ĐT Việt Nam sau Cup 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội:

Phép thử cho ra nhiều nghiệm

2 tuần tập trung, 3 trận đấu giao hữu, điểm mạnh, điểm yếu đều bộc lộ rõ. Đó chính là cái mà ông Calisto cần nhất trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup

Sau 3 trận đấu, ông Calisto luôn nói rằng, tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện, nhưng ngay lập tức cũng nói rằng ĐT Việt Nam còn vấn đề nọ vấn đề kia. “Chúng ta còn 2 tháng nữa để chuẩn bị và tôi muốn các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất ở thời điểm tốt nhất”, ông Calisto đã chốt lại như vậy.

ĐT Việt Nam đã không có được chiếc Cup ở giải đấu giao hữu 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đã lộ ra quá nhiều vấn đề, nhưng nhìn lại thì ai cũng thấy rằng chúng ta đã “được” quá nhiều sau giải đấu này.

Trước hết nói về những ưu điểm, mà quan trọng nhất là tinh thần thi đấu và lối chơi bóng. Ngoại trừ Kuwait quá non và thiếu sắc sảo, cả Australia và CHDCND Triều Tiên đều là những đối thủ mạnh, hơn ĐT Việt Nam về cả thể lực lẫn thể hình. Nhưng trước họ, các cầu thủ ĐT Việt Nam vẫn tự tin chơi bóng theo cách của mình, tìm mọi cách chiếm quyền kiểm soát bóng, chiếm lĩnh khu trung tuyến để từ đó triển khai các miếng đánh của mình.

Hàng tiền vệ để lại nhiều dấu ấn nhất. Minh Phương cho thấy, anh vẫn là nhạc trưởng của ĐT Việt Nam, với những đường chuyền bóng đẳng cấp. Tấn Tài với sự cơ động hay Trọng Hoàng với lối chơi mạnh mẽ cũng đáng nhận được lời khen ngợi. Hồng Sơn trong khung gỗ hay Như Thành với vai trò chỉ huy hàng thủ cũng đều tạo ra được sự yên tâm.

Một giải đấu giao hữu, nhưng khách đá thật chân, còn chủ nhà cũng luôn vào trận nhiệt huyết trong từng pha bóng, tinh thần chiến đấu là cái giờ đây luôn in sâu vào trong khối óc lẫn trái tim của mỗi cầu thủ. Và sau đó là những cái mà ĐT Việt Nam còn thiếu sót, những khuyết điểm và ĐT ngay lập tức phải sửa chữa.

Sau một mùa giải V-League kéo dài, điều dễ nhận thấy là một số cầu thủ xuống phong độ thấy rõ hay không đảm bảo đủ thể lực. Qủa bóng Vàng Thành Lương đã có những trận đấu đáng quên, Tài Em không còn đủ thể lực để tranh chấp ở khu vực giữa sân hay Quang Hải đã không thể thoát ra khỏi vai trò “siêu dự bị” ở ĐT. Vị trí hậu vệ trái vẫn là “tủ huyệt” mà ông Tô chưa tìm được ai lấp vào. Văn Trương không được đăng ký, thử nghiệm Đình Luật là một sự thất bại, còn bên hành lang phải, Quang Thanh cũng đã xuống phong độ. Tân binh duy nhất của ĐT lần này là Xuân Thành dù nỗ lực thể hiện cũng chưa hòa nhập tốt với lối chơi khi đi bóng quá rườm rà nên cứ như vô hại ở trên sân.

Sự gắn kết và tự tin trong nhiều thời điểm và sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm là những điểm yếu mà ông Calisto đã chỉ ngay ra sau mỗi trận đấu. Khi đối thủ hơn về thể lực, đá áp sát và gây áp lực liên tục, hàng tiền vệ lập tức lép vế. Những pha phản công tốc độ hoặc những pha tạt bổng liên tục vào trong đều khiến hàng thủ lộ ra những lỗ hổng chết người. Ông Tô lại có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều nỗi lo cần giải quyết.

Giải đấu mà chúng ta phải bảo vệ ngôi vương đang ở phía trước, với một hành trình dài đầy khó khăn. ĐT Việt Nam không được ca ngợi lên mây xanh, cũng không bị chê bai trước thất bại, mà tất cả các ý kiến đều mang tính xây dựng.

Với giải đấu giao hữu trên sân Mỹ Đình, với những bài học kinh nghiệm được rút ra kịp thời ở một thời điểm phù hợp, chúng ta không có trọn vẹn niềm vui, nhưng có dư thừa sự tỉnh táo, đó mới là điều quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.