Niềm vui nhân đôi cho thành Manchester

Cả hai nửa xanh đỏ của thành phố Manchester cùng giành danh hiệu trong một ngày khiến người hâm mộ không khỏi nức lòng

Đêm 14/5, cả thành phố Manchester dường như không ngủ bởi niềm vui nhân đôi khi Manchester United lên ngôi vô địch Preamier League lần thứ 19, trước một vòng đấu, còn Manchester City vô địch FA Cup, giải cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm.

MU lần thứ 19 lên ngôi, vượt qua kỷ lục của Liverpool

Sáng 15/5, trên các trang thể thao điện tử tràn ngập hình ảnh Manchester United ăn mừng danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh mùa bóng 2010-2011. Không niềm vui nào giống niềm vui nào, dù đã 19 lần họ giơ cao cúp. Nếu xét về lực lượng cũng như con đường đến ngôi vương Premier League của MU năm nay, họ khó khăn hơn rất nhiều so với những lần khác. Bị Arsenal bám đuổi đến tận vòng 35, và đánh bại chính đối thủ trực tiếp Chelsea ở vòng 36 để chạm 1 tay vào cúp vô địch.

MU nhiều lần rơi vào thế khó như hồi đầu mùa khi hàng thủ của họ chấn thương hàng loạt, rồi đến giai đoạn giữa mùa khi Rooney chấn thương, Berbatov sa sút, nhưng MU, hay chính xác hơn là HLV Ferguson đã có những  miếng ghép hoàn hảo do chính ông phát hiện, mài giũa.

Những Smalling chơi chững chạc ở hàng thủ thế chỗ Ferdinand, Fabio ngày một lên chân bên cánh phải, và đặc biệt là “Hạt đậu nhỏ” Chicharito, người thổi sức sống vào hàng công của MU cũng do ông Ferguson phát hiện.

Điều để các đối thủ vị nể MU có lẽ là họ biết “liệu cơm gắp mắm”, dùng người, dùng sức đúng lúc đúng chỗ, và quan trọng hơn cả, họ biết cách chiến thắng ở những thời khắc quan trọng. Bây giờ thì người ta đã hiểu, tại sao những lão tướng đã qua 35 tuổi như Paul Schole, Ryan Giggs và Van Der Sar vẫn được tha thiết giữ lại sân Old Trafford, tại sao một cầu thủ vô danh như Chicharito được mang về từ Mexico với giá 7 triệu bảng.

Trước mắt là trận chung kết Champions League nhưng MU hoàn toàn có thể ăn mừng

Trước mắt MU đang là trận chung kết Champions League với Barcelona, nhưng lúc này, HLV Ferguson hoàn toàn có quyền ăn mừng với danh hiệu vô địch giải quốc nội.

Sau trận hòa 1-1 với Blackburn, ông nói: “Thật tuyệt vời, các chàng trai của tôi đã thi đấu một mùa giải quá xuất sắc. Mọi người đã đoàn kết để vượt qua không chỉ trận đấu này mà là cả một chặng đường dài. Đây là một mùa giải khó khăn, chúng tôi để mất điểm trước Blackburn, WestBrom, Birmmingham, Aston Villa, Sunderland, Newcastle và Bolton. Chính vì thế tạo nên một mùa giải đầy sóng gió. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với tất cả những gì đang có”.

Còn đối với Manchester City, núi tiền đầu tư của họ bây giờ mới thực sự phát huy tác dụng. Danh hiệu cúp FA dù chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm, nhưng mới chỉ là lời tuyên bố ban đầu cho khát khao của đội bóng nhà giàu này.

Man City có quả ngọt đầu tiên sau 2 năm đổi chủ

HLV Mancini có quyền tự hào khi đội của ông lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự Champions League. Những bản hợp đồng đắt giá đã xắt ra miếng, và người ta thừa hiểu sẽ còn thêm những ngôi sao sẽ cập bên sân The City Of Manchester mùa hè này tạo nên sức mạnh đáng sợ cho Man City về ưu thế lực lượng cũng như chất lượng.

Sau trận chung kết, HLV Mancini tỏ ra hài lòng và cũng không quên chúc mừng người đồng nghiệp Ferguson: “Tôi rất hài lòng với chiến thắng này. Danh hiệu này giành cho tất cả những cổ động viên đã luôn bên chúng tôi ở những thời khắc khó khăn. Danh hiệu này cũng vô cùng quan trọng với các cầu thủ vì chúng tôi đã lâu rồi không chiến thắng, và điều đặc biệt là đánh  bại MU ở bán kết. Tôi cũng xin chúc mừng MU đã vô địch Premier League, xin chúc mừng Sir Alex”.

Có thể nói, Manchester United và Manchester City tiêu biểu cho 2 xu hướng phát triển câu lạc bộ không chỉ ở Anh mà còn khắp nơi trên thế giới. Một dựa trên bề dày truyền thống, với hệ thống đào tạo trẻ và những tuyển trạch viên lão luyện, kết hợp với một vị HLV gắn bó lâu năm với đội. Và một dựa trên sức mạnh của đồng tiền trong những kì chuyển nhượng để tạo nên bước đột phá mạnh mẽ. Những điều này đã tạo nên một mùa giải hấp dẫn và hứa hẹn còn quyết liệt hơn nữa ở xứ sở sương mù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.