Phần nổi của tảng băng trôi
“Cuộc chia ly” giữa HLV Augusto và bóng chuyền Việt Nam cho thấy những bất cập trong công tác điều hành của VFV
Mối lương duyên giữa HLV người Brazil, Augusto Sabbatini và ĐT bóng chuyền nam quốc gia nửa đường đứt gánh dù không gây bất ngờ với người hâm mộ nước nhà, song vẫn dấy lên không ít lo ngại bởi sân chơi cao nhất khu vực - SEA Games 26 - chỉ còn 4 tháng sẽ chính thức khởi tranh.
Trao đổi với báo giới, TTK Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) - ông Trần Đức Phấn khẳng định: VFV sẽ không dùng HLV trong nước, hướng của Liên đoàn vẫn là tìm một HLV nước ngoài để dẫn dắt ĐTQG thi đấu tại SEA Games 26. Trong thời gian VFV đôn đáo tìm người kế vị Augusto, HLV Nguyễn Mạnh Hùng tạm thời được chỉ định… nhiếp chính.
Công bằng mà nói, việc VFV nói “không” với HLV nội nếu xuất phát từ chiến lược dài hơi thì người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một ngày bóng chuyền nước nhà bước ra khỏi “ao nhà” sánh vai với khu vực Đông Nam Á cũng như châu lục. Tuy nhiên, việc ông Tổng thư ký VFV đưa ra lý do, đại ý: Phong cách huấn luyện của HLV Augusto Sabbatini không hợp với bóng chuyền Việt Nam để hợp thức hóa “cuộc chia ly” vốn đã được giới chuyên môn dự báo từ trước, thực chất chỉ là phần nổi của “tảng băng bóng chuyền” nước nhà vốn từ lâu đã tồn tại không ít những bất cập (thậm chí thiếu chuyên nghiệp) trong công tác điều hành.
Thông tin từ phía hậu trường cho biết, vị HLV đến từ đất nước Nam Mỹ muốn có sự ràng buộc dài hạn (2 năm), trong khi VFV lại hướng đến một bản hợp đồng mang tính chất “gặt lúa non” khi chỉ đặt mục tiêu tại ngày hội khu vực trên đất nước vạn đảo.
Hàng loạt “mỹ từ” đã được các quan chức VFV công khai trước dư luận song xem ra vẫn khó có thể thuyết phục khán giả tin vào một cuộc “lột xác” cho bóng chuyền nước nhà chỉ trong khoảng thời gian trên dưới nửa năm. Đó là chưa kể đến những bất đồng trên bàn đàm phán về chế độ đãi ngộ mà dường như đó mới là nguyên nhân chủ đạo khiến “cuộc tình chớp nhoáng” giữa VFV với HLV Augusto Sabbatini không thể đơm hoa kết trái.
Một thực tế không thể phủ nhận, bản hợp đồng “xưa nay hiếm” (thử việc trước thềm SEA Games 6 tháng và thanh lý sau 2 tháng) phần nhiều vẫn là cầu may hơn là một định hướng phát triển lâu dài cho môn thể thao được đưa vào Thế vận hội Mùa hè từ năm 1924 này.
Nói cách khác, cái quyết tâm “tìm thầy ngoại” của VFV xét cho cùng chỉ là sự vá víu, bị động của những quan chức bóng chuyền nước nhà trong bối cảnh nước đã ngập tới… cổ./.