“Người đặc biệt” ở nơi đặc biệt

Jose Mourinho đã thực sự bắt tay vào công việc của mình ở dải Thiên hà Real. “Người đặc biệt” đang làm những nhiệm vụ đặc biệt ở một nơi cũng đặc biệt.

Thông tin đầu tiên khi Mourinhon đặt chân đến Real là việc ông sẵn sàng chấp nhận những lời đề nghị rao bán Kaka. Đó có vẻ như là một “đòn” đầu tiên để Mourinho khẳng định rằng chẳng có ai là ngôi sao thực sự ở Real. Rút cuộc thì Kaka đã không đi đâu hết, tiền vệ người Brazil đã ở lại và đến Los Angeles tập luyện cùng đồng đội để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Thách thức đầu tiên với Mourinho là việc sẽ “tái sinh” và sử dụng Kaka như thế nào cho hiệu quả trong sơ đồ vận hành của Real ở mùa giải tới. Kể từ khi rời AC Milan, Kaka thực sự đã đánh mất mình, đã không còn là một “thiên thần” với lối chơi cực kì hiệu quả ở trên sân. Những chấn thương liên tiếp, hoặc những lí do nào đó khác nữa khiến cầu thủ trị giá 56 triệu bảng Anh này không thể tỏa sáng trong màu áo Real. Điều đó giống như một “lời nguyền”, trừ Zidane, rất nhiều ngôi sao sáng đã bắt đầu tàn lụi khi đặt chân đến “dải Thiên hà”. Phải chăng, Kaka cũng có một số phận tương tự như vậy?

Mourinho đến, hàng loạt những ngôi sao cũ đã ra đi, mà đáng chú ý nhất là sự chia tay của “Chúa nhẫn” Raul sau một thời gian dài gắn bó. Phong cách trên băng ghế chỉ đạo của Real đã thay đổi. Mối quan hệ của các cầu thủ trong phòng thay đồ cũng sẽ thay đổi, khi không còn Raul. Real đã có được Khedira và vẫn đang tiếp tục theo đuổi Mesut Ozil. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, phát hiện của World Cup Mesut Ozil sẽ chỉ đến với Real vào mùa giải năm sau. Tất cả những điều đó cho thấy, “Ngài đặc biệt” sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mang tên Kaka một cách gấp rút, trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Những động thái đầu tiên cho thấy “Ngài Mou” thực sự là một HLV quái chiêu. Sau khi cả Raul và Guti ra đi, băng thủ quân được trao cho Iker Casillas, một biểu tượng khác ở sân Bernabeu. Casillas đã từng đeo băng đội trưởng ở những mùa giải trước. Với việc để anh mang băng thủ lĩnh, Mourinho có thể yên tâm cho việc đảm bảo sự ổn định trong nội bộ đội bóng. Chiếc áo số 7 được trao cho Ronaldo, với hy vọng siêu sao đắt giá nhất thế giới này sẽ là người kế nhiệm xứng đáng số áo huyền thoại ở Real. Trong lịch sử Real, số 7 luôn gắn với những cầu thủ lớn, với những con người tạo ra những chiến thắng vĩ đại, và không ai ngoài Ronaldo xứng đáng với tấm áo đó.

Mourinho luôn thích những thách thức và sẵn sàng đương đầu với những thách thức. “Ngài đặc biệt” đã bắt đầu công việc ở nơi đặc biệt theo những cách cũng đặc biệt. Có điều, phần kết của những thứ đó có đặc biệt hay không thì người ta vẫn còn phải chờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.