Nhìn lại Premier League 2011- 2012: Đi tìm vai phụ xuất sắc (P2)

MU và Man City là những diễn viên chính, nhưng nếu phải tìm ra diễn viên phụ xuất sắc nhất của vở kịch Premier League 2011/2012 thì kẻ đó hẳn phải là Wigan.

Nghe âm thanh tại đây:
Một đội bóng có lúc xếp thứ 19 mà có thể thắng cả những ông lớn như Manchester United, Arsenal, Liverpool… cho đến những đối thủ cạnh tranh trực tiếp Blackburn, Bolton… hẳn thực lực không yếu chút nào. Đặc điểm của Wigan là: khi và chỉ khi bị dồn vào chân tường mới là lúc sức mạnh phát tác. Tính cả mùa này là mùa thứ 3 liên tiếp đội quân của Roberto Martinez trụ hạng thành công khi bị điểm danh trong số những ứng viên rớt hạng.

Wigan có thể thắng cả những ông lớn như Manchester United, Arsenal, Liverpool… (Ảnh: EPA).

Ngày cuối cùng của bóng đá Anh còn nóng ở cuộc chiến giành vị trí thứ 3, vị trí có thể là cuối cùng dự Champions League. Với chiến thắng 3-2 trước West Brom, Arsenal đã tự quyết được số phận của mình. Dẫn trước, bị gỡ hòa, bị vượt lên, rồi lội ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc, đội bóng của HLV Wenger hoàn toàn xứng đáng với thành quả của mình. Mùa giải này, Arsenal đã trải qua những thời khắc tuyệt vọng, như trận thua 2-8 trước Manchester United; nhưng dường như Những đứa trẻ nhà Wenger đã trưởng thành. Chuỗi phong độ cực tốt trong giai đoạn lượt về, tài ghi bàn ấn tượng của Van Persie đã giúp Pháo thủ xây chắc 1 vị trí trong top 3.

“Tôi tự hào với những gì chúng tôi giành được ở mùa giải năm nay. Tinh thần, sức mạnh, sự đoàn kết của các cầu thủ Arsenal đã được thử thách, và chúng tôi đã vượt qua. Chúng tôi từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn: thua 4 trong 7 trận đầu mùa giải, rơi xuống vị trí thứ 17. Lúc đó ai mà nghĩ Arsenal sẽ kết thúc mùa giải trong top 3. Không thể nói rằng đây là một thất bại, Arsenal đã lần thứ 15 giành quyền dự Champions League, chỉ có 3 đội ở châu Âu làm được như chúng tôi". – HLV Wenger nói.

Trong số những đội bóng tên tuổi, Arsenal, Manchester City, và cả Newcastle là 3 trong số những đội bóng có thể hài lòng với thành  quả mùa giải này. Danh sách những kẻ thất bại bao gồm Manchester United, Chelsea, Tottenham và đặc biệt là Liverpool. Nếu như Chelsea còn có thể tự hào với việc trở thành 1 trong 2 cái tên lọt vào trận chung kết Champions League, thì với Liverpool đó là một nỗi thất vọng toàn diện. Đầu tư hơn 120 triệu bảng để nâng cấp đội hình, đặt mục tiêu dự Champions League, để rồi chỉ về đích thứ 8 - dưới cả đối thủ cùng thành phố Everton, kém đội thứ 3 Arsenal 18 điểm, quả là một nỗi thất vọng tràn trề.  

Liverpool chính là cái tên gây thất vọng nhất mùa này (Ảnh: Getty Images).

Mùa này, 3 tân binh của giải Ngoại hạng là Queen Park Rangers, Norwich City và Swansea đều trụ hạng thành công. Đó có thể coi là một thành công, bởi những CLB thăng hạng luôn là ứng cử viên đầu tiên cho suất trở lại giải hạng nhất (mùa 2010/2011 Blackpool và Birmingham đều xuống hạng ngay mùa đầu tiên chơi tại Premier League). Sẽ chẳng ai tiếc cho kẻ đội sổ Wolverhampton, bởi họ chỉ thuộc diện "đỗ vớt" với vị trí thứ 17 mùa trước. Giải hạng nhất có lẽ phù hợp hơn với thực lực của thầy trò HLV Terry Connor.

Blackburn Rovers - dù từng gây sốc với chiến thắng 1-0 trước MU - nhưng xét trên tổng thể cũng không đáng ở lại giải Ngoại hạng Anh. Có đôi chút luyến tiếc khi phải chia tay Bolton, đội bóng đã 11 năm liên tiếp chinh chiến ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh. Nhưng xét cho cùng, bóng đá là thế: Hạnh phúc chỉ như miếng chăn nhỏ, kẻ này đắp thì kẻ kia thôi.

Premier League 2011/2012 có lẽ sẽ đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh như là một trong những mùa giải hấp dẫn, kịch tính nhất. Chức vô địch chỉ được quyết định ở 5 phút cuối cùng. Sẽ có rất nhiều câu hỏi xuất hiện ở mùa 2012/2013: Manchester City có bảo vệ được ngôi vương? Manchester United, Liverpool, Chelsea ... có thể trở lại ? Đặc biệt là họ sẽ thay đổi rất nhiều cả về hình hài lẫn lối chơi trong kỳ chuyển nhượng kéo dài 3 tháng./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.