Niềm vui và trách nhiệm
Những thành tích đạt được trong năm qua của các vận động viên tiêu biểu Việt Nam càng khiến họ phải nỗ lực hơn để không mất đi hình ảnh của chính mình và phụ lòng mong mỏi của những người yêu thể thao.
Năm 2009, TP. Hồ Chí Minh có 3 vận động viên được bình chọn là vận động viên tiêu biểu toàn quốc. Đó là, nữ cầu thủ Đoàn Kim Chi, tay vợt Nguyễn Tiến Minh và cơ thủ Đặng Đình Tiến. Những danh hiệu này khiến cái Tết năm nay đối với họ trở nên vui hơn và cũng có nhiều dự định hơn trong sự nghiệp thể thao để không phụ lòng người hâm mộ.
Đây là một cái Tết thật đặc biệt đối với tay vợt trẻ Nguyễn Tiến Minh. Trong năm, cùng với những chiến thắng, những lần thăng hạng, đứng chân trong top 10 tay vợt xuất sắc nhất thế giới năm 2009, Tiến Minh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ báo chí và người hâm mộ. Sự nỗ lực và trưởng thành của Tiến Minh trong lĩnh vực cầu lông đã tiếp tục khẳng định bằng việc thêm một lần được nhận danh hiệu “vận động viên” tiêu biểu toàn quốc.
Với Tiến Minh, danh hiệu này khiến cái tết vui hơn, ý nghĩa hơn và trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Phải làm sao để không dừng lại ở những gì đã có, làm sao để không phụ lòng mọi người là điều mà Tiến Minh luôn canh cánh bên lòng. Và có lẽ chính vì vậy mà ngay trong những ngày Tết, lịch tập luyện của Minh không hề thay đổi. Và những ngày cận Tết, Minh còn phải làm quen với sự hướng dẫn của huấn luyện viên mới người Indonesia. Minh dự định thời gian vui tết chủ yếu là trên sân cầu. Ngay sau tết, Minh sẽ lên đường dự giải Thomas Cup vòng loại tại Thái Lan, coi như khai vợt đầu năm. Năm 2010, Minh mong muốn mình sẽ tiến bộ nhiều hơn, nhất là về mặt thể lực.
Nguyễn Tiến Minh vui vẻ nói: “Gần đây khán giả, báo chí nói về cầu lông nhiều hơn. Ở Việt Nam, số người chơi cầu lông cũng rất đông. Đạt được danh hiệu vận động viên tiêu biểu, tôi rất vui và phấn đấu để những năm tiếp theo cũng đạt danh hiệu này. Huấn luyện viên người Indonesia mới qua Việt Nam và tôi hy vọng ông huấn luyện viên mới sẽ giúp tôi khắc phục điểm yếu”.
Cũng như Nguyễn Tiến Minh, năm nay cầu thủ Đoàn Kim Chi đón Tết sau khi cùng đồng đội trải qua những buổi tập luyện không nghỉ đến cận tết. Chi và đồng đội cũng vừa có một huấn luyện viên mới. Chiều nào cũng thế, trên sân vận động Tao Đàn, Chi miệt mài tập luyện chuẩn bị cho giải Vô địch bóng đá nữ toàn quốc vào giữa tháng 3 này.
Ở tuổi 30, Chi vẫn không mất đi cái háo hức chờ Tết. Là phụ nữ, Chi cũng muốn làm đẹp và ra phố mùa xuân, nhưng tất cả những mong muốn này đều xếp sau những buổi tập đá bóng. Niềm vui từ huy chương Vàng SEA Games 25 của đội tuyển, danh hiệu “vận động viên tiêu biểu”, số tiền thưởng sau SEA Games giúp Chi tiến dần hơn đến việc có một căn hộ cho riêng mình.
Trong nụ cười tươi tắn, Chi nói: “Với những thành công trong năm qua, Tết năm nay có ý nghĩa hơn rất nhiều, chắc chắn tôi đón một cái Tết vui hơn. Năm 2010, tôi cùng đội tuyển sẽ cải thiện thành tích ở Giải vô địch Quốc gia và Đại hội TDTT”.
Trong số 3 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2009, người đặc biệt nhất có lẽ là cơ thủ billards Đặng Đình Tiến. Đây là lần đầu tiên anh nhận danh hiệu này. Nhưng anh mừng cho mình thì ít, mà mừng nhiều hơn cho bộ môn billarsd ngày càng được hâm mộ, quan tâm.
Gặp Đặng Đình Tiến trong quán cafe, suốt buổi trò chuyện, đôi mắt anh luôn lấp lánh niềm vui, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy ở anh khi thi đấu. Anh kể một cách bình thản, nhẹ nhàng về những ngày cầm cơ, về con đường đến với billards chuyên nghiệp, quá trình chinh phục từng giải đấu trong năm với cú hattrick danh hiệu quốc tế đạt được (3 huy chương vàng ở giải vô địch châu Á, AIG 3, SEA Games 25…). Nhưng ai biết Đặng Đình Tiến nhiều thì mới hiểu được, con đường đó đã có không ít chông gai, không chỉ nhẹ và vui như cách kể của anh.
Gác lại mọi lo toan, những điều đạt được trong năm đã khiến Tết năm nay của anh vui hơn, dù vẫn phải tập luyện cho thi đấu giải đồng đội thế giới tại Đức ngay sau Tết. Cả gia đình nhỏ của anh cũng vui hơn vì không còn phải quá nặng gánh cơm áo gạo tiền. Với số tiền mà thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hàng tháng cho các vận động viên đạt huy chương ở các giải đấu lớn, Đặng Đình Tiến đang mong mỏi về một mái nhà thực sự của mình, chấm dứt cảnh ở nhà thuê mấy chục năm qua.
Nhìn lại thành công của mình, Đặng Đình Tiến nói: “Tôi hãnh diện cho cả bộ môn. Vì đây là bộ môn thứ yếu, không có trong hệ thống thi đấu Olympic. Do đó, muốn lọt được vào danh sách các vận động viên tiêu biểu thì phải có thành tích thật tốt. Tôi thi đấu mười mấy năm rồi, nhưng chỉ đến 2009 mới có huy chương Vàng quốc tế”.
Bước sang năm mới, người hâm mộ thể thao cả nước đang kỳ vọng vào những thành tích tiếp theo của các vận động viên Việt Nam ở tất cả các môn thi đấu. Mọi người luôn dõi theo các vận động viên để cổ vũ, khích lệ và bình chọn vận động viên tiêu biểu vào cuối năm./.