Phân tích cơn giận dữ của bầu Kiên

Cơn giận dữ mà bầu Kiên trút lên đầu cầu thủ ở đội bóng của mình còn phần nào nói lên được rằng ông bầu này đang “rối” sau những gì xảy ra với VPF? 

Bầu Kiên vào tận sân Bình Dương xem đội bóng của mình thi đấu, xuống sân, nổi nóng, và sau đó chứng kiến đội nhà của mình thất bại. Đằng sau sự nổi nóng ấy là gì?

Trước mùa giải này, "bầu Kiên" đã khiến dư luận rất mong chờ đội bóng của ông gây ấn tượng mạnh. Bởi ông đã nói rất nhiều để khẳng định đam mê và nhiệt huyết với bóng đá. Thế nên, hàng triệu cặp mắt cũng đang trông vào hành động của ông, hay nói cách khác trông chờ đội bóng của ông thể hiện như thế nào để minh chứng cái tài thao lược và nhiệt huyết ấy đang đi song hành.

CLB Hà Nội của "bầu Kiên" cũng đang được đầu tư mạnh, có thể nói mạnh nhất kể từ khi doanh nhân này bước chân vào bóng đá. Nghịch lý thay, khi ông Kiên đầu tư mạnh mẽ nhất, thì đội bóng lại thi đấu bết bát…

Tất nhiên, với bóng đá thì cứ phải vào sân mới biết ai mạnh ai yếu. "Bầu Kiên" vung tay tiêu tiền cũng mới chỉ đưa đến một đội hình có bề nổi gồm 11 cầu thủ chính thức có thương hiệu.

CLB bóng đá Hà Nội mùa này là sự tổng hợp của 2 đội, có thêm những ngôi sao mới, nhưng rồi thành tích vẫn đì đẹt. Thắng được Khánh Hòa một trận, nhưng trận đấu đó cũng để lại nhiều điều tiếng.

Trước trận đấu với Bình Dương, bầu Kiên xuống tận khu kĩ thuật của đội bóng và nổi nóng trước việc một cầu thủ từ chối thi đấu. Cầu thủ đó là Đinh Thanh Trung, tiền vệ trẻ từng đeo băng đội trưởng của Hòa Phát Hà Nội mùa trước. 

Trong khi đó, lý giải nguyên nhân mình từ chối ra sân, Thanh Trung cho biết: “Hợp đồng của tôi với đội bóng đến ngày 31/1 là đáo hạn, và theo đúng luật, khi không có hợp đồng, cầu thủ không thể vào sân thi đấu”. 

Thanh Trung cho biết thêm: “Trước đó, tôi đã nhiều lần liên lạc với bầu Kiên để nói về chuyện thương thảo hợp đồng nhưng chưa đạt được sự thống nhất. Trước ngày thi đấu 1 tuần, khi hợp đồng đã hết hạn, tôi có gửi văn bản cho bầu Kiên về việc gia hạn hợp đồng nhưng không có hồi âm. Tôi đã thông báo với HLV trưởng rằng khi không có hợp đồng thì tôi không thể ra sân thi đấu”. 

Như vậy, Thanh Trung đã hành xử đúng tư cách của một cầu thủ chuyên nghiệp, đúng cả ở vị trí một người lao động với bản hợp đồng lao động của mình. Việc bầu Kiên nổi nóng phần nào đã ảnh hưởng đến tâm lý của toàn đội, đó cũng có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại của CLB bóng đá Hà Nội trước Bình Dương. 

Bây giờ đội bóng của bầu Kiên đã xếp thứ 12 trong BXH. Mới 4 vòng đấu nhưng đã đến lúc người ta phải đặt lại câu hỏi dành cho đội bóng của bầu Kiên nếu không muốn quá trễ.

Họ có phải con rồng trên giấy hay rồng thật sự?
Không ít người đã đặt ra nghi vấn rằng, bầu Kiên sau hàng chục năm làm bóng đá, chưa bao giờ thực sự là một ông bầu thành công thì liệu có đủ sức lãnh đạo cả cuộc cách mạng mang VPF thay đổi được cả nền bóng đá Việt Nam. 


Phải chăng, cơn giận dữ mà bầu Kiên trút lên đầu cầu thủ ở đội bóng của mình còn phần nào nói lên được rằng ông bầu này đang “rối” sau những gì xảy ra với VPF? 

Điều hành bóng đá chỉ sau vài vòng đấu, sân cỏ vẫn loạn, bóng đá bạo lực vẫn diễn ra. Tổng cục TDTT và VFF đều có văn bản lên tiếng phải chấn chỉnh, trong khi người hâm mộ đang hoang mang và mất niềm tin trầm trọng vào VPF. 

Cả việc sáp nhập 2 đội bóng vào làm một đến việc lớn hơn với bầu Kiên là sự ra đời của VPF có vẻ như đều quá vội vàng, và trong khi vội vàng đó thì có quá nhiều việc cần phải giải quyết nên ông bầu sở hữu nhiều ngân hàng này không thể làm xuể. Để hai đội bóng hợp làm một thi đấu tốt đã khó, mà thực tế là đội bóng của bầu Kiên đã chưa thể thể tốt được, để VPF “chạy tốt” còn khó hơn vô vàn.

Ở đội bóng, bầu Kiên là ông chủ, có thể nổi nóng với bất cứ ai làm thuê cho mình, nhưng với “đại sự” nền bóng đá, nếu vội vàng, nổi nóng, e rằng sẽ hỏng chuyện. CLB bóng đá Hà Nội là của bầu Kiên, và đội bóng này phập phù chỉ có ý nghĩa nhỏ hẹp, còn nếu bóng đá Việt Nam phập phù dưới sự điều hành của VPF thì không biết hậu quả sẽ lớn đến thế nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.