Người “giũa ngọc” điền kinh Việt

Sau gần 30 năm gắn mình trên các đường chạy, HLV Hồ Thị Từ Tâm đã rèn luyện không biết bao nhiêu lớp học trò thành tài.

Gương mặt HLV Hồ Thị Từ Tâm chắc chắn không còn quá xa lạ trong giới điền kinh Việt Nam. Thành công đó gắn liền với rất nhiều khó khăn và vất vả. Năm 2010, chị xứng đáng được tôn vinh là “Huấn luyện viên tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam”.

Giảng dạy môn thể thao có tính khốc liệt như điền kinh, HLV Hồ Thị Từ Tâm hiểu hơn ai hết về tính chất công việc của mình. Bởi phụ nữ làm thể thao đã khó thì phụ nữ làm huấn luyện còn khổ hơn. Trong suốt những năm tháng qua, từ khi đảm trách vai trò huấn luyện đội điền kinh quốc gia ở cự ly trung bình và dài, người phụ nữ này luôn đau đáu trong mình hy vọng tìm kiếm được thật nhiều “ngọc thô” để gọt giũa thành “viên ngọc sáng”. Và có lẽ, giấc mơ đó phần nào được toại nguyện khi những cái tên như: Đỗ Thị Bông, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương… đều trở thành gương mặt sáng giá trong làng thể thao Việt Nam và Đông Nam Á.

HLV Hồ Thị Từ Tâm luôn dạy các học trò phải biết hy sinh thì mới mong thành công trong nghề: “Với phụ nữ nghề thể thao có thể vất vả hơn so với các nghề khác, nhất là đối với các em vận động viên. Tuổi của vận động viên là từ 15 đến 25, 27, đây là thời kỳ đẹp nhất của thời con gái. Đây cũng là tuổi được son phấn, nhưng vận động viên thì hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, phải lao ra sân nắng nôi tập luyện. Tôi cũng trưởng thành từ thể thao nên rất hiểu chuyện này, thường xuyên động viên, gần gũi với các em để nói về cái nghề, cái nghiệp để các em bớt tủi thân hơn. Chỉ cho các em biết là mình hy sinh cái này, mình sẽ được cái khác”.

Chính quan niệm sống đơn giản mà sâu sắc đó đã giúp HLV Hồ Thị Từ Tâm chiếm được cảm tình của rất nhiều học trò. Triết lý sống của chị dần ảnh hưởng tới mỗi vận động viên. Giờ đây trong tổ cự ly trung bình của môn điền kinh Việt Nam học trò nào cũng gọi chị là mẹ Tâm, bởi với mỗi vận động viên, chị luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi phải thi đấu xa nhà.

HLV Từ Tâm ngồi giữa Đình Cương và Thanh Hằng

Vận động viên Nguyễn Đình Cương, người chị phát hiện và đào tạo, nói về cô giáo của mình như thế này: “Bao giờ HLV cũng chăm chút cho vận động viên như con cái của mình, nhất là đối với cô Hồ Thị Từ Tâm luôn coi chúng tôi như con cái trong nhà. Tất cả chúng tôi đều tập huấn xa nhà. Nhưng may mắn thay là có cô Hồ Thị Từ Tâm là người mẹ thứ 2 chăm chút cho chúng tôi. Không chỉ riêng cô, mà tất cả những thành viên trong gia đình cô đều quan tâm tới chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi đều qua lại giống như gia đình tôi ở đó”.

Mọi khó khăn trong công việc của HLV Hồ Thị Từ Tâm đều có sự đồng hành của gia đình. Đó là người chồng biết cảm thông và những đứa con ngoan hiền. Mỗi lần chị đi công tác, người chồng, đứa con luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho chị. Khi hỏi về người mẹ đáng kính của mình, Đỗ Thị Tân Thanh, con gái lớn của chị nói: “Vì biết tính chất công việc của mẹ nên em và ba hiểu và thông cảm. Thời gian đầu, lúc không có mẹ ở bên rất bỡ ngỡ, khó khăn. Nhưng sau rồi cũng quen. Mẹ em cũng dạy nhiều việc, từ nấu ăn, đến chăm việc nhà… nên lúc vắng mẹ, hai cha con có thể giải quyết được việc nhà. Với lại, khi đi công tác mẹ cũng thường gọi điện về nên cũng đỡ nhớ mẹ hơn (cười). Em học được ở mẹ rất nhiều đức tính mà em khâm phục”.

Năm 2011 có nhiều thách thức đè nặng trên đôi vai của nữ huấn luyện viên này. Hy sinh những giây phút ở bên gia đình để cùng các học trò chinh phục những danh hiệu thể thao về cho Tổ quốc là một trọng trách với chị: “Ngay từ khi thành công ở ASIAD 16 trở về, điền kinh đã đánh dấu một bước ngoặt rất lớn. Thật sự là những người làm điền kinh như tôi, các vận động viên hay tất cả những ai quan tâm đến thể thao nước nhà đều rất vui mừng. Nhưng đằng sau vui mừng đó là gánh lo toan đang đè nặng trên đôi vai của cô trò chúng tôi. Năm nay, nhiệm vụ, mục tiêu của Nhà nước và ngành thể dục thể thao giao cho tôi là phải giúp vận động viên Trương Thanh Hằng nhận tấm vé chính thức tham dự Olympic London 2012. Tại SEA games 26 ở Indonesia phải giữ được chức vô địch, giành 4 tấm huy chương vàng ở cự ly 800m và 1.500m nam, nữ”.

Chúng ta hãy cùng chúc cho ước nguyện của Hồ Thị Từ Tâm trở thành hiện thực. Hy vọng, niềm vui và hạnh phúc của chị sẽ được toại nguyện, khi các học trò lần lượt đứng trên bục vinh quang. Đấy có lẽ là điều vui sướng nhất với chị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.