Phong cách và bản lĩnh Việt Nam
Dấu ấn rõ nhất sau một thời gian dài ông Calisto cầm quân là giờ đây Đội tuyển Việt Nam luôn chơi bóng theo đúng phong cách của mình, bất kể đối thủ là ai
“Chúng ta sẽ chơi bóng giống như cách những nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha. Các cậu đừng nhạc nhiên, thực chất thì chúng ta đã đá theo cách này từ rất lâu rồi mà”, ông Calisto giải thích với các học trò về một khái niệm mới “Tiqui – Taca kiểu Việt Nam”. Ông Tô thậm chí còn khen ngợi Tấn Tài đá bóng như tiền vệ đẳng cấp thế giới Iniesta.
Đó là câu chuyện của những buổi tập, những lần tập luyện mà ông Tô liên tiếp yêu cầu các học trò phải nghiêm túc, tập trung và chiến đấu hết mình. “Chúng ta phải tôn trọng chính chúng ta, tôn trọng đối thủ và thi đấu có tham vọng”, tôn trọng chính mình khi Đội tuyển Việt Nam hiện đang là những nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, đang trên chặng hành trình bảo vệ chiếc Cup.
Trận đấu đầu tiên ở Cup 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội trước Kuwait chính là minh chứng cho lối chơi bóng mà ông Calisto đang muốn các cầu thủ thực hiện.
![]() |
| Minh Phương vẫn là thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam |
Mất 15 phút đầu tiên cho sự khởi động, cỗ máy bắt đầu vào guồng và hoạt động một cách trơn tru đúng như đã được lập trình sẵn. Thành Lương, Quang Hải, Tấn Tài hoàn toàn lép vế về thể hình so với đối thủ, nhưng chính những “chú lùn” này là những mắt xích quan trọng của hàng tiền vệ. Lối chơi bóng kỹ thuật, sử dụng những pha bật tường nhóm nhỏ và nhanh, sự tự tin, tinh thần chiến đấu, đó là những thứ vũ khí chính của đội tuyển Việt Nam.
Chỉ để một mình Việt Thắng đá cắm bên trên để tận dụng sức càn lướt của cầu thủ này, đội tuyển Việt Nam đá với 5 tiền vệ, tập trung số lượng lớn nhân sự ở khu vực giữa sân để từ đó giành lấy quyền chủ động, buộc đối thủ phải cuốn theo cách đá của mình.
Tốc độ của trận đấu cũng phụ thuộc vào các cầu thủ chủ nhà. Minh Phương cho thấy anh vẫn là cầu thủ làm bóng đẳng cấp nhất Việt Nam với những cú tỉa bóng đủ cự li chuẩn xác. Thành Lương đóng vai trò quấy rối, còn bộ đôi Quang Hải - Tấn Tài liên tục phối hợp đập nhả để xâm nhập vòng cấm đối phương. Tài Em tiếp tục đóng vai trò một người hùng thầm lặng, mang về sự chắc chắn và ổn định cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.
Chiến thắng 3-0 trước một đối thủ trẻ và còn non về kinh nghiệm như Kuwait không phải là điều gì đó quá lớn để mừng vui, tất cả cùng hiểu điều đó. Ông Calisto cũng ngay lập tức nhận ra những yếu điểm cần phải khắc phục. Nhưng đằng sau chiến thắng ở ngày đầu ra quân là vô số những tín hiệu tích cực.
Mọi thứ đang dần tốt lên và đi vào ổn định, khát vọng chiến đấu của các cựu binh vẫn còn nguyên vẹn, lối chơi bóng và tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được duy trì. Bất kể đối thủ là ai, các học trò của ông Calisto vẫn sẽ tự tin làm theo cách mà mình muốn, chơi bóng để phát huy những ưu điểm tốt nhất của mình.
Chặng hành trình bảo vệ chiếc Cup còn dài, khó khăn còn nhiều, nhưng hiện tại thì tất cả đều có chung được 1 yếu tố quan trọng, đó là niềm tin, niềm tin vào phong cách và bản lĩnh Việt Nam./.
