MU “quật ngã” Arsenal
MU đã làm nên kỷ lục của một trận “kinh điển” của Primier League khi đè bẹp Arsenal với tỉ số 8 - 2.
Trận cầu tâm điểm của vòng 3 Premier League giữa MU và Arsenal đã diễn ra không như kỳ vọng của người hâm mộ. Arsenal đã không còn là chính mình khi để thua quá đậm trước MU.
Trong trận đấu tối 28/8, Arsenal không xứng đáng là đối thủ của MU khi tỉ số 3 - 1 ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên đã nói lên điều đó.
![]() |
|
Niềm vui chiến thắng của MU |
Người ta đã không còn nhận ra một Arsenal luôn được đánh giá nằm trong tốp 4 đội bóng mạnh nhất của Primier League. Không còn bản sắc trong lối chơi, không còn những pha đan bóng một chạm ở cự ly ngắn tốc độ cao. Tất cả những gì các học trò HLV Wenger thể hiện chỉ là sự nhạt nhòa và bế tắc.
![]() |
|
Trong trận đầu này, Rooney đã có tới 3 bàn thắng cho riêng mình |
Cả Ferguson và Wenger đều hướng đến kế hoạch trẻ hóa. Nhưng sự khác biệt là MU kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và cựu binh. Minh chứng là trong số 8 bàn thắng của MU có 3 bàn thắng của Rooney, 1 bàn của Wellbeck, 2 bàn của Asley Young, 1 bàn của Nani, 1 bàn của Park.
Trong khi Arsenal thể hiện một bộ mặt non nớt như một tân binh của Primier League. Chiếc thẻ đỏ của Jenkinson, chiếc thẻ đỏ thứ 3 trong 3 trận đấu liên tiếp của Arsenal đã cho thấy sai lầm của Wenger. Ông đã ép các cầu thủ trẻ của mình phải chín quá nhanh.
![]() |
|
Kẻ vui người buồn |
Một kết quả khiến Wenger sẽ cần xem lại chính sách chuyển nhượng, phải nhanh chóng đưa về những cầu thủ chất lượng. Nhưng trong thời gian ông làm điều này, HLV người Pháp chỉ có thể ngước nhìn MU chễm trệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Bởi nếu cứ chơi như thế này, chẳng có lý do gì khiến “Quỷ đỏ” thành Manchester từ bỏ ngôi vị của mình dù Manchester City cũng đang bám đuổi sát sao với 9 điểm, bằng điểm với MU./.


