Phó chủ tịch Hội đồng HLV Lê Thế Thọ: "Phi lý"

Đã từ lâu, những người biết chứ không cần am hiểu bóng đá Việt Nam đều rõ rằng Hội đồng HLV Quốc gia chỉ “hữu danh” chứ không có “thực quyền”.

Thật ngoạn mục. Ban chấp hành VFF có “đường chuyền” quyết định, đẩy “quả bóng” trách nhiệm cho Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT và DL) cùng Hội đồng HLV quốc gia. Theo ông Nguyễn Trọng Hỷ thì ông Trần Quốc Tuấn là người của Tổng cục TDTT biệt phái nên phải chờ ý kiến của lãnh đạo Bộ, còn quyền quyết định “số phận” của ông Falko Goetz có tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam nữa hay không được chuyển cho Hội đồng HLV quốc gia.

Ông Lê Thế Thọ, Phó chủ tịch Hội đồng trọng tài Quốc gia, nguyên Tổng thư ký VFF

Đã từ lâu, những người biết chứ không cần am hiểu bóng đá Việt Nam đều rõ rằng Hội đồng HLV quốc gia chỉ “hữu danh” chứ không có “thực quyền”. Thậm chí như ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia từng lên tiếng là Hội đồng này còn chẳng có phòng làm việc ở trụ sở VFF. Vậy mà giờ đây, Hội đồng được trao cho “trọng trách” liên quan tới chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, U23 quốc gia và trở thành “chiếc khiên” che chắn cho VFF nếu có những chỉ trích liên quan đến vấn đề này.

Còn theo Phó Chủ tịch Hội đồng Lê Thế Thọ thì đây là câu chuyện “phi lý” bởi trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển U23 Việt Nam trước SEA Games 26, các ủy viên Hội đồng không hề được tham gia để biết HLV Falko Goetz làm gì, tập luyện cho các cầu thủ ra sao, giáo án như thế nào… mà giờ đây lại đứng ra quyết định tương lai của HLV này.

“Tôi xin phủ nhận ngay chuyện Hội đồng HLV QG sẽ có tiếng nói trong việc định đoạt tương lai của nhà cầm quân người Đức. Không hiểu các anh trong Thường trực và BCH nghĩ thế nào lại phát biểu như vậy?” – ông Lê Thế Thọ nói.

Việc thay thế Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn không hẳn đã tốt cho bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại khi chưa tìm được ứng viên thay thế nhất là khi ông còn giữ vai trò ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Nhưng để giữ ông Tuấn mà phải “quay ngoắt” trút bỏ hoàn toàn trách nhiệm cho HLV trưởng thì thật chẳng phải đạo trong cách đối xử với ông thầy người Đức.

Vậy là người tưởng sẽ ra đi, giờ đây vẫn vững “ghế” và chịu trách nhiệm cho những thất bại vừa qua được chuyển cho ông thầy đang ở trời Âu. Quyết định của Ban chấp hành Liên đoàn trở thành một mũi tên trúng nhiều đích, vừa giữ được vị trí cho “người nhà” vừa làm giảm sức ép của dư luận khi đưa ông HLV trưởng ra “đứng mũi chịu sào” hay nói cách khác, Falko Goetz trở thành con “tốt thí” trên bàn cờ VFF./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.