"Quần đùi, áo số" biết tỏ cùng ai!

Nhiều cầu thủ khi còn cống hiến thì chẳng sao, khi muốn ra đi thì cứ bị gây khó dễ đủ đường

Sau khi V-League kết thúc, một số cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển, còn những người khác không có việc gì thì chỉ còn cách ăn chơi, nghỉ ngơi cho qua ngày, chờ mùa bóng mới. Những cầu thủ hết hợp đồng, hay muốn ra đi thì chạy đôn chạy đáo thương lượng, ký kết hợp đồng mới cho mùa giải năm sau.

Hết mùa được một tuần, hỏi thử một hậu vệ trẻ vừa có một mùa bóng V-League thành công xem đang làm gì thì nhận được câu trả lời: “Em đang chơi thôi anh ạ, thỉnh thoảng rảnh đành vác giầy đi đá bóng phủi cho đỡ nhớ”. Một tuần sau, rồi một tuần sau nữa, hỏi lại, cầu thủ này vẫn trả lời: “Em đang chơi thôi, đành nằm chờ chứ biết làm sao”.

Hóa ra, hậu vệ trẻ này đã hết hợp đồng, muốn ra đi tìm CLB mới, cả đời cầu thủ chỉ kiếm được tiền qua một, hai lần ký được hợp đồng lúc đang phong độ chứ mấy. Cuối mùa, các chú lãnh đạo hứa ở lại sẽ có lót tay cao, nhưng rồi hết mùa cứ thấy im ỉm chẳng nói gì, rồi các lãnh đạo lại bảo cứ yên tâm muốn ra đi sẽ được tạo điều kiện.

Muốn ra đi thì phải có giấy chứng nhận là đã hết hợp đồng từ CLB cũ để ký với CLB mới thì xin mãi, chờ mãi chẳng lãnh đạo nào đưa cho, với đủ thứ lí do. Quá chán nản với cái cách mà các lãnh đạo đối xử với mình, cầu thủ trẻ này bức xúc: “Họ đúng là bất nghĩa, lúc em còn đá thì ngon ngọt, giờ muốn ra đi lại bị thế này”. Bức xúc thì bức xúc, nhưng “mình vẫn phải phụ thuộc người ta”, cầu thủ thấp cổ bé họng đố mà dám “bật” lại các sếp.

Với bóng đá Việt Nam, chuyện này cũng chẳng phải hiếm. Nhiều cầu thủ khi muốn ra đi tìm bến đỗ mới bị gây khó dễ đủ kiểu. Giấy tờ thủ tục vốn đã lằng nhằng, lại càng lằng nhằng hơn khi người ta cứ cố tình làm cho phức tạp thêm.

Mùa giải năm ngoái, những cầu thủ trụ cột ở Nam Định đã phải ra đi trong cay đắng dù có cả một thời gian dài cống hiến. Cầu thủ cũ đi rồi vẫn còn phải quay về CLB cũ đòi tiền lương còn nợ. Nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm hơn thì biết vận dụng các điều luật, rồi thuê luật sư tư vấn bảo vệ quyền lợi cho mình. Cầu thủ trẻ bản lĩnh còn non, chỉ biết ngồi đấy mà đợi, mà chờ ở cái tình, cái nghĩa, ở sự trung thực trong lời nói của người lãnh đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.