Nhiệm vụ không dễ dàng
3/4 trận tứ kết lượt đi đã diễn ra với những kết cục đầy bất ngờ theo kiểu “lội ngược dòng”. Giờ đây, những cái tên đã chịu thất vọng tuần qua đứng trước nhiệm vụ đảo ngược lại thế cục
Đối với Bayern Munich, có thể gọi luôn là “nhiệm vụ bất khả thi”. Ở cặp đấu duy nhất không có yếu tố Premier League này, “Hùm Xám” đã bị trọng thương quá thê thảm trong chuyến hành quân tới Nou Camp. Thua 0-4 ngay trong hiệp 1 thực sự là dấu chấm hết và ngay cả chính họ cũng thừa nhận “không còn cơ hội”.
Giờ chỉ còn vấn đề danh dự. Tìm lại được phần nào sự tự tin cùng chiến thắng cũng 4-0 cuối tuần qua trước Eintracht Frankfurt, HLV Juergen Klinsmann tuyên bố: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chia tay giải theo cách bớt cay đắng hơn”. Trong khi đó, đối thủ của ông là Pep Guardiola vẫn tỏ ra hết sức thận trọng. Dù coi như đã đặt đến… một chân rưỡi vào vòng bán kết, HLV này liên tục nhắc nhở các học trò cần nâng cao cảnh giác trên đất Đức đêm nay: “Bayern Munich có khả năng ghi được 4 bàn và thậm chí còn hơn khi họ bị dồn đến đường cùng”.
Cuối tuần qua, Barcelona chủ động cất nhiều trụ cột như tiền vệ Xavi, chân sút Samuel Eto’o, đội trưởng Carles Puyol trong đội hình xuất phát mà vẫn thắng dễ Recreativo Huelva 2-0. Điều thiệt thòi duy nhất cho họ khi làm khách ở Bayern Munich là ông thầy Guardiola bị… “treo giò”, phải theo dõi trận đấu từ khán đài sau khi đã bị truất quyền chỉ đạo trong trận lượt đi.
Gian nan chẳng kém Bayern Munich là Liverpool. Sau một loạt màn trình diễn ấn tượng như hạ gục Real Madrid ở vòng knock-out Champions League rồi bám đuổi quyết liệt Manchester United ở Premier League, họ bất ngờ bị kình địch Chelsea dội một gáo nước lạnh làm ngọn lửa Đỏ đang hừng hực ở Anfield tắt ngấm. Thua cay đắng 1-3 dù sớm ghi bàn trước, giờ đây Liverpool phải hành quân đến London cùng nhiệm vụ quá nặng nề.
Tối thiểu, họ phải ghi được ít nhất 3 bàn thắng tại Stamford Bridge. Quá khó nếu nhìn lại lịch sử đụng độ liên tiếp 5 năm qua luôn ít bàn giữa hai đội ở Champions League. Quá khó nếu nhìn vào phong độ đang rất ổn định của Chelsea. Liverpool có thể an ủi rằng cuối tuần qua, Bolton cũng ghi được 3 bàn trong 8 phút tại Stamford Bridge. Thế nhưng, đó là kịch bản chỉ diễn ra sau khi Chelsea đã dẫn trước… 4-0 và cất một loạt ngôi sao như Frank Lampard, Didier Drogba để dưỡng sức chờ Liverpool.
Tin vui duy nhất mà Liverpool có thể chờ đợi là đội trưởng John Terry bị treo giò khiến hàng phòng ngự Chelsea sẽ không được vững vàng như thường lệ. Mặc dù vậy, nhiều khả năng Stamford Bridge sẽ tiếp tục năm thứ hai liên tiếp là mồ chôn tham vọng Champions League của thầy trò Rafael Benitez.
Trong khi đó, đương kim vô địch Manchester United cũng đang đứng trước nguy cơ trở thành cựu vô địch, lặp lại cái dớp chưa đội nào bảo vệ thành công được ngôi vị Champions League. Sa sút phong độ rõ rệt thời gian gần đây, Quỷ Đỏ đã gây sốc khi để một Porto bị coi là yếu hơn nhiều cầm hòa 2-2 ngay tại thánh địa Old Trafford. Để tiếp tục hành trình, nhiệm vụ của Manchester United là rất rõ ràng: phải thắng Porto trên đất Bồ Đào Nha. Đó là điều mà chưa đội bóng Anh nào làm được trong lịch sử!
Cuối tuần qua, lại phải nhờ đến “thần tài” 17 tuổi Fedirico Macheda, Manchester United mới hạ được Sunderland 2-1 để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng ở giải Ngoại hạng trước sức ép ngày càng tăng từ Liverpool và Chelsea. Giờ họ cần sự chói sáng trở lại của những “thần tài” quen thuộc hơn như Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney khi tái ngộ Porto. Các fan Manchester United đang viện dẫn kịch bản mùa giải vinh quang tột bậc 1999 để lấy hy vọng cho năm nay. Cách đây 10 năm, họ cũng ở thời điểm khó khăn tương tự khi để Juventus cầm hòa 1-1 tại Old Trafford, thậm chí sớm thua 2-0 trong trận lượt về tại Delle Alpi. Thế nhưng, một màn trình diễn xuất thần giúp Manchester United thắng ngược lại 3-2 và cuối cùng đăng quang không chỉ Champions League mà cả Premier League và FA Cup năm đó. Hãy chờ xem liệu một câu chuyện nghẹt thở như vậy có tái diễn?./.