Nỗi buồn khi "Tam Sư" bị loại
Đội tuyển Anh được rất nhiều cổ động viên Việt Nam yêu mến. Và họ không giấu nổi sự thất vọng nặng nề khi Anh thất bại trước Đức. Bên cạnh đó họ cũng chỉ trích gay gắt trọng tài.
Tiền vệ Đinh Thành Trung - Hòa Phát Hà Nội:
“Thật là quá thất vọng, không còn hiểu nổi ĐT Anh chơi kiểu gì, Rooney đá kiểu gì nữa. Cầu thủ ĐT Anh đồng loạt chơi dưới phong độ, thiếu gắn kết tại World Cup lần này. Đặc biệt là hàng thủ, mắc quá nhiều sai lầm tệ hại. ĐT Anh thất bại một phần cũng do trọng tài, bởi nếu bàn thắng của Lampard được trọng tài công nhận, tỉ số sau hiệp 1 là 2-2 thì có thể mọi sự sẽ khác. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng ĐT Đức đã chơi quá hay, họ phòng ngự chặt chẽ và tung ra những đòn phản công mẫu mực. Một World Cup buồn cho Rooney, cầu thủ mà tôi rất ngưỡng mộ”.
Diễn viên hài Đức Hiệp:
“Trọng tài không công nhận bàn thắng ở tình huống bóng đã qua vạch cầu môn cả mét thế này thì thật không hiểu nổi. Trọng tài bắt như thế thì thà để Gia Cát Dự - Hiệp “gà” ngồi xe lăn, phe phẩy quạt tuýt còi còn hơn. Nhưng dù yêu ĐT Anh đến mấy, tôi cũng phải thừa nhận rằng, nếu như bàn thắng đó được công nhận, ĐT Anh chưa chắc đã xoay chuyển được tình thế. Quan sát kĩ diễn biến trên sân mới thấy thế trận và sự chủ động luôn thuộc về người Đức bởi sự gắn kết chặt chẽ, tỉnh táo và lạnh lùng của họ. ĐT Anh chỉ tạo được một số cơ hội nhờ sự nỗ lực của những cá nhân như Lampard hay Gerrard, chứ sự liên kết đội hình không được chặt chẽ. ĐT Đức đặc biệt nguy hiểm và chính xác trong những pha phản công nhanh. Và họ đã tiễn Anh về nước bằng thứ vũ khí này. Bóng đá là thế, ĐT Anh mà tôi yêu thích đã phải rời cuộc chơi. Nhưng dù sao, World Cup vẫn còn rất hấp dẫn”.
Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh:
“Chiến thắng trong bóng đá đâu phải nằm ở việc có những cái tên nổi tiếng, có những ngôi sao trong đội hình. Thắng thua được quyết định bởi 11 cầu thủ trên sân, bởi tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cả tập thể cầu thủ. HLV Fabio Capello đã làm hết sức. Nhưng không thể gắn kết những cái tôi quá lớn của ĐT Anh. Họ đã ảo tưởng về sức mạnh thật sự của mình, dẫn đến việc dễ đổ vỡ về lối chơi. Xem những gì mà ĐT Anh đã thể hiện từ vòng bảng đến trận đấu gặp Đức, tôi đã rất thất vọng, dù tôi luôn dành tình cảm cho ĐT Anh, cho bóng đá Anh. Người Đức với biệt danh "cỗ xe tăng" đã chơi bóng chuẩn xác với sự tập trung cao. Và người Anh đã thất bại chứ có gì là lạ đâu. Trọng tài cũng đã mắc sai sót lớn ở trận đấu này. Nhưng thôi, tôi xin không bình luận về trọng tài nữa, tôi đã nói quá nhiều về các ông Vua sân cỏ rồi”./.