Nhận định vòng 6 giải Tây Ban Nha
Barcelona và Real Madrid đều đang nung nấu những chiến lược để quyết thắng trong các trận đấu tiếp theo.
Hàng phòng ngự lỏng lẻo của Barcelona sẽ phải tìm ra cách để ngăn chặn tiền đạo Radamel Falcao khi Atletico Madrid hành quân tới sân Nou Camp vào đêm nay (24/9). Trong khi đó, Real Madrid cố gắng lấy lại tự tin và hồi phục phong độ sau màn khởi đầu tồi tệ nhất dưới thời HLV Mourinho bằng trận đấu trước Rayo Vallecano.
Atletico đã giành chiến thắng ở 2 vòng trước với 8 bàn thắng, không thủng lưới lần nào. Tiền đạo tân binh Falcao ghi 5 bàn và đưa anh vào danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải Tây Ban Nha, bên cạnh Messi và Soldado của Valencia.
Hàng hậu vệ của Barcelona đang thi đấu rất lỏng lẻo ở những trận gần đây, bởi sự vắng mặt của Pique vì chấn thương, trong khi Puyol không có được 100% thể lực. Phong độ ấn tượng của tiền đạo người Colombia chắc chắn sẽ gây không ít phiền toái cho hàng phòng ngự đội chủ nhà.
Phát biểu trước trận đấu, HLV Manzano của Atletico Madrid nói: “Tôi từng nói rằng rất khó khăn khi thay thế Aguero và Forlan nhưng có vẻ như Falcao đang làm điều đó rất tốt. Anh ấy là một hiện tượng, một cây ghi bàn xuất sắc cho CĐV của chúng tôi, cũng như bóng đá Tây Ban Nha. Mọi người sẽ phải lục lọi trí nhớ và tìm hiểu kỹ hơn lịch sử Atletico để tìm ra một tiền đạo, trong 7 ngày, đã tạo ra ngần đó cơ hội, sút trúng cột dọc, xà ngang và có ngần đó bàn thắng. Chúng tôi không ngạc nhiên về hiệu suất ghi bàn đó, bởi anh ấy chứng minh nó từ lâu”.
Atletico sẽ không có tiền vệ Diego bị chấn thương, trong khi Barca vắng Afellay bị chấn thương đầu gối, trước đó là Sanchez và Iniesta. Dù vậy, Messi và Fabregas đang đạt hiệu suất ghi bàn cao, với 9 bàn thắng.
Phát biểu trước trận đấu, HLV Pep Guardiola cho biết: “Chúng tôi đã ghi 17 bàn thắng, một con số không tồi. Tôi nghĩ việc chúng tôi mắc lỗi là bình thường, quan trọng là chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã có một kết quả tốt trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, một đội bóng mạnh”.
Trong khi đó, Real Madrid đang nỗ lực dứt bỏ chuỗi trận tồi tệ nhất kể từ mùa 2005- 2006, với 1 trận hòa, 1 thua trong 2 trận đấu gần đây. Real sẽ không có các hậu vệ Pepe và Coentrao và có thể cả Carvalho vì chấn thương bắp đùi sau trận hòa 0-0 với Santander. HLV Mourinho cho rằng: “Đó không phải là khủng hoảng, đơn giản chỉ là chúng tôi đã không chơi tốt hồi cuối tuần trước. Tôi nghĩ là sẽ dễ dàng hơn để thúc đẩy các cầu thủ chơi tốt sau những kết quả không như ý. Một số người cảm thấy vui vẻ với tình hình của chúng tôi, nhưng tôi nghĩ hạnh phúc thực sự sẽ đến khi trận đấu ngày mai kết thúc”.
Madrid hiện chỉ kém Barca, đứng thứ 4 trên Bảng xếp hạng, có 1 điểm và kém Betis, đứng đầu bảng, 4 điểm.
Trong khi 2 đội bóng lớn cố gắng rũ bỏ nỗi buồn chỉ có 1 điểm ở loạt trận giữa tuần, 6 đội bóng khác cũng đang nỗ lực tìm chiến thắng đầu tiên trong 5 trận diễn ra vào đêm thứ Bảy tại giải Tây Ban Nha, bao gồm: Bilbao gặp Villarreal, Getafe tiếp Betis đang có 4 trận thắng liên tiếp.
Một số HLV hiện đang phải chịu áp lực về việc đội bóng của mình chưa có trận thắng nào từ đầu mùa, bao gồm Michael Laudrup của Mallorca gặp Sociedad, HLV Preciado cùng với Sporting Gijon gặp Santander.
Valencia vừa có trận hòa 2-2 với Barca nhưng khó có cơ hội giành chiến thắng, dù tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Mestalla, bởi đối thủ của họ là Sevilla, hiện đứng thứ 5 và chỉ kém Valencia có 2 điểm./.