Mưa thẻ tại Cúp Quốc gia

SLNA hòa Ninh Bình 3-3 nhưng ấn tượng lớn nhất của cặp đấu này lại không phải 6 bàn mà là ba chiếc thẻ đỏ từ những tình huống xấu chơi.

Người hâm mộ sân Vinh đã được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn trong ngày đầu Xuân năm mới, khi đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) và đội khách Xi măng The Vissai Ninh Bình (V.NB)cống hiến màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia. Nhưng trận đấu này cũng bị vấy bẩn bởi vô số những pha đá rắn mà cầu thủ 2 đội dành cho nhau, dẫn đến 2 thẻ đỏ cho Moussa và Đức Huy.

Một pha tranh bóng trong trận SLNA - V.NB (Ảnh: BĐ).

Ngay phút thứ 10 của trận đấu, mành lưới của SLNA đã rung lên sau quả đá penalty chính xác của Motta – một cầu thủ cũ của đội bóng xứ Nghệ. Đến phút thứ 29, tỉ số được quân bình 1-1. Tuyển thủ Olympic Chu Ngọc Anh tận dụng tốt tình huống hậu vệ V.NB mắc sai lầm phá bóng không dứt khoát để sút tung lưới thủ thành Mạnh Dũng.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ sau khi bật dậy ăn mừng, các CĐV SLNA lại phải lắc đầu tiếc nuối nhìn đội nhà phải vào lưới nhặt bóng. Một phút sau bàn thắng của Ngọc Anh, Văn Duyệt bên phía V.NB đá phạt trực tiếp bên cánh phải, nhận thấy thủ môn Viết Nam của SLNA đứng sai vị trí, đã đá thẳng vào khung thành từ một góc rất hẹp. 2-1 cho V.NB!

Phút thứ 35, V.NB chỉ còn 10 người do Moussa nhận thẻ đỏ trực tiếp với pha đá nguội cầu thủ SLNA. Đội chủ nhà đã tận dụng tốt ưu thế hơn người để quân bình tỉ số. Phút 50, một tuyển thủ Olympic khác là Âu Văn Hoàn tung cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách hơn 30m, bóng đi căng dội trúng mép dưới xà ngang đi vào lưới trước cái nhìn lực bất tòng tâm của thủ môn Ninh Bình.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 56, Gustavo lại nâng tỉ số lên 3-2 cho V.NB với một pha đánh đầu. Nhưng cũng chỉ ít phút sau đó, SLNA có bàn gỡ hòa 3-3. HLV Hữu Thắng thể hiện quyết tâm giành chiến thắng với việc tung Văn Quyến vào sân ở phút 83.

Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức lại là thẻ đỏ cho cầu thủ trẻ Đức Huy của V.NB. Cầu thủ này đã có pha cao chân đạp thẳng vào mặt của Trọng Hoàng trong một pha tranh bóng. Trận cầu đẹp giữa SLNA và V.NB đã bị vấy bẩn bởi những pha thô bạo như thế.

Trong loạt sút luân lưu 11m, Mai Tiến Thành và Thái Dương bên phía Ninh Bình thực hiện không thành công lượt sút, đem đến thắng lợi 6-5 cho cho đội chủ nhà SLNA. Thầy trò Hữu Thắng đã có màn khởi đầu năm mới suôn sẻ.

Tại Quy Nhơn, SQC Bình Định cũng phải chia tay Cúp Quốc gia sau trận thua Hà Nội T&T 1-3 trên sân nhà.Trên sân Chi Lăng, không có bất ngờ xảy ra khi đội bóng được đánh giá cao hơn SHB Đà Nẵng đã dễ dàng lấy vé vào bán kết từ tay Kiên Long Bank Kiên Giang bằng thắng lợi 3-0.

Sunday đánh nguội vào mặt tiền đạo Kesley trong trận đấu giữa SG FC và Thanh Hóa (Ảnh: VNE).

Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC đã sở hữu suất vé cuối cùng vào bán kết khi giành thắng lợi trước Thanh Hóa với tỷ số 3-1.

Như vậy, các cặp bán kết đã được xác định là Sông Lam Nghệ An gặp Sài Gòn FC còn Hà Nội T&T sẽ tranh tài cùng SHB Đà Nẵng trong trận derby giữa 2 đội bóng của cùng một ông bầu Đỗ Quang Hiển. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 8/6/2012.

Kết quả vòng tứ kết Cup QG 2012:

Sân Vinh, Sông Lam Nghệ An – Ninh Bình: 3-3 (đá luân lưu: 5-4)

Sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng – Kiên Giang: 3-0

Sân Quy Nhơn, Bình Định – Hà Nội T&T: 1-3

Sân Thống Nhất, Sài Gòn FC – Thanh Hóa: 3-1

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.