Ở tâm điểm Nóng
Tại Phuket, ngoài việc chạm trán với đối thủ Thái Lan, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) còn phải đối đầu với.. cái nóng.
1.Phuket nóng kinh người, cái nóng khiến cho toàn bộ các thành viên ĐTVN ai cũng kêu và mệt. Trước khi lên đường sang Thái, ông Calisto đã đem quân từ Hà Nội vào TP.HCM với hy vọng khí hậu ở đây “hợp tạng” với khí hậu Thái Lan. Tuy nhiên, nói như các cầu thủ thì “Phuket nóng hơn TP.HCM rất nhiều”. Và cái nóng ấy chính là một thách thức cho thầy trò Calisto.
Sống trong cái nóng, và đá dưới cái nóng, nếu không biết điều phối sức, các cầu thủ rất có thể sẽ bị… hụt hơi. Sống trong cái nóng, và đá dưới cái nóng, nếu không biết kiềm chế, rất có thể các cầu thủ cũng nóng và từ đó, đứng trước nguy cơ… ăn thẻ. Rõ ràng là lúc này, bên cạnh đối thủ Thái Lan - đội bóng mà lâu nay chúng ta vẫn coi là đối trọng của mình, thì ĐTVN còn phải đối diện với một đối thủ khác, ấy là cái nóng. Mà đối thủ ấy thì dường như ông Calisto lại chưa tính trước và chưa lo liệu trước.
Hôm qua, bản thân ông Calisto cũng bị cảm nhẹ. Không biết là ông cảm vì say nắng hay cảm vì bản thân thấy mệt mỏi trước sức ép ngày một nóng dần. Tuy nhiên, may mà buổi chiều ông vẫn có thể ra sân điều khiển buổi tập bình thường. Nhìn chung thì ĐT chỉ thả lỏng và tập nhẹ, bởi đấy chính là một phương pháp hiệu quả nhất để xua đi cái mệt và làm tan cái nóng.
2. Khi Việt Nam đang rơi vào thế “trở tay không kịp” với cái nóng thì các đối thủ của Việt Nam lại đều “thân quen” với nóng. Chủ nhà Thái thì chẳng nói làm gì, vì chủ nhà Thái đương nhiên hợp với “thổ nhưỡng” Thái. Nhưng đội bóng khác cùng bảng là ĐT Lào thì cũng ăn đứt ĐTVN trong vấn dề làm quen và thích ứng với một bầu trời nóng như đổ lửa.
Hôm qua, khi một phóng viên hỏi Calisto là dưới cái nóng như thế này, ĐT liệu có mạo hiểm đá đôi công thì ông thầy nhún vai rồi bảo: “Cứ xem sao đã”. Câu trả lời chứng tỏ bản thân ông dường như cũng đang phân vân tìm đường để chống lại đối thủ mà cũng là chống lại cái nắng, cái nóng đang hoành hành.
3. Bản thân ông Calisto cũng nổi tiếng là... máu nóng. Cái nóng mà vì nó, khi còn cầm Đồng Tâm- Long An, ông cứ liên tục phản ứng với trọng tài, và khi cầm ĐTVN năm 2002, ông thậm chí còn tung chân đá thẳng vào mông HLV đối thủ. Vậy thì câu hỏi đặt ra: Một HLV máu nóng khi sống trong cái bầu trời nóng và thổ nhưỡng nóng liệu có “phát hoả” hay không? Ngoài Calisto, không ai trả lời được câu hỏi này.
2 hôm nữa, ĐT ra sân gặp Thái.
2 hôm nữa, ĐT đá trận cầu chiến lược của mình.
2 hôm nữa, rất nhiều con mắt Việt Nam sẽ đổ xô về Korat để chờ tin vui.
Hy vọng là lúc ấy cả một ĐT sẽ không vì cái “nóng” mà đánh mất mình. Và cũng hy vọng là, bản thân HLV trưởng Calisto có thể sống trong cái “nóng” nhưng lại điều binh thật “lạnh”. Bởi nếu không “lạnh” thì dễ say đòn, từ đó rơi vào nguy cơ đổ vỡ là rất lớn./.
Tuyết Sơn (từ Phuket)