Phận gái!

Tủi nhất là chế độ đãi ngộ với các cầu thủ nữ vẫn “quá bèo” với mức lương 3 - 5 triệu đồng/tháng, chả thấm tháp vào đâu nếu so với lương trung bình của các cầu thủ nam  

Gặp bạn đồng nghiệp ngày cuối tuần trên sân Mỹ Đình, tôi hồ hởi: “Ông biết tin gì chưa? FIFA vừa công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ. Theo đó, bóng đá nữ Việt Nam đứng thứ 32 thế giới, đứng thứ 6 châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á đấy!”.

Chẳng ngờ anh dửng dưng: “Nhưng, FIFA có biết gì về nội tình bóng đá nữ Việt Nam đâu. Chẳng qua, họ cũng chỉ căn cứ vào thành tích 4 lần đoạt chức vô địch SEA Games, với lần gần đây nhất là tại SEA Games 25 ở Lào cuối năm ngoái mà xếp loại thế thôi”. Rồi, anh bất ngờ quay sang hỏi tôi: “Ông có biết giải vô địch quốc gia bóng đá nữ năm nay đang diễn ra ở đâu và có bao nhiêu đội tham gia không?”.

Chẳng để cho tôi kịp trả lời, anh nói luôn: “Ở tỉnh lẻ Hà Nam. Có 6 đội tham gia. Khai mạc đúng vào ngày quốc tế Phụ nữ 8/3”. Cũng chẳng để tôi kịp phản ứng gì thêm, anh nói luôn một mạch về những bất cập của bóng đá nữ trong suốt những năm qua và cũng chẳng có thay đổi là mấy cho đến tận bây giờ. Đó là giải quốc gia, mà bóng đá nữ năm nào cũng chịu “phận” đưa về tỉnh lẻ. Thời gian thi đấu lại thường diễn ra vào đầu giờ chiều nắng nóng, vì ít khi bóng đá nữ được thi đấu ở các sân có đèn! Trong khi bóng đá nam các hạng đều đua tranh lên hạng, vì có nhiều đội tham gia, thì bóng đá nữ vẫn chỉ có 6 đội tranh tài. Cái tủi nhất là chế độ đãi ngộ với các cầu thủ nữ thì vẫn “quá bèo” với mức lương 3 - 5 triệu đồng/tháng, chả thấm tháp vào đâu nếu so với lương trung bình của các cầu thủ nam. Vô địch SEA Games năm ngoái, tiền thưởng bình quân của mỗi cầu thủ đá chính được 230 triệu đồng, đã là lớn nhất từ trước đến nay rồi. Thử hỏi cả đời đá bóng, các cô gái quần đùi áo số có mua nổi cho mình một căn nhà tử tế hay không? 

Tôi cắt lời: “Vì bóng đá nữ ít người xem, không bán được vé, không có nhà tài trợ...?”.

- “Cũng đúng. Nhưng nguyên nhân từ đâu? Từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đấy. Cho đến nay VFF vẫn chưa quan tâm đúng mức đến bóng đá nữ, kể cả giải phong trào cho đến giải quốc gia. Thì đấy, giải quốc gia năm nay đang diễn ra, nhưng công tác tuyên truyền cho giải quá kém. Sau mỗi trận đấu, trang thông tin chính thức của VFF chỉ đưa kết quả rất sơ sài. Báo chí cũng ít quan tâm, nếu có thì cũng chỉ là cái tin lọt thỏm ở trang trong. Thế thì làm sao thu hút được khán giả, thu hút được các nhà tài trợ...”.

Tôi nhắc anh: “Giải vô địch bóng đá nữ năm nay có nhà tài trợ là Cty Cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà với thương hiệu Cánh buồm đỏ đấy thôi!”.

Anh cười: “Thôi thì cũng mừng cho các cô gái đá bóng. Chỉ mong VFF và các địa phương quan tâm nhiều hơn nữa cho bóng đá nữ. Để cho các cô gái đá bóng đỡ tủi, để tương xứng với những công sức và thành tích mà các cô đã làm rạng danh cho bóng đá nữ Việt Nam, như FIFA vừa vinh danh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.