Nỗi ám ảnh các “doanh trại”
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, ngày hội bóng đá thế giới khai mạc ở Nam Phi. Bầu không khí đã sớm hừng hực khi 32 đội tuyển hối hả tập luyện, rà tút danh sách.
Có những đội đã gom cầu thủ và “cắm trại” từ tận tháng 5 như Mexico. Có những HLV đang mạnh tay siết kỷ luật như Fabio Capello của Đội tuyển Anh khi yêu cầu các học trò giao nộp hết điện thoại di động…
Tất nhiên, trước một cuộc tranh tài đỉnh cao như World Cup, ông thầy nào cũng muốn các cầu thủ tập trung cao độ nhất, cống hiến hết mình nhất để mơ đến vinh quang. Lúc này, bên trong các “doanh trại”, nơi các ĐT đóng quân, tưởng như điều duy nhất đáng quan tâm là Nam Phi, là Cúp Vàng. Nhưng, không phải hoàn toàn như vậy…
ĐTQG và World Cup có thể đầy ý nghĩa với cầu thủ về mặt danh dự lẫn danh tiếng. Nhưng túi tiền của họ lại do các CLB “chung chi”. Mà đây lại là thời điểm nhạy cảm của sự nghiệp cầu thủ với mùa Hè, mùa nóng bỏng chuyển nhượng. Vì thế, việc các HLV muốn ngăn cản không để những hoạt động chuyển nhượng làm xáo động tâm trí học trò lúc này chẳng khác gì nỗ lực tuyệt vọng ngăn không khí luồn lách qua các khe cửa.
Lấy ví dụ như khi James Milner đặt chân đến “doanh trại” ĐT Anh cũng là lúc tin đồn chuyển nhượng anh từ Aston Villa sang Manchester City rộ lên khắp xứ sương mù. Theo đó, nhà giàu mới nổi Manchester City sẽ bỏ ra 20 triệu bảng mua lại hợp đồng của Milner ở Aston Villa, đồng thời tăng gấp đôi mức lương hiện nay cho ngôi sao đang lên này.
Và còn những thương vụ hoành tráng hơn nữa. Mới đây, Valencia đồng ý bán chân sút thượng thặng David Villa cho Barcelona với giá 40 triệu euro để giải quyết tình trạng nợ nần của CLB. Thương vụ này được đàm phán ròng rã suốt 1 năm qua và là tin buồn cho những đội bóng khác đang nhòm ngó Villa như Manchester United, Chelsea… Giờ thì Villa (ghi 36 bàn trong 55 trận khoác áo ĐTQG) có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho cuộc chinh phục World Cup của Tây Ban Nha sau khi hài lòng với mức lương 7 triệu euro mỗi năm sắp hưởng ở Nou Camp.
Nhưng không phải tuyển thủ Tây Ban Nha nào cũng thảnh thơi đầu óc như Villa. Đây là năm mà người ta cho rằng, xứ sở bò tót có cơ hội sáng sủa để đăng quang thế giới với dàn sao hùng hậu và đạt độ “chín”. Tuy nhiên, HLV Vicente del Bosque đang đau đầu không ít. Một loạt trụ cột như Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Fernando Torres, Cesc Fabregas… có thể trạng khá “ọp ẹp” sau những chấn thương nặng trong mùa giải. Ngoài ra, tương lai của những Torres hay Fabregas đang là dấu hỏi lớn. Fabregas đã công khai ý định đến lúc trở về quê nhà để chơi cho đội bóng anh yêu mến là Barcelona (thực tế khi Fabregas 16 tuổi, anh được Arsene Wenger “bứng” khỏi đội trẻ ở Nou Camp). Còn Torres dù luôn khẳng định sẽ gắn bó cùng Liverpool, ít ai cho rằng một chân sút lừng lẫy như anh lại cam chịu ở lại với đại gia thất thế, không có suất dự Champions League mùa tới như vậy.
Và giờ đây, sau trận chung kết Champions League cuối tuần trước, Jose Mourinho nói lời chia tay với Inter Milan trong vinh quang để gần như chắc chắn đến với Real Madrid, thị trường chuyển nhượng Châu Âu càng đứng trước một cuộc xáo trộn lớn. Ai cũng rõ Real Madrid sẵn sàng vung tiền ra sao để tìm kiếm vinh quang, điều thể hiện trong mùa Hè trước với hàng trăm triệu euro xây dựng “Dải Ngân hà” mới. Họ sẽ càng hùng hổ hơn khi có Mourinho. Từ Inter Milan đến những đại gia Premier League như Chelsea đang thấp thỏm lo ngại Mourinho sẽ “rút ruột” đội mình.
Thường thì trong một mùa Hè có World Cup như năm nay, thị trường chuyển nhượng sẽ chỉ sôi động khi ngày hội lớn kết thúc. Song, hiện đang thừa yếu tố để câu chuyện về những bản hợp đồng cứ len lỏi khắp các “doanh trại”. Nó khiến các HLV đau đầu với lo ngại sẽ ảnh hưởng tới sự tập trung của cầu thủ. Nhưng biết làm sao được, khi World Cup 4 năm mới có một lần, còn những ngôi sao thì “kiếm cơm” đều đặn hàng tuần ở các CLB?./.