"Phục thù" thành công, U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào chung kết

Hơn hẳn đấu pháp, vượt trội về lối chơi, U23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà 4 - 1 trước U23 Singapore, để giành vé tiến thẳng vào chung kết

Nếu những ai từng ghi vào sổ tay, thất bại “ê chề” 5 – 0 trong trận tranh HCĐ ở SEA Games 24 thì với trận đấu này, họ sẽ cảm thấy thỏa mãn khi món nợ với Singapore đã được trả một cách sòng phẳng.

Phải nói rằng, ông Calisto đã quá cao tay khi trong sắp xếp đội hình thi đấu cũng như cách sử dụng chiến thuật, lối chơi. Không có ý định thăm dò đối phương, U23 Việt Nam đã tấn công ngay từ đầu trận. Ngoài những pha chuyền bóng ngắn sở trường, Việt Nam còn sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến – một đặc sản của bóng đá Singapore. Chính điều này đã làm cho lối chơi của Singapore với đã không có gì đặc biệt càng trở nên rối rắm. Nhưng cũng thật sự đáng khen cho Singapore ở khả năng tận dụng cơ hội để ghi bàn. Trong 90 phút của trận đấu, họ chỉ có duy nhất hai pha bóng thật sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Tấn Trường và các cầu thủ Singapore đã thành công được một với bàn thắng mở tỉ số của Nizam (15) ở phút 28.

Nhưng cũng nhờ có bàn thắng của các cầu thủ Singapore, người hâm mộ U23 Việt Nam mới thấy được bản lĩnh của các cầu thủ U23 Việt Nam. Lối chơi của các cầu thủ Việt Nam vẫn chững chạc, thành thoát, không rối bời. Vẫn tấn công bài bản theo sự chỉ đạo của thầy phù thủy Calisto. Để rồi chính sự chững chạc ấy đã được Thanh Bình cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 33, đem trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Việt Nam càng hưng phấn, đẩy lối chơi lên cao. Trong khi đó, các cầu thủ Singapore vẫn không tạo nên được một pha bóng nào thực sự nguy hiểm.

Cổ động viên nhí theo chân đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Sơn

Bàn thắng thứ hai mới thấy được sự cao tay của HLV Calisto. Ngoài việc thực hiện những pha bật tưởng trung lộ, HLV người “Bồ” còn chỉ đạo các cầu thủ mạnh dạn đột phá bằng kỹ thuật cá nhân. Rồi việc sắp xếp Tiến Thành đá ở trục trung tâm cũng đã phát huy hiệu quả bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2 – 1 ở phút 42 của trận đấu.

Khi không thể chơi với lối đá phòng ngự phản công sở trường, những “chú sư tử” gần như mất hết nanh vuốt. Cả thời gian cuối hiệp 1 cho đến hết hiệp 2, người Singapore tổ chức tấn công. Nhưng những pha tấn công yếu ớt, vô hồn của họ hoàn toàn bị chặn lại ở ngoài khu vực 16m50.

Còn Việt Nam, sang hiệp 2, thay cho những pha tấn công dồn dập là những đường lên bóng chậm rãi. Nói như thế không có nghĩa là thầy “Tô” đã thỏa mãn với tỉ số và dồn quân về phòng ngự bảo toàn tỉ số. Điều đó được thể hiện qua 2 bàn thắng của Nguyễn Ngọc Anh trong hiệp 2. Đấy là những pha tấn công vồ mặt một cách bất ngờ dựa vào kỹ thuật cá nhân điêu luyện của các cầu thủ đặc biệt là đội trưởng Thành Lương.

Tiếc nhất cho trận đấu là Thanh Bình, nếu anh thành công trong pha sút phạt penalty, thì ngày vui của anh hôm nay càng thêm trọn vẹn. Nhưng không sao, bàn thắng gỡ hòa bằng pha đánh đầu sở trường ở phút 33 của Phan Thanh Bình cũng đủ để người hâm mộ Việt Nam nói lời cảm ơn những đóng góp của cầu thủ gốc Đồng Tháp trong trận đấu ngày hôm nay.

Nhìn nhận lại trận đấu, không chỉ hơn hẳn về tỉ số. Mà qua trận đấu này, chúng ta có thể yên tâm về một thế hệ cầu thủ trẻ của Việt Nam. Trận chung kết đã đến rất gần và HCV SEA Games 25 cũng không còn xa. Giấc mơ của bóng đá Việt Nam sắp trở thành hiện thực.

** Tường thuật trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Singapore:

18h ngày 14/12, tại sân vận động Chao Anu – vong, U23 Việt Nam ra quân gặp U23 Singapore tại trận bán kết 1 của môn bóng đá nam tại SEA Games 25

Các cầu thủ Việt Nam ra sân với trang phục: áo trắng – quần trắng – tất trắng, còn các cầu thủ U23 Singapore ra sân với trang phục: áo đỏ - quần đỏ - tất đỏ.

Đội hình U23 Việt Nam ra quân trong trận bán kết 1 gồm: thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Hoàng Quảng, Long Giang, Xuân Hợp, Đình Đồng; tiền vệ Tiến Thành, Thanh Hưng, Quý Sửu, Thanh Bình, Thành Lương, tiền đạo Đình Tùng. HLV Calisto sử dụng đội hình quen thuộc 4 - 5 - 1 với tiền đạo cắm duy nhất là Đình Tùng

Hiệp 1: Các cầu thủ Việt Nam bảo vệ khung thành bên phải khán đài A.

Trong 5 phút đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam liên tục ép sân bằng những pha bóng ngắn tấn công thẳng vào trung lộ và có hai quả phạt góc ở phút thứ 3 của trận đấu, nhưng chưa tạo được nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Hyrul Juma'at.

Singapore sử dụng lối chơi rắn và liên tục phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam. Phút thứ 7 Singapore được hưởng một cú phạt ở ngoài khu vực 16m50 Safuwan (5) sút phạt vào góc thấp phía bên trái khung thành Việt Nam nhưng thủ môn Tấn Trường đã đổ người bắt gọn. Ngay sau đó, Đình tùng đã có pha bóng đáp trả nhưng không qua được tay thủ môn Hyrul Juma'at.

Phút thứ 10 của trận đấu, tiền đạo Khairul Nizam đột phá bên cánh trái bất ngờ ngoặt bóng vào trung lộ vào tung một cú sút từ xa khiến thủ môn Tấn Trường bó tay nhưng xà ngang đã cứu U23 Việt Nam một bàn thua trông thấy.

Trong trận đấu này, Việt Nam thực hiện lối chơi khá đa dạng. Ngoài bóng ngắn ở trung lộ, Việt Nam thường xuyên tung ra những cú chọc bóng vào hai nách của đối phương. Chính lối chơi này đã tạo cơ hội cho Đình Tùng có 3 cú sút nguy hiểm về khung thành Singapore. Đáng kể nhất là pha đối mặt thủ môn ở phút 12 nhưng cú dứt điểm của Tùng quá hiền.

Vẫn duy trì sức ép liên tục trong trong 10 phút tiếp theo của trận đấu, nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa tìm đường vào khung thành của Singapore. Tuy cầm bóng ít hơn, nhưng pha tổ chức tấn công của Singapore rất nguy hiểm. Phút 20, từ đường lật bóng tứ cánh trái, Khairul Nizam có pha bay người đánh đầu, nhưng rất may cho Việt Nam khi tiền đạo này không chạm được vào bóng.

Singapore liên tục chơi rắn và hậu vệ đội bạn đã phải nhận thẻ vàng ở phút 25.

Phút 26, Thành Lương có pha đột phá sở trưởng bên phía góc phải. Tuy nhiên, cú căng ngang của anh không đến được chân của đồng đội. Chỉ ngay sau đó, Thanh Bình đã có một pha đánh đầu kỹ thuật vào góc xa khung thành của thủ môn Hyrul Juma'at, nhưng bóng đi chệch cộc dọc.

Phút 28, các cầu thủ Singapore tung liền ba cú dứt điểm về khung thành Việt Nam, Tấn Trường chận được hai cú dứt điểm nhưng đến cú thứ ba Khairul Nizam đã ghi bàn cho Singapore. 1 – 0 cho Singapore

Thanh Bình ghi bàn bình quân tỉ số cho U23 Việt Nam

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, Thanh Bình đã cân bằng tỉ số cho U23 Việt Nam bằng quả đánh đầu cân bằng tỉ số 1 - 1

Ngay sau bàn thắng, Thanh Bình đã phải nhận thẻ vàng ở phút 33 do phải lỗi với cầu thủ của đối phương.

Việt Nam liên tục ép sân. Khung thành của thủ môn Hyrul Juma'at luôn đặt trong tình trạng báo động. Trong khi đó, các cầu thủ Singapore không tổ chức được đợt lên bóng nào. Phút 37 Phan Thanh Bình bất ngờ đột phá vào trung tâm và dứt điểm từ xa nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 42, Thành Hưng đột phá vào trung lộ và chọc khe cho Tiến Thành, Tiến Thành khôn ngoan đón bóng và dứt điểm khéo léo nâng tỉ số lên 2 - 1 cho U23 Việt Nam.

Tiến Thành ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2 - 1

Sau bàn thua, các cầu thủ Singapore tổ chức tấn công. Phút 45 của trận đấu, Singapore được hưởng phạt góc. Tuy nhiên cú sút phạt không gây nguy hiểm cho khung thành của tuyển U23 Việt Nam.

Phút 46, từ pha phối hợp trung lộ, bóng đến chân Đình Tùng, tiền đạo Việt Nam dứt điểm, bóng đi chìm hiểm hóc. Thủ môn Hyrul Juma'at phải rất vất vả cản phá mới không bị tung lưới.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2 - 1 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam đánh giá đúng cục diện của trận đấu diễn ra trong hiệp đầu của trận đấu.

Hiệp 2:

Thanh Bình chào mừng bàn thắng. Ảnh: Hải Sơn

Ngay vào đầu hiệp 2, các cầu thủ Singapore tổ chức tấn công. Hậu Safuwan có cú sút đầu tiên về khung thành Tấn Trường nhưng cú sút không mấy nguy hiểm.

Phút 50, từ pha băng lên tấn công, Đình Đồng đã bất ngờ tung cú sút xa ở cự ly hơn 30m nhưng bóng đi chệch cộc dọc trong gang tấc.

Từ đầu hiệp 2 cho đến phút 55 của trận đấu, U23 Việt Nam thi đấu chậm hơn so với hiệp 1, chủ động cầm bóng chắc và triển khai bóng xuống hai cánh đặc biệt là cánh phải có mặt đội trưởng Thành Lương.

Ngoài trừ cú sút của Đình Đồng ở phút 50. Cho đến phút 60 của trận đấu, hai đội vẫn chưa tổ chức được pha tấn công thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành của nhau.

Phút 61 vừa váo sân thay Đình Tùng, Chu Ngọc Anh đã có pha đột phá nguy hiểm phía cánh trái và đột nhập vào khu vực 16m50. Tuy nhiên, đội bạn đã kịp thời cản phá pha đi bóng nguy hiểm này.

Liên tục trong phút 65 và phút 68 Việt Nam liên tục uy hiếp khung thành Singapore với những cú dứt điểm của Phan Thành Hưng và Thành Lương.

Phút 69 trận đấu, Thành Lương đột phá vào khu vực 16m50. Khi đến gần vạch cuối sân, Thành Lương bất ngờ căng ngang và Chu Ngọc Anh đã không phụ công đồng đội khi đệm bóng căng làm tung lưới Juma'at nâng tỉ số lên 3 - 1.

Phút 73, Phan Thanh Hưng đột phá vào vòng cấm địa, Baharudin phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Việt Nam được hưởng một quả penalty. Tuy nhiên, Thanh Bình đã không tận dụng được cơ hội để nâng tỉ số.

Singapore chuyển sang lối chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng những pha tấn công rời rạc của đội bóng đến từ "Quốc đảo sư tử" không qua được hàng tiền vệ của tuyển U23 Việt Nam. Trong khi đó, U23 Việt Nam vẫn tổ chức lối chơi chậm, chắc và tổ chức những pha tấn công bất ngờ cả từ hai cánh và trung lộ.

Phút 79, tiền đạo Ngọc Anh vào sân thay Thanh Bình.

Phút 82 Việt Nam  tổ chức tấn công bên cánh phải. Thành Lương lật bóng cực kỳ nguy hiểm, nhưng tiền đạo Ngọc Anh đã không thể vượt qua được sự truy cản của hậu vệ Singapore. Từ đầu hiệp 2 cho đến phút 82 của trận đấu, Singapore vẫn tổ chức những đợt tấn công, nhưng những pha tấn công yếu của  Singapore không gây được nguy hiểm cho thủ môn Tấn Trường.

Phút 84, cầu thủ của Singapore, Fazli Ayob đã phải nhận thẻ vàng do phải lỗi với thủ môn Tấn Trường.

Phút 89, Thành Lương có pha bóng kỹ thuật đi qua chốt chặn cuối cùng của Singapore, nhưng đường đi bóng của anh quá dài và thủ môn Singapore đã kịp thời cản phá.

Hiệp 2 được bù giờ 4 phút, nhưng từng ấy thời gian cũng không đủ cho các cầu thủ Singapore tạo nên được bất ngờ khi những pha tấn công đơn điệu của Singapore không tạo nên được đột biến. Nhưng thời gian đó đủ để Việt Nam ghi bàn thắng thứ 4 của trận đấu do công của tiền đạo Ngọc Anh. Việt Nam thắng lớn 4 - 1 trước Singapore.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thắng 4 - 1 U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào chơi trận chung kết./.

** Chùm ảnh sân vận động Chao Anu – vong ngay sau trận đấu do PV VOVNews từ Vientian gửi về:

CĐV Việt Nam tràn cả xuống sân. Ảnh: Hải Sơn

Rao hò trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Hải Sơn

Hình ảnh Bác Hồ thân yêu được các CĐV giơ cao trong niềm vui. Ảnh: Hải Sơn

Cất cao bài bát: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Ảnh: Hải Sơn

Pháo sáng đỏ rực một góc sân. Ảnh: Hải Sơn

Cảm ơn ông Calisto
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.