Murray háo hức tái đấu với Djokovic

Hai tay vợt hàng đầu thế giới này sẽ có cuộc tái đấu tại vòng bán kết ATP Dubai vào tối nay

Vào lúc 20h30 và 22h tối nay (Giờ VN), 2 trận bán kết giải quần vợt ATP World Tour 500 Dubai 2012 tại Qatar sẽ là những cuộc đọ sức đáng chú ý khi Novak Djokovic gặp lại Andy Murray còn Roger Federer đối đầu “hiện tượng” của giải đấu năm nay Juan Martin Del Potro. Trước giờ vào trận, các tay vợt đều dành cho đối thủ những sự trân trọng.

Từng là “bại tướng” dưới tay Novak Djokovic trong trận bán kết kéo dài tới gần 5 giờ đồng hồ tại giải Australia mở rộng hồi đầu năm nay, Andy Murray sẽ có cơ hội trả món nợ khi gặp nhau tại Dubai. Tay vợt người Anh cho biết anh đang rất hào hứng với trận đấu này:

Murray từng là bại tướng của Nole tại bán kết Australia Open 2012 (Ảnh: Getty Images).

“Thật tuyệt vời khi có cơ hội gặp lại anh ấy. Bất cứ khi nào bạn được thi đấu với một người giỏi nhất thế giới, đó là dịp để kiểm chứng lại sự tiến bộ của bạn sau vài tháng tập luyện. Còn nhiều giải đấu lớn phía trước, nên đây sẽ là một bài thử chất lượng. Tôi đã thua Novak vài lần nên chắc chắn trận đấu này sẽ rất khó khăn, nhưng được gặp lại anh ấy là một điều tốt.”

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic cũng giành cho đối thủ thái độ tôn trọng: “Tôi đang chơi rất ổn tại Dubai. Chẳng thể phàn nàn về một trận bán kết mà bạn được đối đầu với Andy. Chúng tôi là những người bạn thân, và cũng là những đối thủ lớn đã hiểu rõ về nhau. Trận đấu tại Australia trước đám đông đã chứng tỏ điều đó. Bây giờ, người hâm mộ hãy chờ đợi một trận đấu tuyệt vời như thế sẽ diễn ra”

Ở trận bán kết còn lại, thật khó dự đoán tay vợt nào sẽ giành chiến thắng bởi trong khi Federer khát khao tìm lại đỉnh cao thì Del Potro đang là sự bất ngờ thú vị khi đã loại hạt giống số 4 Tsonga bằng lối đánh thông  minh của mình.

Sau trận tứ kết, Del Potro tỏ ra vô cùng hào hứng: “Tôi nghĩ mình đã chơi tốt và chứng tỏ được rất nhiều điều về bản thân. Mọi thứ suôn sẻ và tôi thấy mình tiến bộ hơn năm ngoái rất nhiều. Tuy nhiên vẫn phải cần thời gian để thể hiện tiếp. Ở một khía cạnh nào đó, đây là thời điểm tốt nhất của tôi, nhưng thời gian vẫn còn dài phía trước”.

Còn cựu số một thế giới Federer lại dành nhiều lời để phân tích trận tứ kết mà anh đã vất vả mới vượt qua đối thủ người Nga - Mikhail Youzhny: “Đó là một chiến thắng tuyệt vời của tôi và tôi nghĩ mình đã có khởi đầu thuận lợi hơn anh ấy khi bước vào trận. Tuy nhiên Youzhny cũng có nhiều cơ hội để rút ngắn khoảng cách. Set thứ 2 có vẻ anh ấy phát bóng không tốt lắm và tôi đã tận dụng được khi không mắc sai lầm ngớ ngẩn nào. Bây giờ tôi thực sự mong đợi trận bán kết tại Dubai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.