Những trận đầu tiên Giải bóng bàn VOV CUP 2010

Tay vợt Yu Meng Yu xếp hạng 17 thế giới đã không mấy vất vả khi đánh bại tay vợt trẻ Lê Thị Phương Dung của đoàn Tiền Giang với tỉ số 4-0. Tay vợt hạng 19 thế giới Gao Ning của Singapore cũng thắng áp đảo tay vợt trẻ Nguyễn Văn Ngọc của Hải Dương với tỉ số 4-0.

Sáng 11/9, những trận đấu đầu tiên của giải bóng bàn các tay vợt mạnh Đông Nam Á tranh cúp VOV lần thứ nhất 2010 đã diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương.

Trận mưa sáng nay vẫn không ngăn được dòng người hâm mộ kéo đến nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Đặc biệt, tại giải lần này, có nhiều tay vợt trẻ triển vọng của Hải Dương thi đấu, khiến cho người hâm mộ tỉnh nhà càng cổ vũ nhiệt tình. Tuy nhiên, đẳng cấp quá chênh lệch đã không cho các vận động viên chủ nhà có cơ hội khi gặp phải những đối thủ mạnh của nước ngoài.

 Yu Meng Yu xếp hạng 17 thế giới đã không mấy vất vả khi đánh bại tay vợt trẻ Lê Thị Phương Dung

Tay vợt Yu Meng Yu xếp hạng 17 thế giới đã không mấy vất vả khi đánh bại tay vợt trẻ Lê Thị Phương Dung của đoàn Tiền Giang với tỉ số 4-0. Tương tự, tay vợt hạng 19 thế giới Gao Ning của Singapore cũng thắng áp đảo tay vợt trẻ Nguyễn Văn Ngọc của Hải Dương với tỉ số 4-0. Mặc dù thua trận, nhưng người hâm mộ đều tỏ ra hài lòng khi các tay vợt trẻ cũng có những pha đánh bóng nỗ lực gây khó khăn cho đối thủ.

Sau trận đấu, tay vợt Lê Thị Phương Dung đoàn Tiền Giang nói: “Sau khi đánh xong trận đấu với Yu Meng Yu, đẳng cấp họ hơn em nhiều, nhưng sau trận đấu, em thấy mình tự tin hơn để tiếp tục mấy trận sau. Qua giải này, thi đấu nhiều, gặp nhiều vận động viên hàng đầu khu vực em sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong giải sau”.

Trong khi đó, các tay vợt xuất sắc của Việt Nam cũng đều giành chiến thắng. Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, tay vợt trẻ Lê Anh Phong đã thi đấu rất nỗ lực gây nhiều khó khăn cho Đoàn Kiến Quốc của đoàn Dầu Khí Việt Nam và chỉ chịu thua với tỉ số 2-4. Một trận đấu khác cũng rất hấp dẫn là cuộc đọ sức nảy lửa giữa 2 tay vợt Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội) và Lê Tiến Đạt (Quân Đội). Trận đấu kéo dài gần 1 giờ đồng hồ và kết thúc với tỉ số 4-2 nghiêng về Tuấn Quỳnh.

Có thể nói, buổi thi đấu đầu tiên giải bóng bàn cúp VOV 2010 chứng kiến sự tiến bộ của các tay vợt trẻ. Tay vợt kỳ cựu Đoàn Kiến Quốc nhận xét: Các vận động viên tham dự giải này đã được liên đoàn bóng bàn tuyển chọn. Tôi thấy ở đây quy tụ tất cả những tay vợt xuất sắc nhất Việt Nam ở thời điểm bây giờ. Như đối thủ trực tiếp của tôi hôm nay gây rất nhiều khó khăn cho tôi. Có rất nhiều vận động viên trẻ tiến bộ. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho bóng bàn Việt Nam”.

Chiều nay, giải tiếp tục diễn ra loạt trận thi đấu thứ 2 của các bảng đấu. 20 giờ cùng ngày sẽ diễn ra lễ khai mạc được tường thuật trực tiếp trên Đài truyền hình kĩ thuật số VTC và Hệ phát thanh có hình (VOVTV) của Đài TNVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.