Nói và làm
Người thuyền trưởng của Tuyển Việt Nam Henrique Calisto đã làm được đúng như những gì ông đã nói.
Trước ngày lên đường dự AFF Cup 2008, ông Calisto và các học trò của mình chỉ có trong tay một hành trang quá bết bát, với 10 trận đã đấu mà chưa hề biết đến hương vị của chiến thắng. Thế nhưng, ông vẫn tuyên bố rằng ĐT Việt nam sẽ giành huy chương đồng. Huy chương đồng nghĩa là chỉ cần đoạt vé vào bán kết, bởi giải này không có trận tranh hạng ba.
Mặc dù ba trận ở vòng bảng, thày trò Calisto vẫn thi đấu nhạt nhoà: thua toàn diện trước Thái Lan, thắng may mắn trước Malaysia và thắng chẳng mấy thuyết phục trước đội Lào dưới cơ, nhưng Tuyển Việt Nam đã giành quyền vào bán kết, mặc nhiên hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước giải.
Nhưng Calisto không dừng lại ở mục tiêu ban đầu ấy, khi thời cơ lại đến. Ngay sau khi chật vật giành vị trí nhì bảng B vào bán kết, ông Calisto lại đưa ra lời tuyên bố mới: “Hãy tin tôi đi, Việt Nam sẽ thắng Singapore”.
Nhưng hẳn là ông Calisto không hề quên đối thủ Singapore là ai. Vì thế, ngay sau khi trở về từ Phuket, ông đã làm tất cả những gì cần làm. Ông đã “quay lưng” lại với báo chí, để ông và các học trò toàn tâm, toàn ý vào luyện tập với hiệu suất cao nhất, chuẩn bị cho cuộc nghênh tiếp đối thủ.
Và quả thật, cái đêm 17/12 ấy trên sân Mỹ Đình, Tuyển Việt Nam đã hoàn toàn lột xác, chơi rực lửa và trên cơ đối thủ, chỉ tiếc là thiếu may mắn. Hoà trên sân nhà, thày trò Calisto bay sang Singapore đá trận lượt về với nhiều bất lợi hơn so với đối thủ. Thế nhưng, ngay sau khi đặt chân tới sân bay nước bạn, ông Calisto vẫn rất tự tin tuyên bố, ông và các học trò đến Singapore là để giành vé vào chung kết. Ông còn nói với các học trò: “Có thể chúng ta sẽ đón Noel ở Bangkok và phải đến đêm 25 mới về nhà ăn Noel muộn cùng người thân”. Đón Noel ở Bangkok, tức là thắng Singapore và bay sang Thái Lan đá trận chung kết lượt đi vào ngày 24/12. Thậm chí, trước trận đấu, Calisto còn tuyên bố: “Tôi hy vọng ĐT Việt Nam sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút...”.
Một trận đấu quá khó trên đất Singapore. Nhưng rồi bàn thắng của Quang Hải ở phút 75 đã khép lại trận thắng 1 - 0 (cũng là tổng tỷ số của hai trận đi, về) của ĐT Việt Nam trước Singapore, đúng như những lời tuyên bố của HLV Calisto. Kết quả này đã đưa ĐKVĐ Singapore trở thành cựu vô địch, và ĐT Việt Nam giành quyền vào trận chung kết với Thái Lan.
Và bây giờ… /.