Ngã ngũ ở Brazil?

Kịch bản nào sẽ lặp lại cho Button? Niềm vui tột đỉnh hay thử thách nghiêm trọng sau Brazil Grand Prix? Có thể nói, anh cùng đội đua Brawn chính là hiện tượng đặc biệt của năm nay

Khi chặng đua Nhật Bản Grand Prix khép lại cuối tuần qua, mùa giải F1 năm nay sẽ chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc. Champagne chưa được bật cho Jenson Button ở đường đua Suzuka khi chiến thắng chặng này thuộc về Sebastian Vettel của Red Bull.

Về đích ở vị trí thứ 8 tại Nhật Bản Grand Prix và chỉ ghi được 1 điểm (ảnh) song Button vẫn đang giữ được khoảng cách khá an toàn là 14 điểm trước đối thủ chính đồng thời là đồng đội ở đội đua Brawn, Rubens Barrichello. Chặng vừa qua, Barrichello về ở vị trí thứ 7 ngay trước Button. Trong khi đó, Button hơn Vettel, về nhất Nhật Bản Grand Prix, tới 16 điểm. Mọi lợi thế trong cuộc đua tam mã này đang thuộc về anh. Chỉ cần cán đích trong tốp 3 ở Brazil Grand Prix ngày 18/10 tới, Button sẽ đăng quang.

Không thực sự xuất sắc trên đường đua Suzuka song 1 điểm cũng ghi nhận nỗ lực đáng kể của Button bởi trước đó, ở vòng phân hạng, anh là một trong 4 tay đua bị trừ tới 5 vị trí xuất phát do lỗi phớt lờ tín hiệu cảnh báo. Phải vào cuộc ở vị trí thứ 10 nhưng Button đã giữ được sự ổn định để có thêm 1 điểm quý giá, đến gần hơn với chức vô địch trong mơ cho anh.

Trong khi đó, đội đua Brawn cũng suýt nữa ăn mừng chức vô địch toàn đội ở Nhật Bản Grand Prix. Họ hồi hộp chờ 2 tiếng đồng hồ cuộc điều tra về vị trí thứ 5 của Nico Rosberg. Nếu tay đua đội Williams này bị phạt vì quá tốc độ cho phép trong khi đang ở giai đoạn xe an toàn, thứ hạng của Barrichello cùng Button sẽ được cải thiện và đồng nghĩa, Brawn có thể đoạt ngôi vị số 1 trước hai chặng cuối. Tuy nhiên, kịch bản đó đã không xảy ra. Dù sao, đây cũng là vinh quang trong tầm tay của Brawn bởi đội này chỉ cần nửa điểm nữa trước khi mùa giải kết thúc ở Abu Dhabi ngày 1/11 tới. Một màn ra mắt tuyệt vời cho đội đua “tân binh” này khi đang đứng trước ngưỡng vô địch cho đội cũng như cho các cá nhân khi Button cùng Barrichello có cuộc ganh đua “nội bộ”.

Họ đang tràn trề tự tin như nhận định của ông bầu Ross Brawn: “Hai chặng cuối ở các đường đua Interlagos và Abu Dhabi thích hợp hơn cho những chiếc xe của chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên, Brawn vẫn cần cẩn trọng để có một hồi kết mĩ mãn. Nếu cứ thi đấu như ở Suzuka, vinh quang có thể tuột khỏi tầm tay”.

Ở Nhật Bản, Grand Prix, tay đua Lewis Hamilton đã rất cố gắng và có lúc thách thức được vị trí dẫn đầu của Vettel nhưng cuối cùng chỉ về hạng 3, sau cả Jarno Trulli của Toyota. Hamilton đang trên đường trở thành nhà… cựu vô địch thế giới. Chính anh là một ví dụ cho bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra ở giai đoạn cuối mùa giải này. Năm ngoái, Hamilton đăng quang ngôi vị số 1 chính ở Brazil Grand Prix với khoảng cách sít sao 1 điểm. Thế nhưng 2 năm trước, trong mùa giải 2007, Hamilton bước vào 2 vòng cuối với khoảng cách đầy lợi thế tới 17 điểm để rồi rút cuộc gục ngã, mất ngôi vô địch ở Brazil cũng với cách biệt sít sao 1 điểm.

Kịch bản nào sẽ lặp lại cho Button? Niềm vui tột đỉnh hay thử thách nghiêm trọng sau Brazil Grand Prix? Có thể nói, anh cùng đội đua Brawn chính là hiện tượng đặc biệt của năm nay. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu hoàn hảo, tay đua người Anh này không thể hiện được phong độ xuất sắc thời gian gần đây. Kể từ chặng đua ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/6 đến giờ, Button không thắng thêm chặng nào và thứ hạng trong các chặng sau đó lần lượt là 6, 5, 7, 7, 17, 2, 5 và mới nhất là 8. May cho Button là phía sau anh, các đối thủ cũng không ổn định tương tự. Liệu có một cuộc lật đổ nào trong 2 chặng cuối? Nếu Barrichello hay Vettel làm được điều ấy, đó sẽ là một hồi kết ngoạn mục cho một mùa giải đã sớm đầy ắp sự kiện…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.