“Phù thủy” Rajagobal vẫn còn “phép thuật”?
Ông Calisto vẫn thường được gọi là “thầy phù thủy”, nhưng trên sân Bukit Jalil ngày 16/12, Rajagobal HLV trưởng ĐT Malaysia, mới là phù thủy đích thực.
>> Đương kim vô địch vấp ngã tại Bukit Jalil
Trong 4 đội bóng lọt vào bán kết của AFF Cup 2010 thì chỉ có Malaysia là sử dụng HLV nội. Ông Calisto đến từ Bồ Đào Nha và có cá tính nóng như lửa, HLV người Anh Mcmenemi rất phong cách còn ông thầy người Áo Rield luôn rất lịch lãm. Rajagobal có một nét gì đó rất “nhà quê”, khuôn mặt đen cùng nét khắc khổ khiến vị thuyền trưởng này được gọi là “dị nhân”.
Mỗi trận đấu ở AFF Cup nói chung và ở cái vùng trũng của bóng đá thế giới nói riêng giờ đây giống như một cuộc đấu trí khi các đội bóng đã quá quen thuộc và có sức mạnh ngang ngửa nhau. Giống như ở giải đấu năm nay, Lào có thể cầm hòa Thái Lan, Philippines thắng Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.
Thắng hay thua giờ đây phụ thuộc vào phong độ, vào sự may mắn và đường đi nước bước trong cuộc “đấu cờ” giữa các HLV. Rajagobal đã từng sai sót, khi Malaysia thảm bại trước Indonesia ở vòng bảng, nhưng rồi đội bóng của “phù thủy” Rajagobal đã đi tiếp vào vòng trong sau khi đánh bại Lào và Thái Lan.
Giống như ở trận chung kết SEA Games 25, người Mã lại một lần nữa chiến thắng bằng cách chơi bóng dựa nhiều vào sức mạnh của mình. Họ đã chơi ăn miếng trả miếng tấn công sòng phẳng với ĐT Việt Nam, chủ động chia cắt các mũi tấn công và lối chơi phối hợp nhỏ đầy kỹ thuật và đánh vào những điểm yếu phòng ngự ở 2 cánh của ĐT Việt Nam. Hàng thủ với thủ thành Khairul đã chơi rất tập trung và không phạm sai lầm nào, còn Safee thì quá chọn điểm rơi rất chuẩn xác ở bàn thắng thứ nhất, và rất nhanh và mạnh mẽ ở bàn thắng thứ 2. Malaysia đã chiến thắng, kết quả đó phản ánh đúng cục diện của trận đấu.
“Hãy đánh bại nhà vô địch nếu bạn muốn vô địch”, người Mã đã nói như vậy và làm được điều đó. “Hãy nói cho tôi biết đối thủ của bạn là ai và tôi sẽ nói về bạn”, Rajagobal đã hai lần đánh bại được Calisto, HLV từng đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch và điều đó đã khẳng định được về năng lực của “dị nhân” này.
2-0 đúng như lời đã tuyên bố, ĐT Malaysia càng đá càng hưng phấn và càng chạy càng khỏe, phải chăng Rajagoban là một phù thủy đích thực, một người có phép thổi vào các “quân cờ di động” trên thánh địa Bukit Jalil. 90 phút tiếp theo ở trận bán kết trên sân Mỹ Đình, một nơi đã vào mùa Đông lạnh với những màn sương che phủ, thầy phù thủy Rajagobal sẽ còn tung ra những phép thuật đáng sợ gì không, để Malaysia vào chung kết?./.