Nét xuyên phá cho những trận đấu hòa

Đức và Hàn Quốc không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Thế nhưng chính họ lại mang đến World Cup một làn gió mới, thổi bay đi những trận đấu ảm đạm, nặng toan tính.

Trong những trận đấu vừa qua của World Cup, đội để lại ấn tượng sâu đậm nhất chính là đoàn quân của HLV Joachim Loew, đội tuyển Đức và đội quân của HLV Huh Jung-moo, đội Hàn Quốc.

Khi xe tăng được phủ hoa hồng

Chiến thắng 4-0 của Đức đã làm người hâm mộ mát lòng mát dạ, giải tỏa cơn khát bàn thắng của World Cup. 4 bàn thắng, đáng ra phải nhiều hơn thế, một thế trận cởi mở trước Australia đã chứng minh tất cả. Khác với một tuyển Đức cũ kỹ của những năm 1998, 2000, Đức của 2010 là một dàn cầu thủ trẻ trung, những Ozil, Muller hay Holger Badstuber đều chưa đầy 21 tuổi. Họ chính là những người mang đến sức sống mãnh liệt cho Mannschaft bên cạnh những cựu binh như Lahm, Klose, Schweinsteiger…

Đức đưa tới World Cup đội hình giàu sức tấn công, chiến thuật 4-2-3-1 của HLV Loew kế thừa rất tốt nền tảng của người tiền nhiệm Klinsmann đã xây dựng. 4 mũi nhọn giúp Đức chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả, những mảng miếng phối hợp nhuần nhuyễn đã làm Australia không biết làm gì hơn ngoài cách căng mình ra để chống đỡ. Một tuyển Đức chơi tấn công đẹp mắt khác hẳn với những gì đã tạo nên thương hiệu cho họ trong lịch sử, lầm lũi và tiến lên như một chiếc xe tăng.

Chiếc xe tăng Đức lầm lũi trong lịch sử đã được phủ những bông hoa hồng lãng mạn. Và rất có thể, khi cần, những bông hoa hồng đó sẽ được bỏ đi, để chiếc xe tăng trở lại nguyên dạng. Tinh thần Đức truyền thống sẽ được phát huy trong trận đấu căng thẳng khi đối thủ của họ không phải là những đội dưới cơ như Australia.

Tiếng gầm của Hổ Đông Á

Hàn Quốc cũng là đội để lại ấn tượng trong những trận đấu đầu tiên của kỳ World Cup lần này. Chưa bao giờ, Hàn Quốc được xếp vào danh sách ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Năm 2002, Hàn Quốc gây bất ngờ khi lọt tới vòng Bán kết. Lúc đó người ta đánh giá rằng, Hàn Quốc được nhiều sự “giúp đỡ” khi họ là chủ nhà của giải đấu năm ấy.

8 năm trôi qua cũng là 8 năm phát triển của bóng đá xứ Kimchi. Trong trận mở màn tại World Cup 2010 này, Hàn Quốc gặp một hiện tượng của bóng đá thế giới trong những năm vừa qua, Hy Lạp vô địch châu Âu 2004. “Vua Otto” không thể làm gì để Hy Lạp đánh bại được Hổ Hàn Quốc. Chiến thắng của Hàn Quốc trước Hy Lạp không chỉ giúp Hàn Quốc mở toang cánh cửa vào vòng sau mà đó còn là niềm tự hào to lớn của bóng đá Á châu. Đẳng cấp của “Hổ Đông Á” đã tiến xa rất nhiều so với những gì mà người ta tưởng tượng. Những chiến binh Teaguk đã giúp cả châu Á lên tiếng, khi mà những đội bóng đến từ phương Đông chỉ được xếp vào dạng “thấp cổ bé họng” trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Huh Jung-moo, Hàn Quốc gợi cho người ta nhớ tới thời kỳ của Guss Hiddink khi Hàn Quốc lần lượt đánh bại Italy, Tây Ban Nha 8 năm về trước. Vẫn một lối chơi mạnh mẽ giàu sức cống hiến dựa trên nền tảng thể lực tuyệt vời, Hàn Quốc đã nhấn chìm Hy Lạp. Park Ji Sung, người châu á đầu tiên được tham dự 1 trận chung kết Champions League, chính là đầu tàu cho chiến thắng của Hàn Quốc. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Park được ghi từ một pha cướp bóng và dẫn bóng đầy tốc độ từ gần giữa sân đã làm cho những người châu Âu phải sáng mắt về sức mạnh thần kỳ của những người châu Á.

10 trận đấu đã qua của World Cup phản ánh một thực tế đáng lo ngại của bóng đá hiện đại, đó là sự toan tính đã đè bẹp vẻ đẹp của môn thể thao vua. Nhưng bóng đá vẫn có sức sống tiềm tàng của nó với những nét xuyên phá như Đức hay Hàn Quốc. Vẫn còn rất nhiều những trận đấu ở phía trước và hy vọng những nét xuyên phá này sẽ xuất hiện nhiều hơn để World Cup thực sự là ngày hội của những người hâm mộ túc cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.