Những cỗ máy ghi bàn
Sân cỏ quốc tế cuối tuần qua lại ghi đậm dấu ấn những chân sút thượng thặng: David Villa và Miroslav Klose. Các bàn thắng của họ đưa đội nhà đến gần hơn với mùa hè sôi động tại Ba Lan và Ukraine.
Ở Granada, Villa lập cú đúp trong 4 phút để đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha với tư cách tiền đạo ghi nhiều bàn nhất. Sau đó một ngày, đến lượt Klose có cú đúp của mình tại Kaiserlautern, bàn thứ 60 và 61 trong màu áo “Die Mannschaft”, chỉ còn kém 7 bàn so với kỷ lục của huyền thoại Gerd Muller.
Và đương nhiên, họ chưa dừng lại. Nếu không bị chấn thương, Villa sẽ còn chơi ở đỉnh cao phong độ được 3-4 năm nữa, đầy cơ hội biến kỷ lục của mình thành mục tiêu chinh phục quá khó khăn cho các chân sút Tây Ban Nha tương lai. Klose, người ghi bàn đều đặn trong 6 trận gần đây của “Cỗ xe tăng” đã có cuộc trò chuyện với Gerd Muller. Klose hào hứng: “Tôi muốn phá kỷ lục đó. Tôi nói như vậy với Muller và ông bảo tôi rằng sẽ không bực bội chút nào nếu tôi làm được”.
Hơn ai hết, Muller hiểu rằng nếu một chân sút giữ được phong độ đều đặn ghi bàn, đó là món quà nhận được từ Thượng đế.
Một số tiền đạo như bẩm sinh đã có “radar” trong đầu hướng đến khung thành và đều đặn ghi bàn trong cả thập kỷ. Đó có thể không phải là những bàn thắng tuyệt diệu đọng mãi trong tâm tưởng người hâm mộ. Nhưng số lượng cứ chất chồng dần, thành những kỷ lục xô đổ quá khứ tạo nên lịch sử mới.
Bản năng săn bàn của Villa trước CH Czech cuối tuần qua không chỉ đem lại vinh quang cho cá nhân anh mà còn đảo ngược tình thế cho Tây Ban Nha. Nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới bất ngờ gặp khó khăn ngay trên sân nhà, thậm chí CH Czech còn dẫn trước. Song Villa làm thay đổi tất cả.
Klose và “Die Mannschaft” thì thong dong hơn nhiều. Chỉ mất 3 phút nhập cuộc, Klose nổ pháo và trước khi khép trận là một bàn nữa trong chiến thắng đậm đà 4-0 của Đức trước Kazakhstan. Hai bàn còn lại là cú đúp của Thomas Muller, một "Muller trẻ" đang nổi ở màu áo Bayern Munich.
Dường như Bayern Munich luôn là cái “nôi” sản sinh những chân sút thượng thặng cho ĐT Đức. Ngoài kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho “Cỗ xe tăng”, huyền thoại Gerd Muller còn được nhớ đến với 398 bàn trong 453 trận khoác áo Hùm Xám.
Klose đang trải qua thời khắc khó khăn ở Bayern Munich. Hai mùa giải gần đây, chân sút này không thành công tại CLB, không được HLV Louis van Gaal của Bayern Munich đánh giá cao. Nhưng anh luôn là sự lựa chọn số 1 ở ĐTQG. HLV Joachim Low tuyên bố sau trận thắng Kazakhstan: “Tôi rất vui khi Mario Gomez đều đặn ghi bàn ở Bayern Munich. Chừng nào Klose còn ổn định như vậy, cậu ấy còn được trông cậy”. Với việc bị thất sủng ở Bayern Munich, sự tự tin cũng như phong độ của Klose ở ĐT Đức là điều đáng kinh ngạc.
Villa là hình mẫu khác. Anh thuộc mẫu người cần cù, luôn tự tin và miệt mài tìm cơ hội. Ở quê nhà, người Asturia gọi anh là “El Guaje” (đứa bé). Raul mất 102 trận để lập kỷ lục 44 bàn cho ĐT Tây Ban Nha. Villa ghi 46 bàn trong 72 trận. Và anh còn “vốn” thời gian rất dài ở phía trước để gia cố cho kỷ lục đáng nể này. Giữa tuần, Tây Ban Nha làm khách trước Lithuania. Một cơ hội nữa cho Villa… ./.