Nani lên tiếng bảo vệ Ronaldo

Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đã lên tiếng bảo vệ Ronaldo sau màn trình diễn thất vọng trong chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch và hy vọng ngôi sao của Madrid sẽ lấy lại được hình ảnh đích thực của mình.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch đêm qua có lẽ là trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất kể từ ngày khai mạc Euro 2012, hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu không thể hay hơn.

Tưởng chừng sau 2 bàn thắng của Pepe và Postiga, Bồ Đào Nha sẽ trút bỏ gánh nặng tâm lý và tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng hơn trước ĐT Đan Mạch.

Ronaldo có màn trình diễn đáng thất vọng. (Ảnh: Getty images)

Nhưng cú đúp của Nicklas Bendtner thực sự đã khiến cho người Bồ rơi vào hoảng loạn thực sự. Ronaldo không thể ghi bàn cho dù đã hai lần đối mặt thủ môn do tâm lý căng cứng. Nhưng khi Ronaldo không thể hiện được nhiều thì vị cứu tinh của anh và các đồng đội xuất hiện khi cầu thủ vừa vào thay người Silvestre Varela có bàn thắng vô cùng quý giá ở phút thứ 87, qua đó giành lại 3 điểm cho người Bồ và cánh cửa đi tiếp lại mở rộng với Seleccao.

Chiến thắng có thể đã đến sớm hơn rất nhiều và BĐN cũng không phải vất vả như vậy nếu Ronaldo tận dụng 2 cơ hội ngon ăn của mình. Nếu BĐN không thể có 3 điểm, hẳn Ronaldo sẽ phải ân hận rất nhiều.

Tuy nhiên, người đàn em Nani đã lên tiếng  bảo vệ người đàn anh của mình và hy vọng rằng Ronaldo sẽ trút bỏ được áp lực và thi đấu tốt ở trận đấu kế tiếp.

"Ronaldo vẫn ổn, anh ấy rất hạnh phúc vì chúng tôi giành chiến thắng, vì vậy không có gì phải lo lắng về điều đó" - Nani nói với các phóng viên sau trận đấu.

"Mọi người đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ronaldo sẽ không phải đi một mình, anh ấy là cầu thủ quan trọng với chúng tôi, anh ấy đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, cả tấn công và phòng thủ".

Bên cạnh đó, Nani cũng tỏ ra rất tự hào về những gì mình và những người đồng đội đã thể hiện trong chiến thắng nghẹt thở trước Đan Mạch.

"Chúng tôi đã cho tất cả mọi người thấy được rằng chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu này. Khi Đan Mạch gỡ hòa, chúng tôi đã vô cùng giận dữ và thất vọng ".

"Điều duy nhất trong suy nghĩ của chúng tôi là giành chiến thắng và chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đó là những gì tôi cố gắng truyền tải đến các đồng đội của tôi và mọi người đã thể hiện được điều đó. Rất may là chúng tôi đã có thể ghi bàn".

Với trận thắng 3-2 trước Đan Mạch đêm qua, Bồ Đào Nha đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm và tràn đầy hy vọng lọt vào tứ kết. Vòng đấu cuối, Seleccao sẽ phải đối mặt với Hà Lan - đội bóng đã để thua 3-2 trước ĐT Đức đêm qua, và đây sẽ là trận chung kết của bảng đấu tử thần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên