Quang Hà lại thua Dusit
Chiều Chủ nhật tuần rồi, Quang Hà chủ trương để các học trò lao lên chơi bài đôi công với HAGL. T&T Hà Nội dù thiếu con át chủ Công Vinh nhưng vẫn chủ trương đôi công theo nhiều mũi.
Bản thân HLV Triệu Quang Hà thì ra sát đường piste hò hét các học trò trong từng đường ban, từng pha bóng. Cảm giác như HLV họ Triệu đã làm tất cả những gì có thể để quyết thắng người đồng nghiệp ở phía bên kia chiến tuyến. Thật ra thì 45 phút đầu tiên cũng là 45 phút T&T nắm được thế trận, và tạo được không ít cơ hội. Nếu như vào thế trận và các cơ hội, không ít người dự đoán hiệp 2 sẽ là hiệp T&T ăn điểm.
Thế nhưng trớ trêu thay, hiệp 2 lại là cái hiệp mà thầy trò Triệu Quang Hà tự đưa mình vào bi kịch. Cái bi kịch mà ở đó, chỉ trong 2 phút thôi, các cầu thủ T&T Hà Nội như từ trên thiên đường đã rơi tõm xuống 10 tầng địa ngục. Phút 54, Thonglao đá phạt góc cho HA.GL, và trong một bối cảnh không bị ai kèm, Phan Thanh Bình đã bật cao đánh đầu, đưa quả bóng bật xà vào mép lưới. Phút 55 thì lại là Thonglao đá phạt góc. Nhưng lần này, thay vì chuyền bổng vào trung lộ, Thonglao lại chủ trương lái bóng theo quĩ đạo cong, cuộn vào góc khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn.
2-0, HA.GL ghi 2 bàn chỉ trong vòng 2 phút. 2-0, T&T Hà Nội mất tất cả trong một thời điểm mà chỉ trước đó một cái nháy mắt thôi, họ tưởng chừng như có tất cả trong tay mình. Không ai nghĩ trận đấu được dự đoán là kịch tính nhất vòng lại diễn ra theo cái kịch bản “điên rồ” với 2 phút “điên rồ” ấy.
Sau 2 phút ấy, trong khi HLV Dusit khoanh tay, nhoẻn miệng cười thì ở phía đối diện, HLV Triệu Quang Hà hẫng hụt thấy rõ. Trước đó, hò hét nhiều là thế, vậy nhưng sau 2 bàn thua thì anh bỗng nhiên khựng lại, cởi phăng chiếc áo ngoài, ngồi phịch xuống cabin huấn luyện rồi trầm ngâm nhìn cuộc thế như không tin vào những gì mình đang thấy.
Sau trận đấu, khi thầy trò Dusit ôm nhau hạnh phúc với một chiến thắng 2 sao ngay trên sân đối phương thì thầy trò Triệu Quang Hà lại đổ gục trên sân. Sau trận đấu, trong khi Dusit nhắc đi nhắc lại một từ “hài lòng” thì Triệu Quang Hà với gương mặt ngẩn ngơ đã thổ lộ rõ vẻ tiếc nuối. Anh tiếc vì trận này đã không thể có sự xuất hiện của con át chủ Công Vinh (chấn thương bắp chân). Lại tiếc vì học trò của mình đã làm được rất nhiều điều trong 45 phút đầu tiên nhưng rốt cuộc lại đánh mất tất cả chỉ trong 2 phút.
Thế là một lần nữa Triệu Quang Hà lại thua Dusit. Nếu ngày xưa là cái thua của một cầu thủ với một cầu thủ thì bây giờ lại là cái thua của một HLV với một HLV. Tính chất của hai cái thua ấy khác nhau nhưng nỗi niềm của hai cái thua có lẽ cùng là một. Ấy là cái nỗi niềm của một kẻ hào hứng nhập cuộc nhưng rốt cuộc lại ngậm ngùi trong giờ rút cuộc.
Gọi đấy là “định mệnh” cũng được, mà gọi là “số phận” cũng chẳng sai !?./.