“Nội chiến Nam Mỹ” bắt đầu từ đây
Cuộc chơi của Copa America sẽ chỉ thực sự bắt đầu từ đây - vòng tứ kết.
- Nhật Bản lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup
- Copa America: Uruguay vượt khó vào tứ kết
- Copa America 2011: Chile may mắn đứng đầu bảng C
- Aguero tỏa sáng đưa Argentina vào tứ kết
Cuối cùng thì Argentina cũng giành chiến thắng trong một trận đấu mà Lionel Messi tỏa sáng với 2 đường chuyền và Sergio Aguero lập một cú đúp. Tương tự, Neymar và Pato mỗi người ghi 2 bàn để đưa Brazil vào vòng tứ kết với chiến thắng 4-2 trước Ecuador. Trong khi đó, 2 vị khách mời của giải là Costa Rica và Mexico đều phải chia tay – bởi đơn giản, Copa America năm nay đối với 2 đội bóng này chỉ mang ý nghĩa một giải đấu tập huấn cho các cầu thủ trẻ.
“Cám ơn mọi người đã tin tưởng chúng tôi và cá nhân tôi ở những trận đấu vừa qua. Tôi biết, người hâm mộ đã không hài lòng với những kết quả ban đầu. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng ở thời điểm quyết định. Bây giờ là lúc chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới. Tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi”.
Lionel Messi đã có những lời phát biểu đầy tính ngoại giao khi được hỏi về cảm nghĩ của mình, đối với các trận đấu ở vòng bảng cũng như trận tứ kết với Uruguay sắp tới. Ngay cả khi huyền thoại Diego Maradona có bảo vệ Messi tới đâu, người hâm mộ Argentina vẫn có lý do để chỉ trích tài năng trẻ này. Đơn giản bởi vì, với Barcelona anh có hiệu suất ghi bàn cao là thế, đoạt vô số danh hiệu vô địch cho câu lạc bộ này cũng như cá nhân mình. Còn với đội tuyển Argentina, tại sao tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh?
“Bóng đá là một môn thể thao tập thể. Không có một cầu thủ nào, trong lịch sử bóng đá, từng giành chiến thắng chỉ với nỗ lực cá nhân, nếu không muốn nói là chiến thắng ở một giải đấu. Tôi nghĩ, mọi người cần kiên nhẫn với HLV, với chúng tôi và hy vọng chúng tôi có được một công thức chiến thắng”.
Messi đã phải tự bảo vệ mình trước những lời chỉ trích ngày càng gia tăng ngay tại chính quê hương mình. Bởi có lẽ, người hâm mộ bóng đá Argentina không chấp nhận sự thật rằng, thời của những Maradona hay Pele đã là quá khứ xa xưa. Và bóng đá từ đó đến nay đã phát triển với tốc độ khó tin, với việc người ta áp dụng cả công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng phân tích, giáo trình tâm lý… chỉ để giúp một đội bóng giành chiến thắng.
HLV Sergio Batista đã chính xác khi kéo Messi lùi về chơi như một tiền vệ tấn công, phía sau Di Maria, Kun Aguero và Higuain. Nhưng liệu công thức này có phát huy hiệu quả khi Argentina gặp một đối thủ mạnh là Uruguay, chứ không phải với các cầu thủ U22 Costa Rica. Về vấn đề này, tiền đạo Higuain có quan điểm: “Tôi nghĩ rằng HLV đã có lý do để thay đổi một vài vị trí trong đội hình. Chúng tôi hiểu cách chơi của nhau và dễ dàng thực hiện các yêu cầu của HLV hơn. Vấn đề của chúng tôi không phải là chơi như thế nào, mà là thực hiện các chỉ đạo của HLV như thế nào. Nếu chúng tôi chỉ đơn thuần chơi bóng theo ý thích cá nhân, thất bại là đương nhiên. Và khi đó, tôi nghĩ việc mọi người chỉ trích chúng tôi là điều dễ hiểu”.
![]() |
|
Alvaro Pereira (Uruguay) ăn mừng bàn thắng. |
Khó khăn cũng đang rình rập đội tuyển Uruguay, khi các học trò của HLV Oscar Tabarez cũng có màn trình diễn nghèo nàn, với 2 trận hòa cùng tỉ số 1-1, trước khi thắng sít sao U22 Mexico ở trận cầu quyết định. Công thức 4-3-1-2 mà ông Tabarez áp dụng cho Uruguay từng thành công tại World Cup 2010, nhưng dường như thiếu hiệu quả tại Copa năm nay. Dù vậy, các cầu thủ Uruguay vẫn tỏ ra lạc quan.
Tiền đạo kỳ cựu Abreu nhận định: “Trận đấu với Argentina sẽ là một trận đấu khó khăn, đặc biệt quyết liệt ở hàng tiền vệ. Lịch sử những lần chạm trán giữa đội tuyển Uruguay và Argentina đã luôn cho thấy điều đó. Tôi nghĩ rằng, đây là trận đấu của một cá nhân. Đội bóng nào có cá nhân nổi trội và tận dụng tốt cơ hội có được, đội bóng đó sẽ thành công. Thực tế những trận đấu giữa chúng tôi đã chứng minh như vậy. Thật khó để dự đoán ai sẽ giành chiến thắng”.
Về phần mình, tiền vệ Alvaro Gonzalez cũng cho biết: “Chúng tôi muốn giữ tập trung và không thích nói nhiều về trận đấu sắp tới. Điều duy nhất tôi có thể nói là chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng và thực hiện mục tiêu là giành cúp vô địch. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với Argentina bởi quy định là như vậy. Nhưng nếu không chúng tôi cũng sẽ phải gặp họ ở một trận đấu khác. Argentina là một đối thủ mạnh để có thể vượt qua. Họ sẽ khiến chúng tôi phải bám chân chắc hơn vào mặt sân và chiến đấu mạnh mẽ hơn vì những gì chúng tôi khao khát, 1 chiếc cúp”.
Trận tứ kết giữa Uruguay và Argentina là trận đấu của 2 đội bóng từng giành tới 14 chức vô địch Copa mỗi đội. Nhưng giờ đây, cơ hội đi tiếp chỉ giành cho một đội mà thôi.
HLV Mano Menezes của Brazil đã không thể cười nổi khi lá thăm run rủi đẩy họ tới trước mặt đối thủ Paraguay ở cùng bảng B, khi 2 đội gặp nhau ở vòng tứ kết. Tại vòng bảng, chỉ nhờ có bàn thắng xuất thần của tiền đạo dự bị Fred, Brazil mới có trận hòa 2-2 với Paraguay. Và nên nhớ, Ecuador chỉ khuất phục Brazil sau khi liên tiếp 2 lần gỡ hòa 1-1 và 2-2, trước khi bị Pato và Neymar ghi bàn hạ gục.
Paraguay không mạnh trong phòng ngự, nhưng đặc biệt nguy hiểm mỗi khi tổ chức tấn công. Santa Cruz và Nelson Valdez không phải là những tiền đạo lớn tại châu Âu, nhưng họ hòa điệu như một cặp song ca với 7 năm sát cánh bên nhau ở đội tuyển quốc gia. Ông Menezes vẫn cam kết với người hâm mộ rằng tuyển Brazil sẽ thể hiện một lối chơi tấn công thuyết phục. Nhưng có lẽ, trước tiên, ông cần gia cố hàng phòng ngự quá lỏng lẻo của mình.
Ở 2 trận tứ kết còn lại, người hâm mộ của Colombia và Chile chắc chắn là những người hạnh phúc nhất khi đội bóng của họ tránh phải gặp Brazil hay Argentina. Đối thủ của Colombia chỉ là Peru, đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Trong khi đó, Venezuela dù cũng có 5 điểm ngang bằng với Brazil ở vòng đấu bảng, nhưng vẫn bị xem là yếu thế hơn so với Chile.
Copa America đã trở lại với công thức quen thuộc: Brazil - Argentina và phần còn lại. 2 khách mời Costa Rica và Mexico đã bị loại. “Cuộc nội chiến Nam Mỹ” chính thức bắt đầu từ đây./.
