Napoli xuất sắc đả bại Chelsea

Bị dẫn trước ở phút 27 nhưng cặp song tấu Lavezzi, Cavani đã giúp đại diện Serie A có cuộc lội ngược dòng ấn tượng 3 – 1 trước Chelsea

Kể từ khi Champions League áp dụng thể thức loại trực tiếp sau vòng bảng thứ nhất, các đại diện của nước Anh luôn chiếm số lượng áp đảo. Có lúc 3 CLB nước Anh cùng góp mặt ở bán kết (các mùa 2007/2008 và 2008/2009), thậm chí các đại diện xứ Sương mù còn lập kỷ lục 6 năm liền có ít nhất 1 đại diện góp mặt trong trận chung kết (từ 2005 đến 2011), nhưng Champions League năm nay đang chứng kiến sự thất thế của các CLB Anh. Tuần trước, Arsenal thảm bại 0-4 trước AC Milan và phải có một phép màu xảy ra, đội bóng non trẻ này mới có hy vọng lật ngược tình thế ở trận lượt về.

Napoli đã trình diễn một lối chơi cực kỳ xuất sắc (Ảnh: Reuters).

Rạng sáng nay, thêm một cuộc đối đầu Anh – Italy đáng được trông chờ nữa, và kết quả, không khác trước, chiến thắng vẫn thuộc về một đại diện Italy. Napoli – xét trên tầm châu lục – là cái tên hoàn toàn khiêm tốn khi đặt cạnh Chelsea – đội bóng quá quen mặt với Champions League từ hơn 10 năm qua, nhưng đặt trong thời điểm cụ thể, khi mà phong độ chứ không phải truyền thống là yếu tố quyết định, Napoli đã chứng minh được tham vọng to lớn của Chủ tịch Zamparini tại châu Âu. Chiến thắng 3-1 trước Chelsea là minh chứng.

Tại vòng bảng, Manchester City – đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh – đã từng nếm mùi sức mạnh của Napoli, và giờ, Chelsea đã biết thế nào là sức mạnh của đội bóng đang xếp thứ 3 tại Serie A. Chiến thắng của Napoli là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí 3 bàn vào lưới Chelsea vẫn là ít với những cơ hội mà các cầu thủ chủ nhà đã tạo ra được ở trận đấu này.

Nhập cuộc chậm chạp và thậm chí bị dẫn trước bởi bàn thắng của Mata ngay ở phút 27 sau một tình huống phá bóng lóng ngóng của trung vệ đội trưởng Paolo Cannavaro, nhưng Napoli đã cho thấy trên thánh địa San Paolo, họ không dễ bắt nạt.

Lavezzi là người đầu tiên lên tiếng khi có bàn thắng gỡ hòa ở phút 38 từ đường kiến tạo của người đá cặp cùng anh Cavani. 9 phút sau, tới lượt El Matador ghi tên mình lên bảng điện tử khi biến tỷ số thành 2 – 1 sau đường chuyền của Inler bên phía cánh trái. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, vẫn là một thế trận chủ động được các cầu thủ Napoli tạo ra. Hàng tiền vệ già nua và yếu đuối của Chelsea không thể ngăn được 5 tiền vệ chơi cực kỳ sáng tạo và hiệu quả của đội chủ nhà, kết cục là áp lực dồn lên khu cấm địa của Petr Cech ngày một tăng.

Lavezzi lập cú đúp đóng góp vào chiến thắng của Napoli (Ảnh: Reuters).

Điều gì phải đến đã đến! Gây sức ép liên tục, Napoli buộc hàng phòng ngự Chelsea phải mắc sai lầm. Phút 65, David Luiz – trung vệ có hiệu suất phá bóng thành công thấp nhất Chelsea (3,7 lần/ trận) phạm sai lầm, để Cavani có bóng đi qua cả Cech, trước khi chuyền ra cho Lavezzi sút chính xác nâng tỉ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Phút 81, chút nữa Maggio nâng tỉ số lên 4-1 cho Napoli, nếu Ashley Cole không có mặt kịp thời cản bóng ngay trên vạch vôi. Trong trận này, Napoli đã khai thác rất tốt tử huyệt nơi cặp trung vệ Gary Cahill – David Luiz của Chelsea. Một người quá ham lên tấn công và gần như không có khái niệm phòng ngự, người kia mới đến và chưa có nhiều thời gian hòa nhập vào lối chơi chung. Việc HLV Villas Boas buộc phải tin tưởng 2 cái tên này cho thấy hiện tại lực lượng Chelsea đang thiếu hụt nghiêm trọng. Terry – trung vệ tốt nhất của họ - vẫn chưa bình phục chấn thương.

Ở Chelsea bây giờ, người ta đang chứng kiến 2 thái cực đối ngược: công làm tốt bao nhiêu thì thủ phá giỏi bấy nhiêu. Những Mata, Drogba, Sturridge… cứ miệt mài đem về bàn thắng bao nhiêu, thì họ lại càng thất vọng khi thấy công sức của mình bị các hậu vệ để trôi đi đáng tiếc.

Thua trận với tỷ số chung cuộc 3 – 1, cơ hội để vào vòng tứ kết của Chelsea là vô cùng nhỏ nếu họ cứ trình diễn lối chơi như thế này. Còn Napoli, họ có quyền tự hào khi những Lavezzi, Cavani hay Hamsik đã vượt qua thời kỳ hoàng kim của Maradona để viết tên mình lên lịch sử bóng đá châu Âu.


(Clip diễn biến chính)

Đội hình ra sân:

Napoli:

 De Sanctis, Aronica, Campagnaro, Cannavaro, Maggio, Hamsik, Zuniga, Gargano, Inler, Cavani, Lavezzi.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Cahill, Bosingwa, Ramires, Meireles, Malouda, Mata, Drogba, Sturridge.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên