Ngập tràn sắc đỏ
Đông đảo khán giả có mặt tại sân Chao Anuvong đã tràn cả xuống sân để chúc mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam. Đêm chiến thắng, Vientiane ngập tràn sắc Đỏ.
>> Hà Nội rợp cờ mừng chiến thắng
Đánh bại đối thủ Singapore với tỉ số đậm 4-1 ở trận bán kết, ĐT U23 Việt Nam coi như chạm một tay vào tấm HCV. Ước mơ mà chúng ta chờ đợi bấy lâu nay đang gần hơn bao giờ hết.
Việc thiếu vắng Trọng Hoàng không hề làm suy giảm nhiều sức mạnh của ĐT Việt Nam. Ông Calisto bố trí đội hình xuất phát với một số điều chỉnh chiến thuật: Tấn Trường đứng trong khung gỗ, hàng thủ là Hoàng Quảng, Xuân Hợp, Long Giang, Đình Đồng, hàng tiền vệ với Tiến Thành, Qúy Sửu, Thành Lương, Thanh Hưng, đá cặp tiền đạo là Thanh Bình và Đình Tùng. Chơi với 2 tiền đạo cùng hàng tiền vệ dâng cao, ĐT Việt Nam chơi tấn công phủ đầu, “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối thủ.
![]() |
Lối chơi đá bóng dài, đơn giản đã trở thành “truyền thống” của người Sing đã không phát huy nhiều tác dụng trong trận đấu này. Hàng công với kĩ thuật và khả năng phối hợp kém, cùng hàng thủ liên tục bị đánh thủng lỗ chỗ từ nhiều hướng khiến Singapore liên tục lâm vào thế bị động. Thế nhưng, bất ngờ Bin Nazam có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 28 sau một pha sơ xuất của hàng thủ Việt Nam. Nhưng tất cả những gì người Sing làm được chỉ có thế, tất cả những phút còn lại của trận đấu là màn bắn phá của các cầu thủ Việt Nam.
Chỉ 4 phút sau bàn thua, từ một pha tạt bóng, Thanh Bình với cú cắt mặt hậu vệ đánh đầu sở trường đã có bàn thắng san bằng tỉ số cho ĐT Việt Nam. Người Sing thua người Việt bởi chính thứ vũ khí của họ, đó là không chiến. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Mai Tiến Thành đệm bóng tung lưới thủ thành Jumaat.
|
Sang đến hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam vẫn cứ phối hợp ăn ý, liên tiếp tổ chức tấn công bằng những pha đan bóng ngắn, sệt và nhanh. Sự cơ động của Thành Lương, Tiến Thành cùng với sự chắc chắn của Hoàng Quảng, Long Giang, sự chính xác của Tấn Trường khiến cho các cầu thủ Singapore không có được một cơ hội nào đáng kể. Liên tiếp phải chịu những đợt tấn công dồn dập, đánh trả một cách yếu ớt, Singapore ở hiệp 2 hoàn toàn “dưới tầm” ĐT Việt Nam.
Phút thứ 70, đội trưởng Thành Lương có đường căng ngang như đặt, và cầu thủ vào thay người Ngọc Anh chỉ còn một việc là đệm bóng vào lưới. Phút thứ 94, tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 3-1 thì Ngọc Anh, trong một ngày may mắn lại có cú ra chân thành công ấn định chiến thắng đậm đà 4-1 cho ĐT Việt Nam.
![]() |
Người Sing quá yếu ở giải đấu này, và có cảm giác như ĐT U23 vẫn chưa tung hết sức mạnh của mình. Chơi bóng có tổ chức chặt chẽ, phát huy được tất cả những ưu điểm của mình, dồn ép và đè bẹp đối thủ với sự tập trung cao độ, các học trò của ông Calisto càng đá càng hay.
Đông đảo khán giả có mặt tại sân Chao Anuvong đã tràn cả xuống sân để chúc mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam. Đêm chiến thắng, Vientiane ngập tràn sắc Đỏ./.

