“Những đứa trẻ” ở Champions League
Đêm Champions League đã trở thành “đêm của những cậu bé”, dù rằng trong số ấy, không phải ai cũng may mắn có được “món đồ chơi” ưa thích là tấm vé lên chuyến tàu đi tiếp vào tứ kết.
Những tifosi của đội bóng Italy Fiorentina đã gọi Bayern Munich là những kẻ cướp. “Ladri, ladri, ladri”, hàng nghìn CĐV của Fio đã hô vang khẩu hiểu ấy bên ngoài sân Franchi ngay sau khi trận đấu kết thúc. “Những kẻ cướp” với sự lạnh lùng quen thuộc như một cỗ máy đến từ nước Đức đã cướp trắng thắng lợi một cách đầy cay đắng của Fiorentina. Kẻ cướp bị nguyền rủa ở đây còn là ông trọng tài Tom Overbo, khi ông trọng tài này công nhận “bàn thắng ma” của Klose ở trận lượt đi. Cả thế giới đều nhìn thấy tiền đạo của Hùm xám đã đứng dưới hậu vệ của Fio 2m, trừ ông trọng tài có cái tên Tom đứng ngay gần đó.
Trận lượt đi, Bayern thắng 2-1, và lượt về tỉ số dù là 2-3 nghiêng về Fio nhưng “những kẻ cướp” mới là người đi tiếp. “Chúng tôi đã chơi với hơn 100% phong độ, đã có những thời điểm chúng tôi dẫn trước 2-1 rồi 3-1 trước Bayern Munich. Rõ ràng, nếu nhìn vào cả 2 trận lượt đi và về, Fiorentina mới xứng đáng là đội bóng đi tiếp”, tiền đạo trẻ Stevan Jovetic của Fio nói trong tiếc nuối. Jovetic đã chơi quá hay trong cuộc chiến với những người Đức, nhưng đội bóng của anh vẫn thất bại. Cũng đúng thôi, một đứa trẻ không bao giờ dễ dàng chấp nhận thất bại như một người đàn ông đích thực mà luôn tìm cách để đổ lỗi cho số phận, cho sự thiếu may mắn và hờn dỗi rằng đúng ra mọi sự đã không như thế.
Khác với nỗi thất vọng của Jovetic, “những đứa trẻ” của ngài giáo sư Wenger đã có một đêm nhảy múa, đùa nghịch tưng bừng ở cái sân chơi quen thuộc của chúng là Emirates. Những pháo thủ trẻ đúng là chưa lớn theo đủ mọi nghĩa, từ cái cách dễ dàng đổ gục trước áp lực trong những thời điểm quyết định, lẫn cả những giây phút thăng hoa tuyệt vời. Ngài giáo sư đã dạy họ cách “chơi đùa” với trái bóng với một kiểu duy nhất là tất cả cùng lao lên phía trước, chính bởi vậy mà Asernal vẫn cứ luôn theo đuổi lối chơi tấn công một cách “hồn nhiên” và đẹp mắt nhất. “Những đứa trẻ” ở sân Emirates có thể dễ dàng bị đánh bại trước sự khôn ngoan, nhưng rất may là đối thủ đến từ Bồ Đào Nha là Porto lại chưa đủ độ “cáo” như vậy.
Không ai có thể ngờ rằng những pháo thủ trẻ lại chơi hay đến vậy trên sân Emirates khi mà áp lực về trận thua 2-1 ở lượt đi vẫn lơ lửng trên đầu.
Bendtner đã được Thượng đế tặng cho món quà đầu tiên khi 2 hậu vệ của Porto đâm sầm vào nhau để cho anh dễ dàng ghi bàn. Món quà thứ 2 thì không phải từ Thượng đế mà đến từ chân Arshavin, tiền vệ người Nga đi bóng qua 3 hậu vệ rồi chuyền vào và Bendtner dù nổi tiếng “chân gỗ” cũng không thể không ghi bàn. Cứ thế, “những đứa trẻ” khoác trên mình tấm áo Pháo thủ cứ nhảy múa, cứ chơi đùa như thể đây không phải là Champions League khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Sự hồn nhiên, trong sáng và chơi đẹp của “những cậu bé Pháo thủ” đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Những trận cầu sinh tử ở Champions League hóa ra lại là sân chơi để “những đứa trẻ” đùa nghịch tưng bừng. Nhìn theo một góc độ nào đó, Messi, Pato, Rooney hay cả Ronaldo nữa, tất cả vẫn là những cậu bé đam mê với trái bóng tròn. Champions League là nơi để “những đứa trẻ” đi tìm món đồ yêu thích nhất là chiếc Cup VĐ, một cuộc chơi tuyệt vời mà cả thế giới cùng phải nghiêng mình dõi theo./.