Ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc tỉnh Hà Giang lần 5
Hoạt động này nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Hà Giang.
- Triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội Hà Giang
- 22 dân tộc tỏa sắc trong ngày hội văn hóa Hà Giang
Tối 17/8, Ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc toàn tỉnh Hà Giang lần thứ 5 khai mạc tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh. Ngày hội có sự tham dự của 11 đoàn diễn viên, vận động viên bao gồm nhiều dân tộc anh em ở các huyện, thành phố trong địa bàn tỉnh.
Sự kiện bao gồm nhiều chương trình đặc sắc như: Trình diễn trang phục các dân tộc; trình diễn lễ hội văn hóa dân gian; thi hát dân ca; thi các môn thể thao dân tộc như: đánh yến, ném còn, vật dân tộc… Tuy nhiên, ban tổ chức tập trung chính vào 3 môn thi là kéo co, đẩy gậy và đi cà kheo, đó là những môn thi gần gũi và phổ biến nhất tại các bản làng trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Sèn Chỉn Ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức buổi lễ nói: “Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ 5 là hoạt động văn hóa lớn nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, biểu dương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Đây là dịp gặp gỡ giao lưu nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu tiềm năng về văn hóa, những nét đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh”.
Tại lễ khai mạc, các đoàn đã đem đến một đêm liên hoan nghệ thuật mang đậm bản sắc của từng dân tộc. Từ tiếng kèn Pí-lè réo rắt cho đến tiếng khèn môi mang đầy tâm trạng. Từ điệu múa khèn uống rượu đến những bài hát giao duyên của trai gái đến tuổi cập kê. Các đoàn còn đem đến đêm liên hoan các tiết mục khác như: Múa ngựa, Tết khu Cù-tê, cùng màn trình diễn trang phục cổ truyền của nhiều dân tộc ở huyện Đồng Văn.
Anh Lầu Chung Chín, dân tộc Mông ở xã Sản Tủng huyện Đồng Văn, một nghệ nhân thổi kèn Pí-lè chia sẻ: “Người Dao với người Lô Lô khác dân tộc mình. Đám cưới thì vẫn thổi cái Pí-lè này. Mình người Mông thì chỉ có người qua đời thì mới thổi thôi. Trước kia ông già (ông nội) dạy cho, còn bố bảo là con không học thì sẽ mất phong tục của mình. Các ông dạy cho mình thì mình mới hiểu phong tục của mình chứ, không sau này người già đi (mất) rồi thì mình không biết”.
Ngày hội kéo dài 3 ngày từ 17 - 20/08 và được lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trực tiếp làm giám khảo, chấm điểm các phần thi./.