Người hâm mộ Olympic tức giận vì dịch vụ bán vé của Ban tổ chức

Dịch vụ bán vé lớn nhất của Olympic London 2012 trở nên hỗn loạn vào thứ hai (23/7) bởi những người hâm mộ đã rất tức giận khi phải đứng chờ 6 tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt.

CoSport, cơ quan phụ trách phân phối vé cho người hâm mộ tại Anh và các thị trường nước ngoài như  Mỹ, Canada, Australia, Na Uy và Thụy Điển mới đây đã nhận được những lời chỉ trích nặng nề khi mà rất nhiều người hâm mộ phải xếp hàng đến 6 tiếng đồng hồ dưới thời tiết nắng nóng để chờ mua vé. Với khách hàng đặt vé online thì tình hình cũng không khả quan hơn, rất nhiều gia đình phàn nàn rằng họ đặt vé cho cả gia đình nhưng lại nhận được những tấm vé cách rất xa nhau.

Người phát ngôn của Ủy ban Olympic London cho biết : “Đã có sai sót nhất định trong khâu phân phối vé. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ thông cảm và xin hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của CoSport để được giúp đỡ."

Thậm chí trên thị trường còn xuất hiện cả vé VIP dành cho khách mời, điều mà IOC tỏ ra rất quan ngại khi mới đây đã có các nguy cơ về an ninh xuất hiện.

Một khán giả ở Connecticut phản ánh trên trang web của Olympic : “Tôi phải trả 272 USD bao gồm cả phí vận chuyển cho một chiếc vé, vậy mà 2 vợ chồng tôi nhận được 2 vé ở 2 bên khán đài!"

Nhiều người thậm chí đã ngất xỉu khi phải chờ đợi quá lâu dưới trời nắng nóng. Trong khi đó, về phía CoSport vẫn chưa có bình luận gì thêm về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.