Trước đêm công bố danh hiệu “Quả bóng vàng Việt Nam 2011”

Ngựa ô hay… chuyện trong nhà

Cái tên Huỳnh Kesley “bỗng dưng” lọt vào đêm chung kết cuộc bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam (QBVVN) 2011 đem lại không ít ngạc nhiên cho người hâm mộ cả nước.

Trước đó, thời điểm cuộc bình chọn còn mới đi qua vòng sơ loại, khi Ban tổ chức quyết định “thòng” thêm tiêu chí “ứng cử viên phải có đóng góp cho đội tuyển quốc gia”, không ít khán giả đã khóc thầm cho anh thì đùng một cái, cầu thủ hai quốc tịch này nổi lên như một trong hai ứng cử viên sáng giá (cùng với Thành Lương) được xướng tên trong đêm 10/5/2012 tại nhà hát TP HCM.

Khán giả nước nhà ngạc nhiên bởi hai lẽ: thứ nhất, trong 3 tiêu chí Ban tổ chức đưa ra (có đóng góp cho câu lạc bộ; cho đội tuyển quốc gia và có đạo đức tốt), yếu tố thứ hai được xem như rào cản đủ nặng để gián tiếp gạt chân sút gốc Brazil này ra khỏi cuộc đua (trong năm 2012, anh này chưa một lần khoác trên mình tấm áo có in hình lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái). Thứ hai, xét yếu tố đóng góp cho câu lạc bộ (CLB), Kesley lép vế hơn rất nhiều so với những đồng nghiệp còn lại bởi sân chơi mà cầu thủ gốc Brazil này tung hoành ở mùa giải 2010 chỉ là… giải hạng Nhất vốn được nhận định kém hơn V.League rất nhiều, cả về đẳng cấp và độ khốc liệt… Quá nhiều yếu tố hội tụ để anh này “rớt đài” ngay từ… “vòng gửi xe”.

Huỳnh Kesley (áo da cam) xuất hiện trong danh sách bình chọn QBVVN 2011 phải chăng là cho đủ... cơ cấu?

Vậy nên, khi cái tên Huỳnh Kesley nằm trong bản danh sách rút gọn (bốn ứng viên còn lại là Nguyễn Trọng Hoàng - CLB Sông Lam Nghệ An; Nguyễn Minh Phương - CLB SHB Đà Nẵng; Nguyễn Văn Quyết - CLB Hà Nội T&T và Phạm Thành Lương - CLB bóng đá Hà Nội), không ít khán giả đã khấp khởi hy vọng vào màn soán ngôi ngoạn mục từ phía Kesley.

Song, cần phải nói ngay rằng, việc Huỳnh Kesley vào sâu tới đêm chung kết không đồng nghĩa với khả năng lần đầu tiên danh hiệu cao quý này sẽ thuộc về chân sút không thuộc diện “made in Việt Nam”. Bởi ngay từ thời điểm này, khi còn tới 2 ngày nữa cuộc đua tới danh hiệu QBVVN 2011 mới hạ màn nhưng cái tên Phạm Thành Lương đã được rất nhiều “Gia Cát Dự” của bóng đá nước nhà “quy hoạch” cho vị trí cao nhất; đồng nghĩa với việc người hâm mộ không hy vọng (chính xác hơn là không dám hy vọng) vào sự đổi thay bất ngờ trong đêm vinh danh.

Phải chăng vì muốn tạo một sự đổi khác (lần đầu tiên cầu thủ nhập tịch có tên trong danh sách bình chọn QBV Việt Nam; nếu Huỳnh Kesley đăng quang thì anh cũng là cầu thủ nhập tịch đầu tiên đón nhận danh hiệu cao quý này) nên bằng cách này hay cách khác, “người ta” phải lờ đi một số yếu tố hay vin vào một lí do khách quan nào đó kiểu như “nhận được nhiều đề cử từ các cơ quan truyền thông” để Keskey có mặt trong đêm chung kết cho “đủ nếp đủ tẻ”, đồng thời tạo ra một cuộc chạy đua kịch tính đến phút chót, bất chấp anh này khuyết hẳn 1 trong 3 tiêu chí mà Ban tổ chức đưa ra.

Không ngạc nhiên nếu cuộc bình chọn QBV năm nay sẽ tiếp tục là “chuyện trong nhà” của những cầu thủ bản địa. Tuy nhiên, về hình thức thì chủ nhân danh hiệu cao quý đó vẫn đang được giữ bí mật nên “người ta” cứ phải tung hỏa mùa để tạo ra sự gay cấn, dù rằng với không ít kẻ thạo tin, sự gay cấn ấy hoàn toàn chỉ là... bề nổi!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.