Nhìn lại Premier League 2011-2012: Vai chính Man City - Man Utd (P1)
Premier League 2011/2012 được đánh giá là hấp dẫn nhất trong lịch sử với sự cạnh tranh quyết liệt đến đúng phút cuối cùng và Man City đã là những người may mắn hơn.
|
Nghe âm thanh tại đây: |
Hình ảnh đội trưởng Vincent Kompany và các cầu thủ Manchester City giơ cao cúp Bạc Premier League, chức vô địch quốc gia đầu tiên sau gần nửa thế kỷ đã khép lại một trong những mùa giải "kịch tính và điên rồ" nhất của bóng đá Anh. Niềm hân hoan bất tận đang ngập tràn nửa Xanh thành Manchester, những người đã quá lâu bị che lấp bởi cái bóng khổng lồ của Manchester United. Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2011/2012 khép lại, một số đội có thể nở nụ cười mãn nguyện, số khác lại ngậm ngùi tiếc nuối.
![]() |
| Hình ảnh đội trưởng của Man City - Kompany giơ cao cúp khép lại một mùa giải đầy hấp dẫn (Ảnh: Getty). |
Trận tiếp Queen Park Rangers (QPR) trên sân nhà tối 13/5 là bộ mặt thu nhỏ cả cuộc hành trình đến chức vô địch mùa này của Manchester City. Lịch sử đã khéo sắp đặt cho họ được chơi trận cuối cùng quyết định ngôi vô địch trên sân nhà, thánh địa bất bại với 17 trận thắng và 1 trận hòa. Man City - với chất lượng kỹ chiến thuật vượt trội - không khó để áp đặt thế trận một chiều với QPR, giống như cái cách mà đội bóng này áp đảo phần còn lại ở giai đoạn lượt đi Premier League.
Nhưng không đội bóng nào có thể duy trì được sự ổn định dài lâu. Sai lầm đã xuất hiện, khi cú đánh đầu ngược của Lescott trở thành đường chuyền hoàn hảo để Cisse sút tung lưới Man City; rồi pha phản công thần tốc kết thúc bằng cú đánh đầu của Mackie, giúp QPR dẫn trước 2-1. Nó không khác giai đoạn Man City để cho Manchester United vượt lên vào đầu năm 2012, khi họ đối mặt với một loạt vấn đề: mất Yaya Toure vì Giải vô địch các quốc gia châu Phi CAN, chịu cú sốc tinh thần bị loại khỏi Champions League, David Silva suy giảm cảm hứng sáng tạo...
Nhưng đúng như những gì HLV Roberto Mancini tổng kết, bí kíp thành công của Citizens mùa này: "Bạn không thể giành chiến thắng trong mọi trận đấu, không phải lúc nào cũng chơi hay, nhưng nếu có thể đứng lên từ thất bại và giành được điều gì đó trong những tình huống khó khăn, thì bạn mới xứng đáng giành chức vô địch. Cạnh tranh với Manchester United ở Premier League là điều không hề dễ. Họ đã là những nhà vô địch 20 năm qua. Nhưng vấn đề không chỉ là những trận đấu cụ thể như 2 trận derby, mà là cả mùa giải".
Điều làm nên sự khác biệt ở Man City mùa này, so với 1 năm trước là tinh thần làm chủ số phận. Đã không còn có những do dự, sợ sệt dẫn đến những lần mất điểm ngu ngốc; mà là một thứ ý chí sắt thép, can đảm, lạnh lùng mà 2 bàn thắng của Dzeko và Agureo trong 5 phút bù giờ vào lưới QPR là bằng chứng sống động nhất.
Bài học đó, có lẽ Mancini học được từ chính đối thủ lớn Alex Ferguson. Bản lĩnh - thứ không mua được bằng tiền bạc, thì bây giờ sau gần 3 năm tôi luyện bởi HLV người Italia - đã có được thành quả đầu tiên. Kết hợp với sức mạnh tài chính đã biến Man City từ một đội bóng xuống hạng cách đây 11 năm thành nhà vô địch.
Đêm 13/5 một nửa thành phố Manchester bừng lên màu xanh hy vọng về một giai đoạn mới thống trị bóng đá Anh, thì nửa còn lại đã bắt đầu run rẩy lo sợ. Đã không còn chút nào bóng dáng của đội bóng từng 2 lần liên tiếp vào chung kết Champions League. Mùa này là một Manchester United với chất lượng đội hình thấp nhất kể từ 5 năm qua.
![]() |
| "Ngôi sao cô đơn" Rooney đã làm quá tốt trong mùa giải này (Ảnh: Getty Images). |
Với "ngôi sao cô đơn" Wayne Rooney, HLV Alex Ferguson đã làm quá tốt công việc của mình khi giúp MU cạnh tranh chiếc cúp đến giây phút cuối cùng của mùa giải. Gửi lời chúc mừng đến gã "hàng xóm ồn ào", chiến lược gia người Scotland không quên nhắn nhủ các học trò về một sự trở lại.
"Xin chúc mừng Manchester City, bất cứ ai giành chức vô địch cũng xứng đáng, bởi đây là một giải đấu thực sự khó khăn. Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng, đương nhiên, vì hôm nay chúng tôi đã thi đấu bắng tất cả khả năng. Tuy nhiên với một thủ môn tài năng như của Sunderland thì việc ghi được 7 bàn thắng là điều không thể.
Mùa giải này chúng tôi đã phải xoay sở với nhiều chấn thương. 89 điểm không phải là con số tệ, với điểm số đó bạn đã có thể vô địch nhiều mùa giải trước. Với các cầu thủ trẻ, những kinh nghiệm họ có được hôm nay là vô giá. Họ sẽ còn gắn bó với MU 5 năm, 7 năm, 10 năm nữa và những bài học hôm nay sẽ rất có ích cho họ, dù cho đó là bài học đau đớn".
Với những lời phát biểu trên của Sir Alex, chắc chắn trong mùa giải tới M.U sẽ trở lại một cách thật mạnh mẽ để lấy lại những gì đã mất và hẳn họ sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất của những nhà ĐKVĐ Man City./.

