Nhận định vòng 14 giải bóng đá VĐQG
Chiến thắng là mục tiêu của tất cả các đội bóng để làm tiền đề thuận lợi cho giai đoạn còn lại của mùa giải.
Sau trận đấu sớm trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội – ACB và Hòa Phát – Hà Nội, chiều 15/5, sân cỏ cả nước tiếp tục sôi động sau một tuần tạm nghỉ với các trận đấu của vòng 14 giải bóng đá vô địch quốc gia – cúp Eximbank 2011.
Tình cảnh của Vicem – Hải Phòng và Đồng Tâm – Long An ở lượt đi đều giống nhau, khi cả 2 đều lâm vào cảnh bi đát. Ai cũng cần 1 trận thắng ở trận ra quân lượt về chiều 15/5, nhằm tạo cú hích cho hành trình chở lại hình ảnh của chính mình.
HLV Vương Tiến Dũng ưu tiên cho vị trí hàng công với những tiền đạo ngoại. Thế nhưng, sau nhiều đợt thử việc, ông vẫn chưa thực sự ưng ý và chưa đưa ra quyết định cuối cùng của mình trong việc bổ sung ngoại binh.
Đến thời điểm này, đội bóng thành phố Cảng mới chỉ có 2 tăng cường ở hàng thủ với sự góp mặt của 2 tân binh Đình Luật (Xuân Thành – Sài Gòn) và Thanh Sang (SQC – Bình Định). Khi mà điều kiện tài chính chưa cho phép để mua về những tiền đạo ngoại chất lượng, HLV Vương Tiến Dũng muốn có sự an toàn ở hàng phòng ngự.
Với cặp trung vệ Đình Luật – Bật Hiếu, cùng “siêu dự bị” Từ Hữu Phước, HLV Vương Tiến Dũng có thể sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Nếu không có tăng cường nào trên hàng công, có thể Vicem – Hải Phòng vẫn phải dựa vào những nhân tố cũ như Thiago, Đức Dương, 2 tiền đạo chơi chưa đạt yêu cầu ở lượt đi.
Vicem – Hải Phòng gặp khó, Đồng Tâm – Long An cũng chẳng khá hơn. Chưa tăng cường ngoại binh nào, mới đây, HLV McMenemy lại sa thải tiền đạo Tshamala, dù những đóng góp của cầu thủ này với CLB trong suốt thời gian qua là không nhỏ.
Bộ 3 Tshamala – Antonio Carlos – Danny David giờ đã khuyết đi 1 người và chưa biết Đồng Tâm – Long An sẽ tìm lại hình ảnh của mình như thế nào khi trước mặt họ là trận đấu đầy khó khăn trên sân Lạch Tray.
Trên sân Hàng Đẫy, đương kim vô địch Hà Nội – T&T gặp lại Thanh Hóa để trả món nợ đã vay trước đội bóng của HLV Lê Thụy Hải ở trận lượt đi. HLV Phan Thanh Hùng đã chủ động bỏ sân chơi AFC cup để dồn toàn lực cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại giải quốc nội.
Dù không có những tăng cường lực lượng đáng kể nhưng sự trở lại phong độ của hàng loạt trụ cột sau chấn thương đã và đang giúp Hà Nội – T&T tìm thấy sự ổn định của mình. Dù vậy, đánh bại Thanh Hóa thời điểm này không phải là một chuyện dễ thực hiện với bất cứ đội bóng nào. Lối chơi dưới thời HLV Lê Thụy Hải gây dựng đang càng cho thấy sự hiệu quả với tinh thần thi đấu máu lửa của các cầu thủ.
Mới đây, đội bóng xứ Thanh vừa có sự bổ sung cần thiết cho tuyến bằng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Văn Rodgers. Sự bổ sung này được xem là bước ngoặt trong những chiến thuật mà HLV Lê Thụy Hải sẽ sử dụng ở lượt về. Cùng với những cá nhân đang đạt phong độ rất cao như: Đình Tùng, Văn Thắng, Sunday hay Omar... Thanh Hóa đang hoạt động rất trơn tru và hoàn toàn tự tin có ít nhất 1 điểm ra về.
Đội vô địch lượt đi Sông Lam – Nghệ An có trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn khi tiếp Khatoco – Khánh Hòa trên sân nhà. Dù mùa giải năm nay, rất nhiều trụ cột đã ra đi nhưng cái chất đó vẫn khiến đội bóng phố Biển rất khó chơi trước các đối thủ lớn. Lý do cũng bởi, họ vẫn còn đó HLV Hoàng Anh Tuấn với tài mưu lược ngày càng được khẳng định khi giúp đội đứng vững và phát huy được bản sắc của mình.
Dù phải thi đấu trên chảo lửa thành Vinh, nhưng các cầu thủ Khánh Hòa hoàn toàn không ngán đối thủ và sẵn sàng chơi đôi công với thế mạnh của mình. Như vậy, Sông Lam – Nghệ An cũng không còn cách nào khác là chơi tấn công để tìm kiếm trọn vẹn ba điểm, qua đó nối dài mạch trận toàn thắng trên sân nhà từ đầu mùa.
Các trận đấu còn lại của vòng 14 là chuyến làm khách của Navibank – Sài Gòn trước Becamex – Bình Dương, Xi măng The Vissai - Ninh Bình tiếp SHB – Đà./.