Quật cường Việt Nam

Vượt qua chủ nhà Singapore bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo vào sân thay người Quang Hải, đội tuyển Việt Nam tiến vào trận chung kết AFF Cup 2008 gặp đội tuyển Thái Lan trong niềm vui vô bờ bến của triệu triệu người hâm mộ

Người hâm mộ cũng như Ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam chắc cũng lường hết những khó khăn không nhỏ trong trận bán kết lượt về gặp đội tuyển Singapore ngay trên sân Vận động quốc gia nước này, nhưng cũng không ngờ rằng những khó khăn này vượt gấp bội phần khi các cầu thủ Singapore có một thế trận hoàn toàn lấn lướt, làm chủ phần lớn thời gian của trận đấu.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc của ông trọng tài chính người Malaysia vang lên, đội quân của HLV Avramovic đã thể hiện quyết tâm vượt qua Việt Nam để lần thứ 4 tiến vào trận chung kết với liên tiếp các đợt tấn công ào ạt về phía khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn, báo hiệu một trận đấu rất khó khăn của các cầu thủ Việt Nam. Và cũng chính thủ môn người xứ Nghệ này đã thi đấu xuất thần trong một buổi tối mà thần may mắn đứng về phía đội tuyển Việt Nam, góp công lớn giúp giữ sạch mành lưới đội nhà trong sự thất vọng của các chân sút Singapore.

Công bằng mà nói, Singapore là đội thi đấu chủ động và lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ông Avramovic trong phát biểu trước trận đấu này đã tuyến bố, đương kim vô địch Singapore sẽ lấy lại thể diện và bản lĩnh của mình trong trận đấu này, vượt qua Việt Nam và tiến vào trận chung kết lần thứ 4 gặp người Thái. Những tưởng tuyên bố của HLV Avramovic sẽ trở thành hiện thực khi phần lớn thời gian của trận đấu, các cầu thủ Singapore luôn đá trên phần sân của đội Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cùng những cơ hội ngon ăn chọc thủng mành lưới của thủ môn Dương Hồng Sơn. Tuy nhiên, cái mà Singapore cần là bàn thắng thì lại không đến với họ khi các cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua mũi giày của các cầu thủ, đặc biệt là tiền đạo Noh Alam Shah, như phủ nhận mọi nỗ lực của đội bóng này.

Cũng cần nói rằng, hàng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu trong trận này tuy có đầy quyết tâm nhưng khá lỏng lẻo trước sức tấn công như vũ bão của các chú Sư tử. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Dương Hồng Sơn và thần may mắn, mành lưới của đội tuyển Việt Nam cũng vài lần rung lên. Kể cả lúc đội tuyển của chúng ta phải thi đấu với 10 người khi ở những phút cuối của trận đấu, hậu vệ Việt Cường bị truất quyền thi đấu do phải nhận thẻ vàng thứ hai, sức ép khủng khiếp đè nặng lên vai hàng phòng thủ, nhưng các cầu thủ Singapore cũng không tận dụng được lợi thế này để san bằng tỷ số.

HLV Calisto một lần nữa đã thể hiện được sự nhanh nhạy của mình khi tung tiền đạo Quang Hải vào sân thay cho Việt Thắng tuy thi đấu nhiệt tình, nhưng thiếu sự nhanh nhạy và tỉnh táo. Quang Hải cũng đã cho thấy sự thay người của ông Calisto là hoàn toàn đúng đắn khi lạnh lùng ghi bàn thắng quý như vàng đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết, khi tận dụng tốt cú chuyền ngang hiểm hóc đầy nỗ lực của tiền đạo Lê Công Vinh từ hành lang cánh trái.

Gặp lại người Thái ở trận chung kết, khi mà ở vòng bảng chúng ta đã thất thủ 0-2 trong một thế trận hoàn toàn lép vế, dự báo sẽ vô cùng khó khăn đối với đội quân của HLV Calisto, thậm chí còn khó khăn hơn nhiều so với trận bán kết lượt về gặp Singapore. Cũng bởi Thái Lan luôn là khắc tinh của đội tuyển Việt Nam và đội bóng này đang có phong độ rất tốt. Nhưng trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra và mọi hy vọng đều chưa bao giờ tắt trước khi vang lên tiếng còi mãn cuộc.

Đêm nay, hàng triệu triệu trái tim Việt Nam và tất nhiên, cả thầy trò ông Calisto nữa, cũng đang lâng lâng men say chiến thắng. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã thêm một lần đòi nợ sòng phẳng sau trận thua đau đớn ở trận chung kết Tiger Cup cách đây 10 năm.

Nào, chúng ta lại một lần nữa đối mặt với Thái Lan ở chung kết. Hãy đợi đấy!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.