Người dân Quảng Châu với ASIAD 16
Hầu hết giới công chức văn phòng và học sinh, sinh viên chẳng mấy quan tâm đến ASIAD. Còn những người trung niên, lớn tuổi và hưu trí dường như lại khá quan tâm đến sự kiện này
Nếu ai đến Quảng Châu những ngày này sẽ choáng ngợp với vẻ đẹp của thành phố. Để xứng đáng với vai trò là chủ nhà của Đại hội thể thao lớn nhất châu Á - ASIAD lần thứ 16, chính quyền thành phố đã thực thi nhiều biện pháp để thay đổi diện mạo Quảng Châu.
Quảng Châu (Trung Quốc) những ngày này đẹp đẽ và vô cùng ngăn nắp. Hai bên đường, những khóm hoa rực rỡ nhiều màu sắc được cắt tỉa gọn gàng. Thành phố sạch sẽ, cứ độ 20m lại có một thùng rác, đội ngũ nhân viên vệ sinh môi trường thường xuyên có mặt ở khắp mọi nơi. Giao thông thuận tiện, ít thấy cảnh tắc đường.
Có thể nói, lãnh đạo thành phố Quảng Châu đã làm mọi cách để thể hiện sự quan tâm đến ASIAD, nhưng những người dân ở đây suy nghĩ gì khi một sự kiện lớn như vậy diễn ra tại nơi họ sinh sống?.
Chúng tôi có mặt tại sân Quảng Đông vào lúc 16h30. Đây là một khu vực sầm uất nằm ngay ở trung tâm thành phố Quảng Châu. Đang giờ tan tầm, nhân viên công sở, học sinh, sinh viên đi học, đi làm về rất đông. Với cùng một câu hỏi “Bạn có biết thành phố của bạn đang diễn ra sự kiện gì không và bạn thấy thành phố thay đổi như thế nào so với mọi ngày?”, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi khác nhau. Hầu hết giới công chức văn phòng và học sinh, sinh viên chẳng mấy quan tâm đến ASIAD. Họ dường như còn mải hối hả và bận rộn với công việc riêng của mình. Chẳng ai chịu bớt chút thời gian để tiếp chuyện chúng tôi.
Còn những người trung niên, lớn tuổi và hưu trí dường như lại khá quan tâm đến sự kiện này. Với họ, cảnh quan thành phố đẹp hơn là một điều đáng mừng. Tại quảng trưởng ngay sát sân vận động Quảng Đông, chúng tôi bắt gặp bà Sa - một người phụ nữ về hưu - đang đưa cháu đi dạo. Bà cho biết: “Bình thường khu vực này, nhất là một vài khu phố nhỏ quanh đây bừa bộn lắm. Nhưng gần đây người ta đã chính trang và dọn dẹp lại, nhìn sạch sẽ và thoáng đãng hơn rất nhiều.”
Cùng chung quan điểm với bà Sa, ông Trương - một người dân khác nói: “Quảng Châu đã biến đổi rất nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy thành phố đẹp như thế. Chắc là do Đại hội thể thao châu Á đang diễn ra ở đây”.
Thế mới thấy, không phải người Quảng Châu nào cũng quan tâm đến một đại hội thể thao lớn tầm cỡ châu lục được tổ chức tại thành phố của mình. Chợt nghĩ đến mỗi kỳ Việt Nam đăng cai SEA Games hay AFF Cup, người dân đủ mọi tầng lớp đều biết và có thể trả lời vanh vách rất nhiều thông tin. Thế mới thấy, không phải ở đâu người ta cũng yêu thể thao cuồng nhiệt như ở Việt Nam./.