Nghẹt thở tại Stamford Bridge

Trận đấu diễn ra kịch tính với 8 bàn thắng được ghi và cục diện trận đấu luôn có thể bị thay đổi. Có lẽ, không một ai lại không cảm thấy mãn nhãn khi theo dõi cuộc đối đầu giữa Liverpool- Chealsea trên sân Stampord Bridge đêm 14/4

Với chiến thắng 3-1 ở lượt đi trên sân đối phương, ít có cổ động viên của The Blue có thể nghĩ đến “điềm xấu” khi các cầu thủ nhà đón tiếp Liverpool trên thánh địa Stamford Bridge. Song thực tế cho thấy, trong nhiều thời điểm của trận đấu, những lá cờ hình ô sọc xanh gần như không hề tung bay khi Chelsea bị dồn ép và thủng lưới. Trận đấu diễn ra trên cả mong đợi, mà kết quả 4-4 khiến nhiều người phải khâm phục: Liverpool đã dừng bước trong thế hiên ngang, xứng danh Vua đấu cúp.

Không hổ danh là Quỷ đỏ, ngay từ những phút đầu, các cầu thủ Liverpool đã dồn lên tấn công. Không có Steven Gerrard trong trận đấu quyết định, song các cầu thủ áo đỏ vẫn giữ được một thế trận cân bằng với nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Sự thiếu vắng trụ cột và linh hồn của đội bóng tưởng chừng là điều chẳng lành, nhưng điều kỳ diệu lại đến khi Liverpool lần lượt ghi được hai bàn thắng trong 30 phút đầu tiên, mở ra cơ hội đi tiếp cho đội bóng của HLV Rafa Benitez.

Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà và đang có lợi thế về tỉ số ở lượt đi, các cầu thủ áo xanh lại đánh mất thế trận và hứng chịu hàng loạt pha dồn ép của đối phương, phải dồn về phần sân nhà chống đỡ. Liverpool đã tạo dựng được thế trận với sự linh hoạt của các tiền vệ cánh và tận dụng những pha xuống biên lật bóng vào vòng cấm cho Torres uy hiếp khung thành Peter Cech.

Và điều gì đến cũng phải đến, ở phút thứ 19, cú sút phạt táo bạo bên cánh phải của Aurelio bất ngờ hạ gục thủ thành của Chelsea. Có thể nói, bàn thắng đến với Liverpool có một chút may mắn khi thủ môn Czech đã mắc lỗi trong việc đoán hướng bóng.

Không dừng lại ở đó, khi đã có bàn thắng và tâm lý không còn gì để mất, các cầu thủ áo đỏ đã tràn lên tấn công dồn dập. Các tuyến của Liverpool chơi ăn ý, cự ly đội hình được giữ vững giúp cho các cầu thủ khách liên tục tạo ra được những tình huống song gió về phía cầu môn đối phương. Và bàn thắng thứ hai đã đến với Liverpool cũng xuất phát từ một tình huống cố định. Phút thứ 28, vẫn là pha đá phạt của Aurelio bên cánh phải, Ivanovic kéo ngã Xabi Alonso trong vòng cấm. Liverpool được hưởng quả đá phạt đền và Alonso dễ dàng hạ gục Cech cân bằng tỉ số chung cuộc 3-3.

Nhận biết được sự bất ổn, HLV Hiddink đã có sự điều chỉnh và Anelka được đưa vào sân thay thế Kalou. Sự điều chỉnh của chiến lược gia người Hà Lan này tức thời đã mang lại hiệu quả. Lối chơi của Chelsea mạch lạc hơn với nhiều pha áp sát khung thành thủ môn Reina, song sự thiếu dứt khoát và chính xác trong các pha dứt điểm của Chelsea vẫn là điều chưa được cải thiện.

Thậm chí vào phút cuối của hiệp 1, các cổ động viên nhà không khỏi giật mình khi cú đánh đầu của Kuyt suýt nâng tỷ số trận đấu nếu thủ môn người CH Czech không có pha tung người hết cỡ cứu nguy.

Bước vào hiệp 2 chưa được 6 phút, Chelsea đã có được bàn rút ngắn tỉ số nhờ sai lầm của thủ môn Reina. Cú tạt bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm của Anelka bên phía cánh phải lại khiến Raine giật mình cản phá vụng về đưa bóng vào lưới. Đây cũng chính là thời điểm mà kịch tính trận đấu được đẩy lên rất cao. Phút thứ 57, Chelsea lại tiếp tục có bàn thắng thứ 2 đưa trận đấu về vạch xuất phát sau cú đá phạt không thể cản phá của trung vệ Alex từ pha phạm lỗi của Carragher đối với Drogba trước vòng cấm. 

Tỷ số chung cuộc lúc này đã là 5-3. Điều đó đồng nghĩa với việc Liverpool phải ghi ít nhất 2 bàn thắng và không để thua thêm mới giành được quyền đi tiếp. Tuy nhiên, thầy trò HLV Benitez như bị dội một gáo nước lạnh khi Chelsea tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 để đào sâu khoảng cách. Phút thứ 76, Lampard dễ dàng hạ gục Reina ở cự ly gần sau đường chuyền của Drogba.

Không buông xuôi và thi đấu quyết tâm, Liverpool được đền đáp ở phút 81 với bàn san bằng tỷ số 3-3. Cú sút xa bất ngờ của Lucas- người đảm nhiệm vai trò của Gerrad trong trận đấu này từ ngoài vòng cấm hạ gục hoàn toàn P. Cech. Hy vọng lại đến với Liverpool khi họ tiếp tục có được bàn thắng thứ 4 sau pha đánh đầu cận thành không thể cản phá của Kuyt ở cuối hiệp 2.

Song một lần nữa, Lampard lại dập tắt hoàn toàn cơ hội đi tiếp của các cầu thủ áo đỏ khi sút bóng hiểm hóc từ vạch 16m50 làm tung lưới thủ thành Reina, cân bằng tỷ số 4-4. Đây cũng chính là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chung cuộc, Chelsea đã vượt qua đối thủ đồng hương với tỷ số 7-5 để đi tiếp, và đối thủ sắp tới của họ sẽ là đại diện của Tây Ban Nha Barcalola. Người hâm mộ lại tiếp tục hướng đến một trận đấu kinh điển giữa hai đại diện của xứ sở sương mù và xứ sở bò tót.

Còn về phía Liverpool, cho dù không giành được quyền đi tiếp, song với những gì đã thể hiện trên thánh địa Stamford Bridge, họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Bởi lẽ, các cầu thủ áo đỏ đã thi đấu hết mình, cống hiến và không hề buông xuôi. Nói một cách khách, Quỷ đỏ đã chứng minh được một điều, để vượt qua họ luôn là một điều không hề dễ dàng, đặc biệt là ở đấu trường Champion Leage. Có chăng, họ phải tự trách mình khi để lợi thế sân nhà ở lượt đi biến thành hố sâu ngăn cách về tỷ số, mà ở đấu trường nóng bỏng nhất châu Âu này, khoảng cách 2 bàn là vô cùng khó khoả lấp.

Chelsea đã đi tiếp. Cái tên Hiddink lại một lần nữa được nhắc đến như một điều kỳ diệu. “Phù thủy” người Hà Lan này tiếp tục khẳng định được vị trí hàng đầu trong hàng ngũ chiến lược gia đẳng cấp quốc tế.  Trên hết, từ khi có Hiddink, Chelsea càng trở nên khó đánh bại hơn, điều đó đặc biệt có ý nghĩa vào lúc này, khi mà The Blue phải căng mình trên các mặt trận. Còn đối với các cổ động viên Chelsea, điều họ ước lúc này, có lẽ là giá như HLV người Hà Lan đừng ra đi!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.