Nỗi ám ảnh “0-5”

Khi nói về HLV Vương Tiến Dũng và những bi kịch của một đời cầm quân, rất nhiều người nhắc đến 2 trận thua 0-5 đầy định mệnh. Cá nhân ông Dũng phải thốt lên hai tiếng: “Tôi đau…”.

Năm 2005, HLV Vương Tiến Dũng cầm quân, Bình Dương bon bon chạy. Dưới tay ông, Bình Dương chơi một thứ bóng đá tấn công phóng khoáng, để rồi sau khi kết thúc lượt đi đã chễm chệ ngự đỉnh V.League. Với thành tích ấy, ai cũng nghĩ Bình Dương sẽ lên vua V.League.

Thế nhưng không thể ngờ rằng, lượt về diễn ra cũng là lúc cầu thủ Bình Dương… chìm dần, chìm dần. Họ thua từ sân nhà, thua qua sân khách, mà đỉnh điểm nhất là trận thua thảm 0-5 trước Đà Nẵng trên sân Chi Lăng. Sau trận thua ấy, ông Vương Tiến Dũng buồn bã nhận ra có một vài nhân vật trong đội “chống đối” mình. Và cũng sau trận thua đó, lòng tự trọng của một người đàn ông - một HLV đã khiến ông đệ đơn từ chức.

Đúng 4 năm sau trận thua 0-5 định mệnh, chiều Chủ nhật tuần rồi thì ông Dũng lại nhận thêm một trận thua thảm 0-5. Chiều Chủ nhật, Thể Công của ông Dũng quân hành đến sân Cao Lãnh - Đồng Tháp với mục tiêu ít nhất cũng phải giành 1 điểm. Thế nhưng cái nắng, cái nóng như thiêu như đốt ở Đồng Tháp khiến cho các cầu thủ Thể Công chạy không nổi. Kết quả là chỉ trong 30 phút đầu tiên, họ đã thua tới 4 bàn, và sang hiệp 2 thì thua tiếp bàn thứ 5. Ngồi trên cabin huấn luyện nhìn các học trò của mình thua thảm, ông Dũng lặng người buồn bã. Có lẽ ông hiểu rằng, đội mình không chỉ thua vì… trời nắng, mà còn thua vì những đôi chân, những cái đầu không “cộng hưởng” nhau.

Một ngày sau trận thua này, làng bóng đã xuất hiện rất nhiều những lời đồn đại về tương lai ông Dũng. Người ta bảo ông sẽ phải ra đi, và Trợ lý Kĩ thuật của Thể Công là Lê Thụy Hải sẽ thay ông ngồi lên ghế. Một ngày sau trận đấu, Thể Công cũng đã đóng cửa họp nội bộ với nhau. Những nguyên nhân của một trận thua thảm được chỉ rõ: Tinh thần và sức chiến đấu của các cầu thủ rất tồi. Cũng trong cuộc họp kín này, một vấn đề khác cũng đã được khẳng định: HLV Vương Tiến Dũng vẫn sẽ tại vị, ít nhất là cho tới lúc này.

5 năm về trước, sau một trận thua 0-5 trên sân Đà Nẵng, ông Dũng đắng lòng rời khỏi chức HLV trưởng CLB Bình Dương. Thế nhưng bây giờ, sau một trận thua 0-5 thì chắc chắn ông không mất ghế. Tuy nhiên, không mất ghế không có nghĩa là… dễ chịu. Bởi những ai hiểu nội tình Thể Công bây giờ không khó nhận ra rằng, các cầu thủ mỗi lúc dường như lại một… cách xa ông. Nói là họ chống đối ông cũng không hẳn, nhưng nói là khi ra sân, họ ý thức được phải chiến đấu vì ông, và cũng vì danh dự của mình thì cũng không hẳn đúng…/.

Calisto chọn Đức Thắng làm trợ lý 

Cựu hậu vệ tuyển Việt Nam, Nguyễn Đức Thắng - hiện là HLV đội U12 Thể Công - đã được HLV Calisto mời tham gia ban huấn luyện ở lần tập trung đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm 2009 vào ngày 10/5.

Ông Calisto nói rằng, những ấn tượng tốt đẹp là lý do ông quyết định chọn người học trò cũ ở đội tuyển này. “Thời còn thi đấu, cậu ấy chơi khá toàn diện, lại rất fair-play. Sau này khi Đức Thắng đã là HLV bóng đá trẻ, qua những cuộc tiếp xúc tôi biết cậu ấy rất nhiệt huyết, rất có năng lực và đặc biệt, Đức Thắng có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh. Chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ này”.

Cựu hậu vệ Đức Thắng cũng xác định thông tin này: “Tôi mới nhận được đề nghị từ HLV Calisto. Đây là lời mời rất hấp dẫn bởi đó là vinh dự, trách nhiệm trong khi về chuyên môn, tôi có thể học hỏi được nhiều. Khi nhận được văn bản chính thức, tôi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ”./.            

T.H

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.