Phản ứng của các HLV về bảng đấu "tử thần" tại World Cup 2010
Ngay sau khi lễ bốc thăm vòng bảng cho World Cup 2010 diễn ra, các HLV trên thế giới đồng loạt bày tỏ suy nghĩ của mình về cơ hội đi tiếp của đội nhà
>> Kết quả bốc thăm World Cup 2010
Trong những “ông lớn” của bóng đá thế giới, Brazil đã rơi vào bảng đấu khá “khó nhằn” khi sẽ phải chạm trán Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo, Bờ Biển Ngà của “Voi rừng” Drogba và một CHDCND Triều Tiên đầy bí ẩn.
Phát biểu sau lễ bốc thăm, HLV Dunga nói: “Tôi không thích cụm từ “Bảng đấu từ thần”. Tôi thấy đội bóng nào lọt vào tới vòng chung kết này đều có trình độ cả. Tuy Triều Tiên sẽ là đội bị đánh giá yếu nhất bảng nhưng chúng tôi cũng không có nhiều thông tin về họ. Với chúng tôi, trận đấu đầu tiên là trận khó khăn nhất. Bờ Biển Ngà sẽ khiến chúng tôi vất vả vì họ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu, đặc biệt là tiền đạo Drogba. Và dĩ nhiên, chúng tôi sẽ gặp lại Bồ Đào Nha. Brazil đã thi đấu giao hữu với họ hai lần trong năm vừa rồi nhưng mọi chuyện ở World Cup sẽ khác. Họ có ba cầu thủ gốc Brazil là Pepe, Deco và Liedson nên tôi thấy trận tới có thể sẽ là cuộc trạm chán của Brazil A và Brazil B. Tôi cũng khá hào hứng về cuộc đụng độ giữa hai người đồng đội Kaka và Ronaldo. Đây là một bảng đấu cân bằng như những gì tôi kỳ vọng”.
HLV Queiroz của Bồ Đào Nha cũng cảm thấy hài lòng giống người đồng nghiệp Dunga, bất chấp việc phải rơi vào một bảng đấu khá “khoai”. Ông nói: “Tôi cảm thấy hài lòng. Đây là một bảng đấu hấp dẫn. Chúng tôi sẽ chạm trán Triều Tiên, đội bóng khiến tôi liên tưởng về những ký ức tốt đẹp tại World Cup 1966. Hy vọng rằng Bồ Đào Nha đã giành quyền vào vòng hai khi chạm trán Brazil ở vòng đấu cuối cùng. Nói như vậy không phải là chúng tôi đánh giá thấp hai đối thủ còn lại. Tôi khá thú vị khi nhận thấy mối liên hệ giữa các đội trong bảng nay như giữa Kaka và Ronaldo hay Drogba với Carvalho. Đây sẽ là một bảng đấu rất hấp dẫn”.
Trong khi đó, HLV Halilhodzic của Bờ Biển Ngà tỏ ra khá lo ngại: “Đây là một bảng đấu rất, rất khó khăn. Brazil đang xếp thứ hai thế giới còn Bồ Đào Nha đứng thứ năm. Thật kinh khủng vì trước khi lễ bốc thăm diễn ra, tôi chỉ muốn đội nhà không nằm chung bảng với Brazil và Tây Ban Nha. Tôi nghĩ hình như có một con mèo đen đã theo chân chúng tôi tới tận Cape Town. Tuy nhiên, tôi tin rằng Bờ Biển Ngà đủ năng lực tạo nên cuộc đột phá ở World Cup. Những trận đấu với Brazil hay Bồ Đào Nha có thể giúp các học trò tôi có thêm động lực và hy vọng rằng Bờ Biển Ngà sẽ tạo nên cú sốc”./.