Nóng bỏng trước thềm Wimbledon 2012

Người hâm mộ hy vọng sẽ có sự vượt lên của Federer hay Murray để bớt nhàm chán khi 4 trận chung kết Grand Slam gần đây chỉ là cuộc chơi của Nadal và Djokovic

Hôm nay (25/6), giải quần vợt Wimbledon 2012 – giải Grand Slam  thứ 3 của năm sẽ diễn ra tại Anh và quy tụ đầy đủ những tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Ở giải nam, người hâm mộ hy vọng sẽ có sự vượt lên của Federer hay Murray để bớt nhàm chán khi 4 trận chung kết Grand Slam liên tiếp gần đây chỉ là cuộc chơi của Nadal và Djokovic. Trong khi đó, tại giải nữ, Sharapova tràn đầy quyết tâm trong lần đầu tiên được xếp hạng hạt giống số 1.

 “Tôi đã nằm mơ thấy danh hiệu vô địch. Trong quá khứ, đã 2 lần tôi lọt vào tới tứ kết và bây giờ tôi muốn làm tốt hơn thế. Thực ra ở cả 2 lần đó tôi đều có thể tiến xa hơn nếu như có thêm chút may mắn và cũng vì những đối thủ khác đã xuất sắc hơn. Cũng có thể do tôi chưa cố gắng hết sức. Tôi đang tràn trề tự tin sau khi đã đoạt khá nhiều danh hiệu trong thời gian gần đây. Việc thi đấu liên tục giúp tôi duy trì được phong độ. Theo tôi đó là chìa khoá để vô địch Grand Slam lần này”.

Đó là những phát biểu đầy quyết tâm của Roger Federer, tay vợt đang muốn san bằng kỉ lục 7 lần vô địch Wimbeldon của huyền thoại người Mỹ Sampras. Ở tuổi 30, tay vợt người Thuỵ Sĩ từng giành 16 Grand Slam này được coi là đang loé sáng trước khi tắt hẳn khi đã ngày càng lùi xa vị trí số 1 thế giới. Ở trận mở màn, Federer sẽ gặp thử thách mang tên Albert Ramos người Tây Ban Nha.

Trong khi đó, đương kim vô địch Novak Djokovic coi Wimbledon là khát vọng mà anh có từ lần đầu tiên tiếp xúc với quần vợt. Mới giành 2 danh hiệu từ đầu năm nay và thất bại hoàn toàn trên mặt sân đất nện, chính vì vậy khi được trở lại mặt cỏ quen thuộc, tay vợt người Serbia hoàn toàn có cơ sở để bảo vệ “ngôi vương”. Tay vợt số 1 thế giới Djokovic nói: “Tôi luôn mong được chiến thắng giải đấu này. Mọi thứ trong cuộc sống cũng sự nghiệp của tôi dường như đều xoay quanh Wimbledon. Trận đấu tennis đầu tiên tôi xem khi mới 4 tuổi là thời điểm Pete Sampras đăng quang danh hiệu Wimbledon đầu tiên của anh ấy. Vì vậy tôi đã mơ về 1 ngày giống anh ấy và cách đây 12 tháng tôi đã đạt được giấc mơ cháy bỏng nhất thời thơ ấu của mình. Bây giờ trở lại đây, khát vọng vẫn luôn trong tôi và tôi đang rất hào hứng với giải đấu. Tôi hy vọng mình sẽ chơi tốt để đứng vững trong suốt giải đấu”.

Đối thủ lớn nhất của Djokovic là tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal, người vừa đăng quang Roladn Garros hôm 11/6 khi đánh bại chính Djokovic trong trận chung kết. Với 2 lần từng vô địch Wimbledon, Nadal hoàn toàn xứng đáng là hạt giống số 2 của giải, tuy nhiên trước sự xuất hiện của đầy đủ những anh tài trong làng banh nỉ nên những phát biểu của Nadal có phần e dè: “Tôi rất hạnh phúc với những gì đã diễn ra trong thời gian 2 tháng vừa qua và kể cả từ khi mùa giải mới hồi đầu năm. Tuy nhiên nếu nói về chức vô địch một giải lớn như Wimbledon theo tôi có gì đó ngạo mạn và hơi điên rồ. Tôi không thể nói như vậy, việc duy nhất bây giờ tôi nghĩ đến là luyện tập để bước vào giải đấu mà thôi”.

Theo lịch thi đấu, Nadal sẽ cùng nhánh với tay vợt chủ nhà Andy Murray trong khi Djokovic có thể đụng độ Federer tại bán kết. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều đối thủ lớn khác như Tomas Berdych, Del Potro, Songga sẵn sàng gây bất ngờ. Nhưng đáng nói nhất là ở trận mở màn của Djokovic, anh sẽ đụng độ tay vợt cựu số 1 thế giới David Ferrero.

Tại mặt sân giành cho các tay vợt nữ, lần đầu tiên Sharapova được xếp hạng hạt giống số 1 sau khi lên số 1 thế giới nhờ đăng quang tại Roland Garros. Chắc chắn rằng, Wimbledon chứa đựng kỉ niệm ngọt ngào nhất đối với tay vợt người Nga bởi cách đây 8 năm, cô được cả thế giới biết đến khi đánh bại Serena Williams trong trận chung kết giải đấu này lúc mới 17 tuổi. Sharapova thừa nhận, để một lần nữa đứng lên bục vinh quang, thử thách là vô cùng khó khăn: “Tôi nghĩ rằng điều khó khăn nhất đối với mình là phấn đấu để vô địch 2 giải Grand Slam liên tiếp. Nhưng đó là sự khó khăn rất thú vị nhất là khi tôi vừa vô địch giải Pháp mở rộng – một giải đấu lớn mà xứng đáng để thưởng thức mỗi khi nghĩ lại. Tuy nhiên bây giờ tôi ở đây đối mặt với thử thách tiếp theo. Theo tôi, đó là vẻ đẹp của quần vợt. Có rất nhiều điều phải làm trước khi nghĩ tới danh hiệu kế tiếp”.

Để lần thứ 2 giơ cao chiếc cúp danh giá này, Sharapova sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều các tay vợt mạnh ở top 10, và đặc biệt là một tay vợt đang trở lại mạnh mẽ. Không ai khác, đó là người từng thua Sharapova trong trận chung kết năm 2004 – Serena Williams. Tay vợt số 6 thế giới luôn tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi được chơi tại Wimbledon, thêm vào đó là những phat biểu đầy cá tính: “Không phải thất bại tại Paris vừa rồi mà cụ thể là bị loại ngay từ vòng 1 khiến tôi thất vọng. Trái lại đó giống như động lực đối với tôi vậy. Càng thất bại, tôi càng thấy cần nỗ lực hơn. Tôi yêu các cuộc so tài, tôi đam mê các giải đấu. Có cảm giác như chỉ khi nào gác vợt tôi mới dừng lại cái đam mê đó. Tôi thích cái bầu không khí khi đứng trên sân và tôi tới đây vì lẽ đó”.

Giải Grand Slam thứ 3 trong năm đã nóng bỏng ngay từ hậu trường và từ những vòng đấu đầu tiên. Người hâm mộ đang đón chờ những bất ngờ, những đường bóng đẹp và tất nhiên là giây phút đăng quang của người vô địch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.