Nhịp điệu của Quỷ đỏ

Giải Ngoại hạng Anh đang bước vào cao trào của sự đua tranh, với những cuộc chiến căng thẳng, dồn dập. Quỷ đỏ thành Manchester cho thấy sự khủng khiếp thực sự của họ khi nhảy múa trước mũi 2 “kẻ thù” khó chịu là Asernal và Chelsea.

Sức ép được đẩy lên đến mức khủng khiếp, bằng chứng là những pháo thủ trẻ chưa kịp cảm nhận hương vị ngọt ngào của ngôi đầu bảng đã bị Quỷ đỏ gần như ngay lập tức giật lại.

Thất bại trước Stoke City ở Cup FA khiến tất cả Premiership cười vào mũi ngài Wenger. Những đứa trẻ của Giáo sư vẫn còn quá non, vẫn còn chưa thể chịu đựng nổi sức ép kinh người khi đột nhiên đứng trên đầu kẻ khác.

Ở giải bóng đá của xứ sở sương mù, để đứng vững, ngoài việc đánh bại kẻ khác bằng sức mạnh của mình, người ta còn cần đến cả những thứ khác, ngoài đôi chân đá bóng còn phải vận dụng cả... “võ mồm”. HLV Alex Feguson từ lâu đã liên tục vận dụng thành công món võ đó.

Cứ trước mỗi trận chiến, Sir Alex lại có những phát biểu chọc giận “trong khuôn khổ cho phép”, nhưng khiến đối phương phải cay đắng đến tận cả mấy năm sau. Những học trò của ngài “máy sấy tóc” cũng nhanh chóng học được “trò” này, để rồi áp dụng ngược trở lại khi đã không còn ở MU. Trước trận derby “hận thù” giữa Man xanh và Man đỏ, Tevez còn kịp nói: “Cứ chê bai tôi nữa đi, càng chê tôi càng muốn sút tung lưới MU”.

Bước chân của Quỷ đỏ thể hiện ở những bước chạy của Rooney

Cuộc khẩu chiến và những hành động không đẹp mắt giữa Tevez và lão tướng Neville thời gian vừa qua cũng chỉ là một phần nhỏ của cuộc chiến.

Ancelotti cũng đã kịp tung ra những nhận xét mát mẻ về phía đội quân của ngài Alex: “MU chỉ là đội bóng một người, họ quá phụ thuộc vào Rooney”. Cho dù có “chua” thêm vài câu khen ngợi tiền đạo ngôi sao của MU là cầu thủ hàng đầu thế giới, Ancelotti lại bổ sung cho thêm phần đầy đủ khi so sánh: “Chelsea vẫn có thể đá tốt khi Drogba vắng mặt, chúng tôi còn một tiền đạo hàng đầu khác là Nicolas Anelka”.

Thực tế cho thấy, MU vẫn cứ đứng vững, vẫn cứ ngự trị ở ngôi đầu bảng trước sự tấn công bằng đủ thứ vũ khí từ những đối thủ khác. Khi cuộc chiến bước vào giai đoạn căng thẳng với những trận đấu dồn dập, MU lại trở về với thứ nhịp điệu quen thuộc của họ. Thứ “nhịp điệu của Quỷ” đã giúp đội bóng Đỏ thành Man bao nhiêu năm nay cưỡi trên đầu và cười vào mũi kẻ khác. Đánh bại MU bằng những kết quả trên sân đã khó, đánh vào họ bằng “võ mồm” cũng vô tác dụng. Ở Premiership, đố ai có thể hơn được vị HLV “cáo thành tinh” Alex Feguson ở khoản này.

Trên bảng xếp hạng, MU hơn Asernal và Chelsea cả về số trận lẫn số điểm. Khoảng cách mong manh 2 điểm có thể bị san bằng bất cứ lúc nào. Nhưng ngược lại, khoảng cách mong manh ấy cũng sẽ ngay lập tức bị MU thiết lập trở lại bất cứ lúc nào. Asernal của Wenger vẫn còn quá non kém, trong khi Chelsea của Ancelotti thỉnh thoảng lại gặp vấn đề. Phần còn lại của mùa giải, liệu ai có thể chặn được bước chân đang đi với thứ “nhịp điệu của Quỷ” đáng sợ?

Khi tất cả cùng chưa có câu trả lời, người ta chỉ có thể đợi điều may mắn.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.