Nhìn lại đi, ngài Tavares!

Cuối tuần vừa rồi, khi trả lời phỏng vấn trên một vài tờ báo, HLV Edson Araujo Tavares, người vừa nhận lời dẫn dắt CLB V.Ninh Bình, đã “phán” một câu xanh rờn, rằng: bóng đá Việt Nam 5 năm qua vẫn thế!

Cái lý mà ông HLV người Brazil này đưa ra là: “Nhìn chung, bóng đá Việt Nam không có gì khác biệt. Các bạn có lọt vào World Cup không? Các bạn ở đâu tại Asian Cup? Các bạn có vô địch SEA Games không? Không à, vậy thì chẳng thể nói là có gì khác biệt cả.”

HLV Tavares vốn không phải là người xa lạ với bóng đá Việt Nam. Cách đây 5 năm, ông thầy người Brazil này đã gắn bó với ĐT Việt Nam. Ngày ấy, nét nổi bật của Tavares là ông đã có những bài tập rèn thể lực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nền tảng thể lực cho các cầu thủ Việt Nam vốn còn hạn chế. Thế nhưng, chúng ta cũng vẫn chưa thể quên chính ông 5 năm trước đã thất bại cay đắng cùng ĐTVN tại Tiger Cup 2004.

Thế nhưng, có lẽ trong một cuộc trả lời phỏng vấn vội vàng, Tavares đã không nhìn thấy, hoặc thấy mà không thừa nhận rằng, 5 năm qua bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận, chứ không phải là “vẫn thế”, “vẫn chẳng có gì khác biệt cả” (?!)

Edson Araujo Tavares

Chỉ xin nhắc lại vài sự khác biệt của bóng đá Việt Nam mấy năm qua, để ông thầy người Brazil này đừng quên. 5 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận trên con đường chuyên nghiệp hóa. Giải vô địch quốc gia (V.League) của Việt Nam đã được các nước trong khu vực thừa nhận là một giải đấu hấp dẫn nhất. Rất nhiều cầu thủ nước ngoài, trong đó có không ít cầu thủ Thái Lan đã và đang đầu quân cho các CLB Việt Nam.

Trên cái nền tảng chung ấy, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được những thành công ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Đó là việc ĐTVN năm 2008 đã giành ngôi vô địch Đông Nam Á sau nhiều năm chờ đợi. ở cấp CLB, B.Bình Dương đã làm nên lịch sử khi trở thành một CLB đầu tiên của Việt Nam vào tới vòng bán kết AFC Cup 2009. ĐT nữ Việt Nam vừa giành lại ngôi Hậu bóng đá SEA Games, và trở thành ĐT nữ có thành tích xuất sắc nhất ở đấu trường khu vực này. Với bóng đá trẻ, cũng là lần đầu tiên khi năm nay cả hai đội tuyển U16 và U19 Việt Nam đã giành quyền vào VCK U16 và U19 Châu Á 2010. 

Đành rằng, bóng đá Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót và khuyết điểm. Đáng tiếc nhất là việc ĐT U23 Việt Nam vừa thất bại tại SEA Games 25, khiến bóng đá nam nước ta hơn nửa thế kỷ qua vẫn chưa một lần đăng quang ở giải này. Thế nhưng, cũng chẳng thể vì thế mà phủ nhận những bước phát triển rất đáng ghi nhận của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Trở lại với phát biểu của ông Tavares. HLV này cho rằng bóng đá Việt Nam “5 năm qua vẫn thế”, bởi bóng đá Việt Nam vẫn chưa lọt vào World Cup, chưa vô địch SEA Games. Nói như thế là khập khiễng, là chỉ thấy ngọn mà không thấy gốc. Ai cũng biết rằng, không thể lấy hai cái đích ấy mà đánh giá cả một nền bóng đá chẳng phát triển gì trong 5 năm qua. Thì đấy, bóng đá Thái Lan mạnh thế, nhưng họ đã có mặt ở World Cup đâu, và vừa rồi họ cũng hẫng hụt ở SEA Games 25 đấy thôi. Nhưng, cũng vì hai mục đích ấy mà bóng đá Việt Nam 5 năm qua đã có những bước phát triển rất đáng mừng. Tavares đừng vội vàng phủ nhận những bước tiến bộ ấy của cả một nền bóng đá!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.