Primera Liga - Một mùa giải nhiều cung bậc cảm xúc
Vấn đề nổi cộm nhất của giải hiện nay chính là tài chính và thỏa thuận tài chính giữa các bên.
Cuối tuần này, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha mùa giải 2011 – 2012 sẽ chính thức khởi tranh. Trong mùa giải thứ 82 mà giải đấu mang tên Primera Liga có rất nhiều vấn đề nảy sinh: nhiều đội bóng rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính, nghiệp đoàn cầu thủ sẵn sàng đình công để đòi tiền lương, sự mất cân đối nặng nề giữa bản quyền truyền hình của Barcelona – Real Madrid và phần còn lại. Tất cả những điều đó hứa hẹn một mùa giải đầy đủ cung bậc cảm xúc của một trong những giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất châu Âu.
Barcelona vẫn là cái tên đầu tiên xứng đáng được nhắc tới trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga. Chỉ trong ít ngày, phòng truyền thống của sân Nou Camp đã được bổ sung thêm 2 chiếc cúp: Siêp cúp Tây Ban Nha và cúp Joan Gamper – giải đấu giao hữu tôn vinh cựu chủ tịch Barcelona. Đội hình vốn đã mạnh của Barca nay lại càng mạnh hơn với 2 sự bổ sung chất lượng: cầu thủ chạy cánh Alexis Sanchez từ Udinese và “đứa con lưu lạc” Cesc Fabregas từ Arsenal, cả 2 đều nằm trong số những cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của họ.
Có thể nói, HLV Guardiola đang sở hữu đội hình hoàn hảo nhất thế giới ở thời điểm hiện nay. Nhiều người nghi ngờ rằng, sau 3 năm liên tục trên đỉnh châu Âu, khát khao vinh quang của các cầu thủ Barca đã hết, nhưng theo hậu vệ Gerard Pique, điều đó là không chính xác: “Mùa giải tới sẽ rất dài vì chúng tôi còn phải tham dự 2 trận siêu cúp Tây Ban Nha, siêu cúp châu Âu và cả giải vô địch thế giới các CLB nữa. Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch của tất cả các giải đấu đó. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến thắng và làm hài lòng các CĐV”.
Sau một mùa giải “quá độ”, người ta đang chờ xem liệu HLV Jose Mourinho có thể giúp Real Madrid lật đổ sự thống trị của Barcelona. HLV người Bồ Đào Nha luôn nói rằng mùa giải thứ 2 của ông bao giờ cũng tốt hơn mùa giải thứ nhất. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện: Benzema đang bắt đầu chứng tỏ được tài năng, Ronaldo, Ozil, Di Maria chơi ngày càng ăn ý. Ít ra, dù chưa vượt qua được Barca trên sân cỏ, nhưng đội bóng Hoàng gia không bao giờ chịu thua kém đối thủ không đội trời chung trên thị trường chuyển nhượng: họ đã chi 55 triệu euro để đưa về sân Bernabeu tiền vệ Nuri Sahin và hậu vệ Fabio Coentrao.
Tiền vệ Cristiano Ronaldo cho rằng mùa giải này cơ hội để anh và các đồng đội đánh bại Barca sẽ cao hơn mùa trước:“Chúng tôi và Barcelona là 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch La Liga. Đó là thực tế không thể phủ nhận được. Họ đang ngày càng hoàn thiện lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng, còn chúng tôi phát triển lối chơi thực dụng hơn và tìm cách nhanh nhất để đưa bóng vào lưới đối phương. Tôi tin rằng mùa giải này chúng tôi sẽ vượt qua Barca”.
Malaga sẽ là một ẩn số thú vị của mùa giải này. Tiền bạc từ Qatar đang giúp đội bóng có biệt danh “Manchester City của Tây Ban Nha” khuynh đảo thị trường chuyển nhượng với những tên tuổi nặng ký như Van Nistelrooy, Toulalan, Mathijsen, Joaquin và Santi Cazorla. Không chỉ có thế, với HLV Manuel Pellegrini và giám đốc thể thao Fernando Hierro, Malaga được đánh giá là đã hoàn thiện cả về đội ngũ cầu thủ lẫn bộ máy quản lý, hứa hẹn một mùa giải bùng nổ của gã nhà giàu mới nổi này. Nhiều chuyên gia dự đoán Malaga hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với một vị trí trong nhóm dự Champions League mùa sau.
Trái ngược với bộ ba nói trên, rất nhiều CLB của La Liga đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng. Hai đội bóng mới thăng hạng Rayo Vallecano và Real Betis là những ví dụ. Mùa giải trước, các cầu thủ Rayo Vallecano từng đình công vì tin đồn bị cắt giảm 70% lương từ giới chủ. Trong khi đó, những khoản nợ đã buộc chủ tịch Manuel de Lopera của Betis phải bán đi 51% cổ phần với giá rẻ mạt 16 triệu euro. Valencia, Atletico Madrid và Villareal cũng chia tay những cầu thủ xuất sắc nhất của mình để cân bằng thu chi. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng chung đến chất lượng giải đấu: La Liga sẽ ra sao khi không còn những tên tuổi xuất sắc như Sergio Aguero (đến Man City), Juan Mata (đến Chelsea) và sắp tới có thể là cả Diego Forlan (chuẩn bị sang Inter Milan).
Đây cũng là mùa giải đầu tiên trong lịch sử cả 4 đội bóng thuộc nhóm thách thức là Atletico Madrid, Sevilla, Valencia và Villarreal ra sân mà không gắn tên nhà tài trợ trên ngực áo. Atletico Madrid sau khi hết hợp đồng với hãng xe Kia của Hàn Quốc đã không thể tìm nổi đối tác nào sẵn sàng trả 5 triệu euro mỗi mùa. Tương tự là Villarreal, đội cũng vừa hết hợp đồng với hãng Aeroport Castello. Trong khi đó, Sevilla và Valencia đã không thể thuyết phục được các đối tác 888 và Unibet ký hợp đồng mới. Cùng chung tình trạng đó còn có Zaragoza, Osasuna, Rayo Vallecano và Espanyol.
Valencia, Sevilla và Villareal rất may vẫn giữ được một đội hình giàu tính cạnh tranh. Valencia đã thực hiện một số bản hợp đồng khôn ngoan như trung vệ đội tuyển Pháp Adil Rami, Danny Parejo và đội trưởng đội tuyển U20 Tây Ban Nha Sergio Canales. Sevilla sẽ bước vào mùa giải với HLV mới Marcelino Garcia, người từng gây ấn tượng mạnh với lối chơi tấn công ở Racing Santader. Với tân binh Piotr Trochowski cũng những trụ cột tài năng khác như thủ môn Palop, tiền vệ Navas, del Moral… Sevilla vẫn là một tên tuổi đáng chú ý ở Tây Ban Nha. Còn Villareal đã gia cố được hàng phòng ngự, tuyến yếu nhất của họ mùa trước bằng hậu vệ Cristian Zapata. Mặc dù mất đi Cazorla, nhưng những ngôi sao còn lại như Giuseppe Rossi, Borja Valero, Nilmar vẫn ở lại sân El Madrigal.
Ở nửa dưới bảng xếp hạng, giới truyền thông Tây Ban Nha điểm 3 cái tên Granada, Levante và Rayo Vallecano là 3 ứng viên cho suất xuống hạng. Việc Levante trụ hạng mùa trước được xem là một phép màu, nhưng mùa giải này, điều đó nhiều khả năng sẽ không còn nữa. Đội bóng đã mất 9 cầu thủ, trong đó có cả vua phá lưới Felipe Caicedo và HLV Luis Garcia – người được cho là có biệt tài trong việc động viên tinh thần cầu thủ. Granada và Rayo Vallecano sở hữu một đội hình quá yếu so với mặt bằng chung của La Liga và sẽ không ngạc nhiên nếu 2 tân binh này chỉ trụ lại được một mùa ở giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha./.