Persie vẫn là giấc mơ của Juventus
Giám đốc Thể thao Giuseppe Marotta của nhà vô địch nước Italia khẳng định CLB vẫn luôn mong muốn có được chữ kí của đội trưởng Arsenal Robin van Persie.
- Juventus đánh tiếng với Jovetic
- Van Persie nên sang Juventus
- Van Persie sẽ phải hối hận nếu rời Arsenal
- Bologna đồng sở hữu hậu vệ Motta với Juventus
Mặc dù Persie đã lên tếng mở cửa cho Juventus khi anh tỏ ý muốn chuyển đến chơi cho đội bóng thành Turin hay vì một CLB khác ở Premier League. Tuy nhiên phía Juve vẫn chưa hề có một động thái cụ thể nào để giúp tiền đạo người Hà Lan thỏa nguyện.
Hiện tại, đã có tin đồn cho rằng Van Persie đang tìm kiếm nhà tại Manchester. Theo đó, nhiều khả năng Juventus sẽ khó lòng có được tiền đạo 28 tuổi này trước sự cạnh tranh của hai câu lạc bộ Manchester. Thế nhưng, Marotta khẳng định rằng họ vẫn sẽ không bỏ cuộc.
"Van Persie là giấc mơ của NMH," Marotta nói với các phóng viên. "Mọi người đều có ước mơ nhưng sau đó bạn phải nhìn vào thực tế. Chúng tôi biết những gì chúng tôi phải làm, đó mới là điều quan trọng."
Có thể nói không phải Juventus không muốn chiêu mộ Persie nhưng họ đang gặp phải khó khăn về tài chính. Trong tài khóa 2011, Juventus lỗ tới gần 100 triệu euro. Từ đầu mùa chuyển nhượng này họ cũng đã đổ ra 53 triệu euro để mang về những Isla, Asamoah, Giovinco và mua đứt Caceres, Giaccherini. Số tiền mà Lão bà thu về do bán cầu thủ cũng chỉ vỏn vẹn có 9 triệu.
Còn tính trong 1 năm gần đây nhất, Juve chính là đội chi tiêu bạo tay thứ 2 ở châu Âu với con số 150 triệu euro, chỉ kém PSG, đội bóng được rót tiền vô kể. Chính những thương vụ này khiến Juve không thể bạo tay hơn nữa để có thể mang về sân Juventus Arena tiền đạo Van Persie.
Ngoài ra, Marotta cũng bác bỏ khả năng CLB chiêu mộ tiền đạo Fiorentina Stefan Jovetic với giá 30 triệu Euro: "Đó là số tiền không tưởng. Và chúng tôi cũng đã không mở cuộc đàm phán nào với Fiorentina cả."
Chỉ có duy nhất một cách đó là Juve buộc phải "thanh lý" được những người thừa đó là Krasic, Mello, Ziegler, Piazienza... hoặc một tiền đạo (Matri, Quagliarella) để mang lại khoảng xấp xỉ 50 triệu euro khi đó, giấc mơ về một tiền đạo "khủng" mới có thể trở thành hiện thực./.