MU, Man City và chuyện cái “gân gà”

Có lẽ đối với với cả hai đội, Europa League cũng như cái “gân gà”, bỏ thì phí còn dùng thì tốn công mà chẳng được bao nhiêu

MU và Man City có buông Europa League? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người hâm mộ đặt ra khi chứng kiến hai đội bóng hùng mạnh thành phố Manchester bị loại khỏi Europa League. Rõ ràng, có thể khẳng định luôn, Europa League không phải là mục tiêu đầu mùa giải của cả hai đội. Việc phải xuống chơi tại giải đấu hạng hai ở châu Âu này chỉ là điều bất đắc dĩ của cả hai sau khi bị loại khỏi đấu trường danh giá Champions League.

Europa League khó nuốt trôi mà lợi thu được thì lại quá ít (Ảnh: Getty Images).

Ngay tại thời điểm đó, HLV Ferguson của MU đã lên tiếng “chê” Europa League khi phát biểu rằng “Tôi chưa bao giờ phải cùng Man Utd thi đấu ở mặt trận này (Europa League). Điều đó có nghĩa là một trận đấu Chủ Nhật qua đi, rồi một trận đấu vào thứ 5 và lại 1 trận đấu vào Chủ Nhật. Điều này rõ ràng là một hình phạt, một hình phạt cho chúng tôi vì không đủ điều kiện (lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League)”.

Việc phải chơi ở Europa League là việc cực chẳng đã của MU và tất nhiên, họ phải chấp nhận. Tuy nhiên, HLV Ferguson cũng lên tiếng rằng ông chưa từng vô địch và ông cũng muốn có Europa League. Từ điều này có thể kết luận rằng, Europa League đối với MU có thì tốt, không có cũng chẳng sao.

Chính vì thế MU đều đi tiếp ở vòng knock-out đầu tiên của Europa League sau khi loại Ajax, với tâm lý là được tới đâu, hay tới đó và vào thời điểm ấy, Premier League cũng không quá căng thẳng như hiện tại.

Về danh tiếng, rõ ràng nếu vô địch Europa League cũng không đem lại cho MU thêm quá nhiều. Giải đấu này mới tồn tại vỏn vẹn 4 năm và quan trọng hơn đó là tiền thưởng của giải đấu. FC Porto vô địch năm ngoái cũng chỉ mang về có 6,9 triệu bảng, chưa bằng một nửa so với Premier League (15,1 triệu bảng) và chỉ bằng một đội lọt vào tứ kết Champions League.

Ít tiền là thế nhưng Europa League cũng không phải là thứ dễ "nuốt trôi", giải đấu này vẫn có sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh và nếu muốn vô địch thì cũng phải "trầy vi, tróc vẩy".

Còn đối với Man City, họ cũng ở hoàn cảnh tương tự như vậy. Man xanh có quyết tâm hơn đơn giản vì họ là một tên tuổi mới nổi. Việc vô địch cúp châu Âu chính là thước đo đánh giá về đẳng cấp, mà đây lại là thứ Man City đang quá cần. Tuy nhiên, họ lại ở trong tình trạng bí bách khi bị MU vượt mặt ở Premier League và 10 vòng đấu còn lại ở giải Ngoại hạng là cực kỳ khó khăn đối với họ. Nếu đặt quyết tâm cao ở Europa League có nghĩa là Man City có thể sẽ phải đá thêm 5 trận nữa, như vậy việc giữ được nhân sự cho 10 trận trong nước sẽ là vấn đề cực kỳ nan giải.

Mà đối thủ của Man City sắp tới là ai? Chelsea, Arsenal, Manchester Utd và Newcastle. 4/10 trận Man City phải leo núi. Như vậy, thử hỏi miếng mồi Europa League có đủ ngon để HLV Mancini có thể mạo hiểm?

Nhớ lại chuyện “Gân gà” trong Tam quốc khi Tào Tháo bị Lưu Bị vây ở hang Tà Cốc, nó cũng tương tự như hoàn cảnh của MU và Man City hiện nay, nuốt thì khó mà chẳng được bao nhiêu vậy thà nhè ra mà chịu chê cười để đạt được cái mục đích lớn nhất còn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.