Ông Tuấn và ông Goetz ra đi, thế là xong?

Cũng ban chấp hành VFF, 1 tuần trước còn biểu quyết 100% phản đối quyết định xin từ chức của ông Trần Quốc Tuấn, nay chỉ sau một cuộc họp, cũng lại đồng ý 100% cho ông Trần Quốc Tuấn ra đi.

17h chiều 26/12, trong cuộc họp báo bất thường tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn chính thức thông báo quyết định từ chức Tổng thư ký VFF. Ban chấp hành Liên đoàn trước đó còn níu giữ, nhưng sau khi nhận được tín hiệu từ Tổng cục TDTT và trực tiếp là từ Chủ tịch VFF, đã không còn tha thiết nói câu “người ở, đừng đi”.

Chỉ mới 7 ngày trước, chính ông Tuấnbày tỏ “dù nộp đơn từ chức nhưng vẫn có nguyện vọng đóng góp cho bóng đá nước nhà”. Đến nay, dù bóng đá Việt Nam có ngổn ngang trăm mối, ông nhất quyết rút lui để “dành thời gian xem lại hiệu quả công việc của mình trong thời gian qua”.

Ông Trần Quốc Tuấn và ông Nguyễn Trọng Hỷ.

Cũng ban chấp hành VFF, 1 tuần trước còn biểu quyết 100% phản đối quyết định xin từ chức của ông Trần Quốc Tuấn, nay chỉ sau một cuộc họp, cũng lại đồng ý 100% cho ông Trần Quốc Tuấn ra đi.

Sự thật là, phải tới khi lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch họp giao ban với Tổng cục TDTT vào sáng 26/12 nhằm giải quyết bế tắc tại VFF, vấn đề mới được giải quyết rốt ráo. Và từ đó người ta mới thấy hết kế hoạch mà ai đó cố gắng sắp xếp, rằng “ông Trần Quốc Tuấn đã gửi đơn xin từ chức từ ngày 7/12. Tới ngày 22/12, ban chấp hành VFF họp và xem xét đơn xin từ chức của ông Tuấn và thống nhất 100% biểu quyết phản đối ý định từ chức của ông Trần Quốc Tuấn”. Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về ông Trần Quốc Tuấn và mọi người muốn tôn trọng ý nguyện này – đó là một phần thông báo của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung tại cuộc họp báo bất thường chiều 26/12.

“Sau cuộc họp này, lãnh đạo VFF đã họp lại và gặp gỡ thêm ông Tuấn để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao hiệu quả công tác của đồng chí Trần Quốc Tuấn, tuy nhiên vẫn chấp nhận để ông Trần Quốc Tuấn thôi giữ chức Tổng thư ký VFF”. – ông Nguyễn Lân Trung.

Về phần mình, ông Trần Quốc Tuấn nói: Tôi xin nhận trách nhiệm một phần về thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26. Thời gian qua tôi đã cố gắng cống hiến cho bóng đá nước nhà và đã đến lúc tôi mong muốn có thời gian để đánh giá lại hiệu quả công việc trong thời gian qua. Vì vậy, tôi quyết định xin từ chức Tổng thư ký VFF.

VFF tới đây sẽ phải đối mặt với 2 vấn đề nhân sự cực kỳ quan trọng: tìm người thay thế ông Trần Quốc Tuấn và thuyết phục ai đó ngồi vào chiếc ghế nóng của Falko Goetz – chính thức là ông này chưa có đơn xin từ chức và nếu có muốn sớm kết thúc hợp đồng với ông thầy người Đức thì VFF cũng phải đền bù không ít tiền.

Thế là ông Tuấn đã nhận một phần trách nhiệm, ông Goetz bị qui một phần trách nhiệm nữa, còn phần trách nhiệm khác thì thuộc về ai đây? Hay chỉ hai ông này nhận trách nhiệm là đủ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.